Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 1042

Cập nhật lúc: 2024-07-30 18:00:27
Lượt xem: 18

Lúc này tôi đang tức giận nên đương nhiên sẽ không khách khí với bọn này

Cộng với việc chúng tôi đã biết được điểm yếu của chúng, lại có được sự giúp đỡ của nhiều u quỷ như vậy, sức chiến đấu của chúng tôi đã được cải thiện không ít.

Sẽ không bao giờ phải chật vật và xấu hổ như lúc ban đầu mới bị bao vây nữa.

Tôi hợp lực với lão Phong, sư phó hợp lực với Độc đạo trưởng.

Trong nháy mắt, bốn người chúng tôi dường như tạo thành hai mặt trận, bắt đầu liên tục “thu hoạch” sinh mạng của đám Bì Thi.

Số lượng Bì Thi càng ngày càng ít, lại sau một khoảng thời gian nữa, số lượng Bì Thi đã giảm mạnh xuống còn năm con.

Nhưng mà phía chúng tôi vẫn còn hơn ba mươi người như cũ.

Thấy còn năm con cuối cùng, chúng tôi bắt đầu bao vây chúng lại…

Năm con Bì Thi kia vẫn còn gào thét “Ngao ngao”, chúng lao về phía chúng tôi với dáng vẻ dũng mãnh và không chút sợ hãi.

Khuôn mặt chúng tràn đầy vẻ hung dữ, móng vuốt sắc nhọn không ngừng cào cấu, không ngừng trút giận trong lòng.

Tuy nhiên, cho dù chúng nó dũng mãnh không sợ chết, nhưng cũng khó địch nổi vòng vây của hàng chục người chúng tôi.

Kết quả khi gặp nhau, năm con Bì Thi này thậm chí còn không có cơ hội ra tay, đã bị loạn đao loạn kiếm c.h.é.m chết, biến thành những lớp da người nhớp nháp.

Đến lúc này, đám Bì Thi đã hoàn toàn bị tiêu diệt sạch sẽ.

Hiện giờ, chỉ còn sót lại chín tên yêu đạo.

Năm tên đang đối đầu với Lý Húc, ba tên đang đối đầu với Dạ Hinh.

Trương Tử Đào đứng ở phía cuối cùng, không hề ra tay, nhưng trong tay gã lại cầm một một lá cờ hồn ( cờ điều khiển hồn phách ).

Tôi đã từng nhìn thấy thứ này rồi, hẳn là nó có khả năng triệu hồi ma quỷ, khá là lợi hại.

Nhưng hiện tại tôi không quan tâm đến điều đó, tám thuộc hạ của gã đều rất khá, chúng tôi không thể đánh bại họ.

Nhưng Trương Tử Đào này, chúng tôi vẫn còn sức để chiến đấu với gã một trận.

Tôi tiến lên phía trước một bước, nói với Trương Tử Đào đang đứng ở phía xa: “Trương Tử Đào, người tiếp theo chính là mày!”

Nói xong, tôi nâng kiếm gỗ đào lên, chĩa thẳng vào Trương Tử Đào.

Trương Tử Đào lại hừ lạnh một tiếng: “Chết tiệt…”

Nói xong, Trương Tử Đào đột nhiên rung lá cờ hồn trong tay, miệng bắt đầu lẩm bẩm.

Nhưng tôi vẫn không dừng lại, lao thẳng về phía Trương Tử Đào.

Trước khi tôi kịp đến gần, Trương Tử Đào bỗng nhiên ném lá cờ hồn ra. Lá cờ kia kia bay lơ lửng cách gã khoảng một mét, phát ra ánh sáng màu đen lập loè yêu dị.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/1042.html.]

Hai tay của Trương Tử Đào không ngừng tạo ra những thủ ấn kỳ quái.

Cuối cùng, tôi chỉ nghe được gã gầm nhẹ một tiếng: “Bí pháp, giải trừ thi ấn. Sắc!”

Nói xong, tay Trương Tử Đào kết thành kiếm chỉ, chỉ vào lá cờ hồn đang lơ lửng trước mặt.

Tức khắc, lá cờ kia run lên…

Nhưng chính vì sự run rẩy này, mà ở cuối con đường trong thị trấn vang lên một tiếng gầm xé nát bầu trời đêm truyền thẳng và tai mọi người: “Grào!”

Âm thanh rất lớn, giống như tiếng còi của một chiếc xe tải lớn.

Âm thanh kia không ngừng vang vọng khắp bốn phía, rất có tính uy h.i.ế.p và cảnh cáo.

Mọi người đều nghe được âm thanh này, vô thức quay lại nhìn.

Kết quả chúng tôi phát hiện trong ngôi nhà của lão La giờ đã tỏa ra thi khí tận trời, từng luồn sương mù màu vàng nhạt không ngừng bay ra từ trong căn nhà, nháy mắt đã bao phủ cả căn nhà.

Không chỉ có như thế, ngay sau đó còn có một tiếng “rầm” lớn, một con quái vật hình người to lớn đột nhiên phá cửa lao ra, nó đ.â.m thẳng vào cửa nhà rồi chạy như bay về phía chúng tôi.

Thứ kia có hình người, nhưng lại có một bộ móng vuốt vô cùng sắc bén, trong miệng thò ra những chiếc răng nanh vừa lớn vừa dài.

Toàn thân nó ướt dầm dề, thân cao quá hai mét, trông không khác một người khổng lồ là bao.

Nhìn thấy thứ này, lòng tôi không khỏi lo lắng một chút.

Đây cũng là một con Bì Thi, nhưng nhìn thi khí và sát khí tỏa ra từ người đối phương, hẳn là mạnh hơn những con Bì Thi bình thường rất nhiều.

Đôi mắt của Độc đạo trưởng chớp động: “Này, này thế mà lại là một con Bì Thi Vương.”

Tim tôi run lên, Thi Vương xuất hiện rồi, tiếp theo nhất định sẽ có một trận chiến đẫm máu.

Nhìn Bì Thi Vương đang lao như điên về phía mình, tôi lại nhìn thoáng qua Trương Tử Đào, nghiến răng nghiến lợi nói: “Gã đang khống chế Thi Vương, phải g.i.ế.c Trương Tử Đào trước!”

Nói xong, tôi lại lần nữa lao đến chỗ Trương Tử Đào.

Mà Trương Tử Đào lại nắm chặt lấy cờ hồn, không ngừng phất cờ.

U quỷ phe chúng tôi cũng xông lên tiếp đón con Bì Thi Vương này.

Tuy nhiên, con Bì Thi Vương mạnh đến dị thường, cho dù là tốc độ, sức mạnh, sự nhanh nhẹn và những phương diện khác đều được nâng cấp hơn những con Bì Thi bình thường khác.

Sau khi giáp mặt, có một u quỷ đã bị con Bì Thi Vương kia đánh trúng, đã hồn phi phách tán.

Một u quỷ khác cũng đã tiến lại gần Bì Thi Vương, há miệng ra cắn vào người con Bì Thi Vương này, nhưng ngược lại, lại bị Bì Thi Vương cắn đứt đầu.

Những u quỷ còn lại vẫn tiếp tục xông lên tấn công, nhưng chẳng hề cản được thế tấn công của Bì Thi Vương.

Nhưng lực phòng ngự của thứ này mạnh hơn nhiều so với Bì Thi trước kia, cho dù là bị tấn công nhưng da thịt nó chẳng bị ảnh hưởng gì.

Loading...