Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 1199

Cập nhật lúc: 2024-08-03 20:19:58
Lượt xem: 11

Con cương thi đang đè lên người tôi lập tức thay đổi sắc mặt.

Nó ngẩng đầu lên, gào lên một tiếng “ngao” thảm thiết, nhìn có vẻ cực kỳ đau khổ.

Đồng thời, toàn thân đối phương đều run lên.

Nhìn thấy vậy, tôi vội vàng đẩy người nó ra.

Nhân dịp nó có chút sơ hở, tôi nhanh chóng lăn người ra ngoài.

Lão Phong cũng rút trường đao ra khỏi người nó, nhanh chóng lùi ra sau.

Từ m.ô.n.g của con cương thi kia, bỗng nhiên toát ra một làn khói đen.

Đây không phải là thi khí, mà là sát khí.

Là sát khí thuần khiết, nếu bị luồng khí này phả vào mặt, sẽ chẳng khác nào bị tạt axit cả.

Con cương thi kia lại gào lên một tiếng đau đớn, lập tức đứng phắt dậy.

Nhưng sát khí trong cơ thể nó vẫn không ngừng thoát ra ngoài.

Ngay sau đó, nó đã cố gắng che m.ô.n.g lại, quả nhiên sát khí đã ngừng thoát ra.

Sát khí này cũng giống như nguyên khí bên trong cơ thể chúng ta vậy.

Sở dĩ cương thi được hình thành, cũng chính vì có sát khí tích tụ trong thi thể.

Chỉ cần mất hết sát khí, nó sẽ chẳng còn mạng.

Nhưng chúng tôi đã quá xem thường đối thủ, tuy rằng sát khí trong người nó đã thoát ra ngoài không ít, nhưng nó vẫn còn sức tấn công nhất định.

Đòn này của lão Phong vẫn chưa đủ chí mạng, cùng lắm thì chỉ tạo cho đối phương một vết thương mà thôi.

Lão Phong vội vàng nâng tôi dậy, đúng lúc nhìn thấy con cương thi đang cố khép m.ô.n.g lại.

Biết được con hắc sát này rất hung hãn, với sức lực của tôi và lão Phong, muốn tiêu diệt nó không phải chuyện dễ dàng gì.

Nếu liều mạng, chúng tôi sẽ phải chịu tổn thất nặng nề, cho nên phải dùng tới một số pháp khí phụ trợ.

Như thế, chúng tôi mới có thể đảm bảo rút lui an toàn được.

Bởi vậy, lão Phong vội túm tôi lên.

Cậu ấy vội vàng nói: “Đi, đi lên! Dùng lưới trấn thi bắt nó lại!”

Tôi gật đầu một cái thật mạnh, không dám dông dài.

Thừa dịp con hắc sát đang hồi phục sát khí, tôi và lão Phong lập tức nhảy ra khỏi huyệt mộ sâu ba thước này.

Còn về phần những người nhà họ Ngưu, trong lúc hai người chúng tôi đánh nhau với con hắc sát, họ đã bị doạ tới suýt tè ra quần.

Lúc này, họ đã trốn ra khỏi tầng hầm, chạy lên trên.

Chúng tôi cũng chẳng rảnh rỗi mà để ý tới bọn họ, họ không ở đây thì càng tốt.

Tiếp tục ở lại, họ chỉ trở thành gánh nặng cho chúng tôi mà thôi.

Sau khi bò lên khỏi huyệt mộ, tôi và lão Phong nhanh chóng ra tay, mỗi người cầm một bên lưới.

Chúng tôi nhìn con hắc sát cũng đang bò ra khỏi huyệt mộ, nó cũng rất bình tĩnh mà chậm rãi ngẩng đầu lên.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/1199.html.]

Nó nhìn thẳng vào chúng tôi, để lộ ra gương mặt dữ tợn.

Trong miệng nó ngừng phát ra những tiếng gầm nhẹ “Ô ô ô”, tôi và lão Phong hừ lạnh một tiếng, đột nhiên kéo lưới lên.

Một tiếng “Bá” vang lên, lưới trấn thi được giăng ra từ trước đột nhiên thu lại…

******

Việc chế tạo ra tấm lưới trấn thi này không hề đơn giản.

Chỉ tính riêng vật liệu thôi, đã rất khó tìm kiếm.

Bởi vì nguyên liệu để làm ra lưới trấn thi phải được trộn lẫn với lông chó đen.

Tỉ lệ ước chừng là bốn - sáu. Bốn phần sợi gai, sáu phần lông chó.

Lưới được làm theo cách này không chỉ rất chắc mà còn bền.

Quan trọng nhất chính là, cho dù là cương thi hay ma quỷ, nó đều có thể khắc chế được.

Hơn nữa, ngoại trừ nguyên liệu khó kiếm, cách bện lưới cũng vô cùng đặc biệt, đều cần tới những người có tay nghề cao.

Mà hiện nay, đã chẳng còn mấy người trong nghề có thể bện ra lưới trấn thi nữa.

Trừ những điều này, sau khi bện xong lưới trấn thi, còn phải ngâm với m.á.u chó đen nữa.

Làm như vậy, có thể gia tăng sức mạnh và pháp lực của lưới trấn thí.

Một khi có yêu vật bị lưới bắt lại, nó không chỉ khó có thể chạy thoát, còn phải chịu cơn đau đớn do chiếc lưới gây ra.

Lúc trước, lão Phong có thể chỉ dùng một chiếc lưới trấn thi nhỏ bé mà đối phó được với quỷ anh.

Con quỷ anh kia sau khi bị mắc vào lưới trấn thi thì ngoan ngoãn hơn hẳn.

Nếu không phải cuối cùng lại có một nữ quỷ chui ra từ trong giếng, sau đó chúng tôi cũng không gặp nhiều rắc rối như vậy.

Chiếc lưới trấn thi này vừa được chúng tôi quăng xuống, đã trực tiếp mắc vào đầu của con cương thi kia.

Lão Phong thấy thế, hai tay nhanh chóng kết thủ ấn.

Tốc độ kết ấn cực nhanh, cuối cùng, hai tay hợp lại, trong miệng cậu ấy chợt phát ra một tiếng gầm nhẹ: “Lâm binh đấu giả giai trận liệt tiền hành, sắc!”

Lời vừa nói ra, chiếc lưới trấn thi kia đột nhiên căng ra, sau đó lại giống như co lại, nhanh chóng được thắt chặt.

Trong khoảnh khắc ấy, con cương thi kia đã cảm nhận được sự lợi hại của lưới trấn thi.

Sau khi làn da nó tiếp xúc với lưới trấn thi, không ngừng bị lưới trấn thi thiêu cháy, phát ra những âm thanh “xèo xèo xèo”.

Từng luồng sát khí đen ngòm không ngừng thoát ra bên ngoài.

Trong miệng con cương thi ấy càng liên tục phát ra những tiếng kêu “Ngao ngao ngao”.

Nó muốn nâng hai tay lên, lại phát hiện ra không làm gì được.

Lúc này, nó càng lúc càng bị lưới trấn thi thít chặt.

Cả người nó đã bị bọc thành một cái bánh chưng lớn.

“Phanh” một tiếng, cương thi ngã xuống mặt đất.

Đương nhiên, nếu muốn chỉ dùng một tấm lưới như vậy mà thu phục được hắc sát cương thi, quả là điều viển vông.

Cho nên, sau khi trói được con quái vật ấy lại, tôi lấy gạo nếp từ trong túi bên cạnh ra.

Loading...