Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 1382

Cập nhật lúc: 2024-08-26 22:11:37
Lượt xem: 16

Còn tôi, cũng có một chút hiểu biết về người tiền nhiệm ( ý chỉ bạn trai cũ của Thượng Quan Thư ) của mình.

Lúc trước Thượng Quan Thư đã từng kể cho tôi nghe, người nọ chính là người kế thừa sức mạnh của Mắt Quỷ trong vòng một ngàn năm qua.

Nếu tà giáo Mắt Quỷ muốn thống nhất dương gian, vậy phải tìm một người tương tự người nọ để làm vật dẫn.

Sau đó mở ra Vực Sâu, thu thập toàn bộ sức mạnh của Mắt Quỷ, đồng thời thả Mắt Quỷ ra.

Nhưng chẳng may người tiền nhiệm của tôi vì muốn cứu Thượng Quan Thư mà bị mấy kẻ tự xưng là danh môn chính phái g.i.ế.c chết.

Sau đó, chẳng còn sau đó nữa.

Hiện tại, vậy mà người tiền nhiệm này đã được đầu thai chuyển kiếp rồi, tôi chợt cảm thấy áp lực của mình được nhân đôi.

Nhưng không đợi tôi kịp lấy lại tinh thần, Lý Quỳ kia lại nói: “Thượng Quan Thư, các người nếu đã đồng ý thả tôi đi rồi, thì phải lấy hồn cách của mình ra thề, sẽ bảo đảm sự an toàn cho tôi.”

“Thậm chí tôi còn có thể nói cho các người nghe thêm hai bí mật nữa, một cái là về cô, vì sao Mắt Thánh lại cứu cô ra khỏi sông Vong Xuyên.”

“Còn một điều nữa là về Khương Minh, tôi còn có thể tiết lộ cho cô vài thông tin cơ bản về cuộc đời của cậu ta.”

“Giúp cho các người sớm ngày tìm được cậu ta, g.i.ế.c c.h.ế.t cậu ta, tránh để cậu ta kế thừa Mắt Thánh Nhãn, mở được Vực Sâu…”

*******

Tên giáo đồ Mắt Quỷ này bỗng nhiên nói ra những lời như vậy, khiến cho chúng tôi không khỏi thấy hiếu kỳ.

Đầu tiên là, vì sao sau khi Thượng Quan Thư chết, Mắt Thánh của dám Mắt Quỷ lại cứu hồn phách của cô ấy?

Về chuyện này, đừng nói tới chúng tôi.

Chỉ e là ngay chính bản thân Thượng Quan Thư cũng không hiểu nổi.

Trong số những cao thủ của tà giáo Mắt Quỷ kia, có nhiều người còn mạnh hơn Thượng Quan Thư rất nhiều lần.

Hơn nữa, Thượng Quan Thư đã gián tiếp hại c.h.ế.t người kế thừa sức mạnh của giáo phái bọn chúng, cũng chính là người bạn trai cũ tên là Khương Minh kia.

Theo lý mà nói, đám yêu đồ của tà giáo Mắt Quỷ phải căm hận cô ấy đến tột cùng mới phải.

Thế nhưng không biết vì lý do gì, Mắt Quỷ vốn tồn tại ở nơi gọi là “Vực Sâu” kia, lại đột nhiên xuất hiện ở Minh giới ngay đúng lúc Thượng Quan Thư bị trừng phạt.

Còn cứu Thượng Quan Thư ra khỏi sông Vong Xuyên, người mà hơn một trăm năm sau đã thức tỉnh thần trí và trốn thoát khỏi đám Mắt Quỷ.

Hơn nữa cô ấy còn tập hợp thế lực, chống đối lại tà giáo Mắt Quỷ tới tận hôm nay.

Điều thứ hai, chính là về Khương Minh.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/1382.html.]

Tôi không có quá nhiều hiểu biết về người này, chỉ biết người nọ là người tiền nhiệm của tôi.

Đây cũng là lần đầu tiên tôi nghe được tên thật của người này.

Trước kia Thượng Quan Thư chưa từng nói cho tôi biết tên của bạn trai cũ, mà tôi cũng chẳng hỏi tới.

Nhưng mà, sự tồn tại của anh chàng tên Khương Minh quả là có chút đặc biệt.

Nếu dựa theo lời trong miệng Lý Quỳ, sở dĩ ông ta chịu rời tà giáo Mắt Quỷ tới địa phủ nằm vùng, chính là vì muốn tìm kiếm kiếp sau của Khương Minh.

Mục đích là để giúp cho đám yêu đạo của tà giáo Mắt Quỷ trên dương gian có thể tìm ra được anh chàng Khương Minh này.

Sau đó, để người nọ kế thừa sức mạnh của Mắt Quỷ, mở Vực Sâu ra, hoàn thành sự nghiệp thống nhất dương gian của đám Mắt Quỷ.

Bây giờ xem ra, anh chàng Khương Minh nọ đã được đầu thai chuyển kiếp thành người rồi.

Hơn nữa, tên gián điệp Lý Quỳ này còn biết được một số tin tức về kiếp sau của Khương Minh.

Điều này thực sự rất quan trọng đối với chúng tôi, cũng vô cùng quan trọng đối với toàn bộ giới chính đạo trên dương gian.

Tà giáo Mắt Quỷ vốn đã vô cùng lớn mạnh, hiện giờ chỉ một mình bọn chúng cũng có thể đối phó được với toàn bộ giới chính phái trên dương gian.

Toàn bộ mạng lưới thế lực của chúng cũng được kết nối phức tạp, thậm chí thâm nhập vào nhiều ngành nghề khác nhau, đào tạo ra vô số đệ tử.

Từ giáo viên trong các trường học, đến người bán hàng ở ven đường, thậm chí ngay cả một con ch.ó nhỏ cũng có thể là một thành viên của đám Mắt Quỷ.

Nếu để cho đám Mắt Quỷ tìm được Khương Minh ở kiếp này, bắt người nọ kế thừa sức mạnh của Mắt Quỷ, mở ra Vực Sâu…

Vậy thì tất cả các môn phái trong chính đạo trên dương gian cứ trực tiếp đầu hàng cho xong, đừng mong đánh đ.ấ.m gì nữa.

Bởi vậy, cho dù là vì điều thứ nhất hay là điều thứ hai, chúng tôi đều rất muốn biết được đáp án.

Trong phút chốc, tất cả mọi người chúng tôi đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng.

Độc đạo trưởng nắm chặt trường đao, chĩa vào cổ đối phương: “Mày còn có tư cách ra điều kiện với chúng tao sao, nói mau, nếu không ông đây sẽ tra tấn mày đến chết!”

“Nói mau!” Sư phụ cũng gầm nhẹ, đánh thẳng một quyền vào bụng tên kia.

Tên kia kêu lên một tiếng, sau đó đột nhiên bật cười, rồi quay sang nhìn Thượng Quan Thư, nói: “Ha ha ha! Thượng Quan Thư, cô có muốn biết không?”

Lông mày Thượng Quan Thư khẽ nhếch lên, rồi nói: “Thôi được, tôi có thể lập quỷ thề.”

Chờ Thượng Quan Thư nói xong, đối phương lại lắc đầu: “Không không không, chỉ một mình cô thì không được. Tất cả các người đều phải lấy hồn cách của mình ra thề, nếu không bọn họ trở mặt g.i.ế.c tôi thì sao?”

Nếu ở trên dương gian, lời thề của chúng tôi chẳng tính là cái thá gì cả.

Loading...