Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 1386

Cập nhật lúc: 2024-08-26 22:16:11
Lượt xem: 11

Hoặc là, cả hai chúng tôi đều chịu cảnh hồn phi phách tán, không gặp lại nhau.

Nếu tôi thật sự là Khương Minh, vậy thì tình cảm của tôi và  Thượng Quan Thư thực sự có chút vô lý.

Nghĩ đến đây, trên khóe miệng của tôi không khỏi lộ ra một nụ cười gượng gạo.

Tiếp theo đó, tôi liền quay lại nhìn sư phụ, Độc đạo trưởng và  Thượng Quan Thư, nói: “Mặc kệ con có phải là Khương Minh hay không, bây giờ chúng ta cũng chẳng có cách nào để chứng thực.”

“Nhưng ít ra chúng ta đã biết được kế hoạch của đám Mắt Quỷ, nếu con thật sự là người tên Khương Minh kia…”

“Như vậy, kiếp này con cũng đã tìm được tình yêu thực sự của mình rồi.”

Nói tới đây, tôi đưa mắt nhìn về phía  Thượng Quan Thư.

Tôi không thèm để ý tới ánh mắt của hai vị trưởng bối là sư phụ và Độc đạo trưởng, mà cầm tay  Thượng Quan Thư.

 Thượng Quan Thư nhìn tôi trìu mến, trên mặt tràn đầy hạnh phúc, để mặc tôi tùy ý nắm tay cô ấy.

Sau đó, tôi tiếp tục nói: “Hơn nữa, âm mưu của đám Mắt Quỷ đã như ném đá vào sông ( không thành công ).”

“Muốn bắt con phải kế thừa sức mạnh của Mắt Quỷ, cho dù có phải chết, Đinh Vĩ này chắc chắn cũng không đồng ý.”

Sư phụ thực vừa lòng với câu trả lời của tôi, lên tiếng tiếp lời tôi: “Tin tức chúng ta có được hôm nay, không thể nói là không quan trọng.”

“Nếu lời tên Lý Quỳ nói là sự thật, từ khi Mắt Quỷ cứu được Tiểu Ngôn tính đến nay, cũng đã được gần 300 năm.”

“Mọi hành động của Tiểu Ngôn hẳn vẫn luôn nằm trong sự theo dõi Mắt Quỷ.”

Từ đó, chúng ta đã có sự phân tích như sau:

“Thứ nhất, bọn chúng vẫn luôn chờ đợi Tiểu Ngôn tìm được Khương Minh sau khi chuyển thế.

Thứ hai, cho dù Tiểu Ngôn có thoát được tà giáo Mắt Quỷ kia, cũng có thể là do những tên Mắt Quỷ đầu não đã ngấm ngầm đồng ý, nguyên nhân thì cũng giống cái trên.

Thứ ba, tất cả những người và sự kiện Tiểu Ngôn đã tiếp xúc, có khả năng cao đều do đám Mắt Quỷ đầu não khống chế.

Thứ tư, tất nhiên Tiểu Vĩ cũng nằm trong số đó.

Thứ năm, đám Mắt Quỷ đầu não kia vẫn chưa biết được chuyện Khương Minh đã đầu thai, hơn nữa còn là người có mệnh cách toàn thủy.

Từ năm điểm này, chúng ta có thể thấy được, đám yêu đạo đầu não của tà giáo Mắt Quỷ hiện tại có thể đang cố tình thả Tiểu Ngôn tự do hành động, xong cũng đang âm thầm theo dõi con bé.

Chúng cũng không cố tình, hoặc phát toàn lực tấn công Tiểu Ngôn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/1386.html.]

Nếu đến cuối cùng, tin tức Khương Minh đầu thai vẫn bị lọt ra khỏi Minh giới, để cho đám Mắt Quỷ đầu não biết được.

