Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 1367

Cập nhật lúc: 2024-08-26 21:45:36
Lượt xem: 13

Ngoại trừ những địa điểm trên, vẫn còn những nội dung khác.

Chẳng hạn như Đá Tam Sinh, Sông Tam Đồ, Núi Tây Âm, Sông Đông Tuyết, vùng hoang dã ở phía Bắc, Biển Khổ ở phía Nam,…

Những nơi này đều nằm ở ngoại thành của thành Phong Đô, hơn nữa trong số đó còn có một số địa điểm tương đối nổi tiếng như Đài Vọng Hương, Đá Tam Sinh,…

Tuy nhiên, trong này cũng không hề nhắc tới hồ Trọng Tuyền mà chúng tôi muốn tới.

Tôi nhanh chóng đọc lướt qua, sau đó cau mày nói: “Thi Muội, trong này không hề nhắc tới hồ Trọng Tuyền đó!”

Thượng Quan Thư nghe xong, trong mắt lộ ra một tia mất mát: “Vậy à! Một khi đã như vậy, chúng ta chỉ có thể đi ra ngoài hỏi thăm mà thôi, hoặc là nghĩ được cách tìm được Độc đạo trưởng trước.”

Tôi khẽ gật đầu, chuyện tới nước này thì cũng chỉ có thể làm như thế.

Nhưng mà muốn tìm được Độc đạo trưởng, đúng là nói dễ hơn làm. Thành Phong Đô này rộng lớn như thế, còn có không biết bao nhiêu là quỷ dân.

Muốn tìm được Độc tiền bối giữa thành phố này, thật không phải là một việc dễ dàng gì.

Nhưng chúng tôi cũng đã tới đây rồi, cho dù việc này có khó khăn tới đâu thì cũng phải làm cho bằng được.

Ngoại trừ tìm kiếm Độc đạo trưởng cùng hồ Trọng Tuyền nọ, chúng tôi còn có một mục tiêu nữa.

Đó chính là tới căn nhà số 43, tiểu khu Hắc Ám, thành Phong Đô, tìm kiếm một tên quỷ tên là Lý Quỳ.

Trong khi ngồi xe lửa xuống địa phủ, chúng tôi tình cờ có được lá thư của giáo chủ tà giáo Mắt Quỷ viết cho một người tên là Lý Quỳ.

Tên quỷ Lý Quỳ này, tất nhiên chính là gián điệp của đám Mắt Quỷ gài vào đây.

Hơn nữa, lúc nãy nhìn thoáng qua các địa điểm du lịch được ghi trong quyển sổ nhỏ, tôi vô tình đọc được một dòng giới thiệu.

Dòng giới thiệu này viết về một công viên giải trí tại thành Phong Đô, nằm ngay bên cạnh tiểu khu Hắc Ám.

Mà nơi đó cách nơi chúng tôi đang nghỉ chân hiện tại cũng không quá xa.

Nếu có thể, chúng tôi muốn tới tiểu khu Hắc Ám kia trước, tìm được tên Lý Quỳ đó.

Sau đó ép gã nói ra tin tức của giáo chú tà giáo Mắt Quỷ kia, nhân tiện làm rõ câu hỏi “Người đó là ai” của tên giáo chủ kia.

Cũng làm rõ xem tà giáo Mắt Quỷ đang làm trò gì, có mục đích thế nào, “Ai” mà tên giáo chú kia đang truy vấn Lý Quỳ rốt cuộc là ai?

Như vậy, cũng tiện để sau này chúng tôi hoàn dương có thể kịp thời chuẩn bị đối phó với tà giáo Mắt Quỷ.

Nghĩ đến đây, tôi liền đem hết suy nghĩ trong lòng nói ra.

Thượng Quan Thư nghe xong, cũng tỏ vẻ tán thành.

