Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 1316

Cập nhật lúc: 2024-08-15 11:00:40
Lượt xem: 12

"Tiên sinh, đây là quầy bán vé, không phải quầy Quỷ Tâm, xin đừng quấy rầy những quỷ khác mua vé."

Nhân viên nam quỷ tiếp tục nói, giọng điệu cứng rắn hơn.

Kết quả là nam quỷ trung niên đã lộ ra vẻ mặt khó chịu ngay tại chỗ: "Giọng điệu này của mày là sao đây? Mày có biết bố mày là ai không?"

Nhân viên nam quỷ nghe vậy thì không tiếp tục nói nhảm với gã nữa mà trực tiếp ấn vào nút báo động.

Sau đó quầy của nhân viên nam quỷ lập tức phát ra tiếng “Keng keng keng” rồi đèn đỏ bật sáng.

Ngay sau đó, mấy tên quỷ sai đang tuần tra ở xung quanh vội vàng lao tới.

Ngay khi những tên quỷ sai này xuất hiện thì đã vung một roi lên.

“Bụp” một tiếng đã tát thẳng vào mặt của nam quỷ trung niên, còn nam quỷ trung niên kia thì hét lên một tiếng rồi ngã xuống đất.

"Mày, mày dám đánh tao?" Nam quỷ trung niên đau đớn nói.

Nhưng tên quỷ sai cầm roi lại hung tợn mở miệng nói: “Nhiễu loạn trật tự, mang đi giam giữ mười năm.”

Mấy tên quỷ sai ở bên cạnh nghe vậy thì vừa chắp tay nói “Vâng” vừa lao tới, sau đó trói tên nam quỷ trung niên ngay tại chỗ rồi nhanh chóng mang đi.

Đông đảo quỷ có mặt thấy vậy, nguyên một đám đều trợn mắt há hốc mồm.

Chết tiệt! Chỉ vì không có đi nhận Quỷ Tâm, nói năng có chút gay gắt mà trực tiếp bị bắt đi giam giữ mười năm?

Nam quỷ trung niên vẫn không phục, còn giãy giụa thêm vài cái, kết quả là bị hành hung một trận ngay trước mặt đông đảo chúng quỷ.

Cuối cùng là bị cứng rắn lôi đi giống như kéo một con ch.ó chết.

Một lần nữa tôi lại có thêm một kiến thức mới về nơi này, quỷ sai là đại boss.

Bạn có thể đắc bội với bất cứ ai, nhưng ngàn vạn lần không được đắc tội với quỷ sai.

Sau khi quỷ sai và nam quỷ trung niên kia rời đi, trật tự ở nơi này lại lần nữa khôi phục bình thường.

Tôi cau mày nhìn Thượng Quan Thư nói: “Thi Muội, xem ra với tình huống này của chúng ta thì đúng là không mua được vé rồi. Hơn nữa ở nơi này, e rằng cũng không có bọn đầu cơ. Em xem, vé xe được in trực tiếp lên trên tay của bọn họ, cho dù chúng ta có tiền đi chăng nữa thì có vẻ như không thể mua được vé rồi.”

Thượng Quan Thư do dự một lát: “Nếu không mua được vé xe, hay là chúng ta lén lút lên xe thì sao?”

Nghe Thượng Quan Thư nói như vây, tôi cảm thấy cũng chỉ có thể làm như thế.

"Vậy cũng được, hiện tại chúng ta lập tức đến Thiếu Một Bước. Xem xem có thể cứ như vậy mà lên xe được không!" Tôi bổ sung.

Thượng Quan Thư gật đầu đồng ý, sau đó chúng tôi đi theo đám quỷ đã mua được vé rồi đi thẳng đến nơi được gọi là nhà ga Thiếu Một Bước.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/1316.html.]

Tuy nhiên, cái tên “Thiếu Một Bước” này rất đối xứng với “Hơn Nửa Bước” kia, cũng không biết do ai đã đặt tên cho nó.

Dòng quỷ vẫn tiếp tục đi về phía tây, rất nhanh đã rời khỏi đại sảnh, sau đó tiếp tục đi về phía trước.

Sau khi rời khỏi đây, xung quanh đã không còn phồn vinh nữa.

Nó bắt đầu trở nên hoang tàn, xung quanh xuất hiện một chút sương mù, ngày càng dày đặc hơn.

Cuối cùng, khoảng cách tầm nhìn chưa đến mười mét, trước mặt chúng tôi là một đám quỷ dày đặc, sau đó là con đường đá xanh ở dưới chân.

Chúng tôi lẫn vào giữa đám quỷ, thật lâu sau lại chậm rãi nhìn thấy một tòa nhà cao tầng. Tòa nhà ở bên trong sương mù, như ẩn như hiện, sau khi bước vào thì mới có thể nhìn thấy rõ, ở trên cánh cổng khổng lồ có ba chữ “Thiếu Một Bước”, nơi này chắc hẳn chính là trạm xe Thiếu Một Bước mà chúng tôi muốn đến.

Đám quỷ đang nhanh chóng tụ tập ở trước cánh cổng khổng lồ, vừa bước vào cổng, tầm nhìn cũng trở nên rõ ràng hơn.

Đây là một tòa nhà nhiều tầng khổng lồ với một quảng trường rộng lớn nằm ở bên trong tòa nhà, mà nơi này cũng tụ tập vô số quỷ.

Sau đó đài phát thanh đang truyền tin liên tục: Các vị quỷ dân, xin vui lòng xếp hàng trật tự để lên xe. Điểm dừng tiếp theo chính là Quỷ Môn Quan...

Tiếng thông báo lặp lại vang lên không ngừng, mà ở bên trong đại sảnh cũng có một ít biển báo chỉ đường đến cổng soát vé.

Tôi và Thượng Quan Thư đi theo biển chỉ dẫn và nhanh chóng nhìn thấy cổng soát vé.

Nhưng khi đến nơi này thì mới phát hiện, trong một nhà ga khổng lồ có đông đảo quỷ như vậy lại chỉ có một cổng soát vé duy nhất.

Hơn nữa, còn có hai tên quỷ sai đang đứng ở cổng soát vé.

Một người là một tên mập mạp mặc đồ lụa và sa tanh, người còn lại là một tên khô gầy mặt vàng, bên hông đeo một thanh trường đao.

Bọn họ đang không ngừng xua đuổi quỷ hồn nhanh chóng tiến vào cổng soát vé, sau khi vào cổng soát vé thì đèn báo sẽ sáng lên.

Hiển nhiên đều là những người có vé thì mới được phép tiến vào.

Đám quỷ vừa cầm vừa chạy vào bên trong, những người đi chậm sẽ bị hai tên quỷ sai này đạp một cước.

"Nhanh lên, nhanh lên coi? Chẳng lẽ các người không muốn đầu thai sao?"

"Nói anh đấy, còn ngây ngốc ở đó làm gì?"

"..."

Nhìn tới đây, trong lòng tôi lập tức cảm thấy mọi chuyện càng trở nên khó khăn rồi.

Dường như ở xung quanh đây chỉ có một cánh cổng có thể tiến vào nhà ga.

Muốn vào thì chỉ có thể đi qua cổng soát vé này, nhưng nếu không có vé mà lại đi qua cổng soát vé này thì nhất định sẽ bị phát hiện.

Loading...