Như vậy, Tiểu Vĩ có mệnh cách toàn thủy, vẫn luôn tiếp xúc với Tiểu Ngôn, tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu của đám Mắt Quỷ.

Tới lúc ấy, bọn chúng chắc chắn sẽ bắt Tiểu Vĩ đi để kiểm chứng.

Nếu Tiểu Phầm thật sự là Khương Minh, có lẽ con (Tiểu Vĩ) sẽ trở thành công cụ hoặc con rối trong tay của bọn chúng, thậm chí là bị tẩy não, cuối cùng trở thành người kế thừa tà giáo Mắt Quỷ, kế thừa năng lực của Mắt Quỷ.

Lúc ấy, âm mưu thống nhất dương gian của bọn chúng sẽ hoàn thành. Còn nếu không phải, bọn chúng chắc chắn sẽ thẳng tay g.i.ế.c c.h.ế.t Tiểu Vĩ, chuyện này không phải là không có khả năng.”

Nghe sư phụ phân tích một tràng dài như vậy, tất cả chúng tôi đều cảm thấy có lý.

 Thượng Quan Thư cũng cẩm thận suy ngẫm lại, cuối cùng nói: “Có lẽ quả thật là như thế, nếu đám Mắt Quỷ đầu não muốn dồn con vào chỗ c.h.ế.t thì đã sớm làm thế rồi.

Khả năng là con đã không sống được hơn 150 năm nay.

Như vậy xem ra, bọn chúng quả thật là đang lợi dụng con, để tìm kiếm kiếp sau của Khương Minh.”

 Thượng Quan Thư vừa dứt lời, Độc đạo trưởng cũng cất tiếng: “Phân tích như vậy, thì chuyện này quả là phiền phức rồi đây.

Trước đó tên gián điệp này cũng đã nói rồi, chính là cũng không dám chắc trong địa phủ này có phải chỉ có một mình ông ta là gián điệp hay không.

Chẳng may tin tức này được truyền tới dương gian, để cho đám Mắt Quỷ đầu não kia biết được, sau khi các con trở về, Tiểu Vĩ chắc chắn sẽ gặp nạn.

Hơn nữa, chúng ta cũng đã lấy hồn cách ra thề, nếu thực sự làm hại Lý Quỳ ở chỗ này, e rằng sẽ gặp phải nhân quả báo ứng.”

“Đúng vậy, chuyện này quả thực đã trở nên rất khó giải quyết.” Sư phụ cũng nghiêm mặt lại, tràn đầy u sầu.

Nhưng lúc này, tôi lại không còn lo lắng như trước nữa.

Ngược lại, tôi còn nói: “Sư phụ, Độc tiền bối, đó là chuyện của sau này, hiện tại bọn con còn chưa hoàn thành được nghi thức đâu? Nghĩ xa xôi như vậy làm gì?”

Hai ông lão vừa nghe được lời này, suy nghĩ của họ đột nhiên quay trở lại.

Quả thực, hiện tại tôi và  Thượng Quan Thư vẫn còn vướng minh ước trong người.

Cho dù tôi có thực sự là Khương Minh đi chẳng nữa, cũng phải đợi đến khi giải xong quỷ chú, mới có thể quay trở lại dương gian.

Vấn đề chúng tôi quan tâm nhất hiện giờ, chính là làm sao mới có thể tránh được Hắc Quang Bảo Kính, thành công lẻn tới gần hồ Trọng Tuyền để hoàn thành nghi thức.

Cho nên, tôi bèn bổ sung thêm: “Sư phụ, Độc tiền bối, chuyện này chúng ta tạm gác lại đây, không nhắc tới nữa.

Trước hết, hai người có thể dắt chúng con đi dạo xung quanh khu vực hồ Trọng Tuyền được không, cũng tiện để chúng con quan sát địa hình.

Nếu có thêm hiểu biết về Hắc Quang Bảo Kính, có lẽ chúng con sẽ nghĩ ra được cách thì sao?”

Loading...