Rốt cuộc thì cả hai chúng tôi đều không hề hay biết hồ Trọng Tuyền nằm ở đâu, cho nên trước mắt cũng chỉ có thể đi tìm tên giáo chúng Mắt Quỷ là Lý Quỳ mà thôi.

Sau khi có được bước ban đầu của kế hoạch, việc còn lại chính là nghỉ ngơi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/1367.html.]

Suốt chặng đường dài xuống âm phủ, chúng ta đã sớm mệt mỏi rã rời rồi.

Cho dù đã là quỷ hồn, nhưng chúng tôi cũng sẽ cảm nhận được sự mệt mỏi do hồn lực bị tiêu hao.

Tôi thắp cây nhang ngắn ở trong phòng, cảm thấy tinh thần dần dần được khôi phục không ít, đồng thời cũng định nghỉ ngơi một ngày.

Thấy trong phòng còn có TV, tôi liền mở TV lên xem.

Tôi cũng muốn xem TV tại thành Phong Đô này một chút, để xem thử nó có thể phát sóng được những chương trình gì.

Mở TV lên, tôi phát hiện một bộ phim truyền hình đang được chiếu trên đó.

Hơn nữa, đó còn là phim thần tượng thanh xuân, chỉ là tôi không nhận ra diễn viên nào trong bộ phim này mà thôi.

Nhìn lướt qua một chút, tôi đổi kênh khác.

Thấy kênh này đang phát sóng trực tiếp một chương trình âm nhạc, nhưng khi nghe được nội dung bài hát, tôi lập tức chấn kinh.

Sau khi giai điệu quen thuộc của bài hát 《 Gió tiếp tục thổi 》vang lên, màn hình TV chuyển cảnh.

Tiếp theo đó tôi nhìn thấy một siêu sao âm nhạc nổi tiếng trên dương gian đã qua đời. Ca sĩ Trương Quốc Vinh chậm rãi đi ra…

(*) Trương Quốc Vinh một giôi sao của Hong Kong.

Chỉ trong chớp mắt, khán giả ngồi bên dưới lập tức bùng nổ.

Một đám người hò reo, gào thét chói tai, hậu trường cực kỳ náo nhiệt.

Trời đất, thật không ngờ tới, sau khi Trương Quốc Vinh qua đời và xuống âm phủ, vẫn còn nổi tiếng đến như vậy.

Tiếp đó tôi lại đổi thêm vài kênh nữa.

Tôi phát hiện ra còn có cả diễn viên hài, ngôi sao thể thao nổi tiếng, còn có cả ca sĩ,…

Thế mà xuống đến đây rồi họ vẫn có thể tiếp tục làm công việc của mình tại dương gian, thậm chí còn tốt hơn lúc còn sống.

Không chỉ như thế, tôi còn nhìn thấy được một số tin tức khác của địa phủ.

Nội dung tin tức này là chúc mừng một vị CEO của hãng điện thoại nổi tiếng nào đó của phương Tây vừa mới tới địa phủ.

Hơn nữa, ông lớn kia còn tuyên bố trước bao nhiêu người, ông ta sẽ đầu tư vào nơi này, hơn nữa còn lấy bản thiết kế mẫu điện thoại di động mới nhất của mình ra…

Tôi kinh ngạc tột cùng rồi, hoá ra khi còn ở dương gian mà làm người tốt, xuống đến địa phủ sẽ hạnh phúc đến như vậy.

Ở chỗ này, tuy rằng không có được thân thể, nhưng lại có thể tận hưởng một sinh mệnh lâu dài hơn.

Lại còn có thể làm những chuyện mà trước kia mình thích, hơn nữa, quỷ hồn sẽ không bị bệnh, sẽ không bị bệnh tật uy hiếp.

Điều này hoàn toàn trùng khớp với câu nói quen thuộc nào đó, ở dương gian làm điều tốt, xuống địa phủ sẽ đạt được cuộc sống hạnh phúc hơn.

Loading...