Mệnh Y - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-07-06 21:02:40
Lượt xem: 133

Cộng đồng mạng cũng bàn luận sôi nổi, mọi người đều rất cảm thông với hoàn cảnh của Vương Đại Chủy.

“Chẳng trách gần đây Vương Đại Chủy không live stream, tôi ăn cơm cũng không ngon.”

“Trời ạ, tôi nói sao sắc mặt Vương Đại Chủy xấu như vậy, gia đình gặp phải nhiều chuyện như vậy thật sự quá thảm.”

“Streamer độc ác quá, Vương Đại Chủy tốt bụng giúp cô ta tăng người xem, cô ta lại âm thầm điều tra người ta.”

Tôi thở dài, chú mập này có vẻ không thông minh lắm.

"Chú Vương, chú đến phòng live của tôi, có phải là hứng thú trong chốc lát không?

"Làm sao tôi có thể tìm hiểu về chú trong thời gian ngắn như vậy được?"

Nghe thấy lời này, Vương Đại Chủy sững sờ, vẻ mặt cũng có vài phần do dự.

Tôi cầm lên tách trà uống một ngụm, nhìn Vương Đại Chủy với ánh mắt đồng cảm.

"Gia đình chú gặp phải sát khí phong thuỷ.”

"Một mệnh hai vận ba phong thuỷ, sống ở nơi có phong thuỷ tốt, có thể dưỡng mệnh.”

"Ngược lại, sống ở nơi có sát khí phong thuỷ, không chỉ cơ thể mắc bệnh, mà số mệnh cũng sẽ mắc bệnh.”

"Chú vốn có số mệnh đa phúc đa thọ, mà bây giờ, phúc khí giảm sút, vận may suy giảm, đã thành số mệnh suy bại rồi."

Vương Đại Chủy lặng người lại, khu vực bình luận bùng nổ.

Không ít người chỉ trích tôi làm mê tín dị đoan lừa đảo, mọi người đều rất coi thường.

“Streamer nói quá đáng, mệnh không phải sinh ra đã định rồi sao, tại sao còn có thể thay đổi?”

Tôi kiên nhẫn giải thích:

"Bạn biết tại sao “Kinh Dịch” lại gọi là “Kinh Dịch” không?”

"‘Dịch, tức là thay đổi.”

"Điều duy nhất không thay đổi trên đời này, chính là bản thân.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/menh-y/chuong-2.html.]

"Mỗi giây mỗi phút, môi trường bên ngoài đang thay đổi, tế bào, tóc, suy nghĩ của con người cũng đều đang thay đổi, số mệnh, đương nhiên cũng cần phải thay đổi.”

"Người ta thường nói một mệnh hai vận ba phong thuỷ, bốn tích đức năm học vấn.”

"Cũng nói rằng kiến thức có thể thay đổi số phận, phong thuỷ tự nhiên cũng có thể thay đổi số mệnh."

Lời tôi khiến mọi người đều ngơ ngác, Vương Đại Chủy im lặng một lúc, lắp bắp hỏi:

"Cô, cô nói nhà tôi phong thuỷ không tốt à?"

Tôi gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc.

"Nếu tôi không nhìn nhầm, chú bị Phi Diêm Thú Đầu Sát."

Trong phong thuỷ, nếu nhà đối diện có mái nhà nhọn chĩa thẳng vào cửa chính của nhà mình, được gọi là Phi Diêm Sát.

Một số nhà còn khắc họa thú dữ trên mái nhà, làm cho sát khí càng mạnh mẽ.

Loại mái nhà được khắc họa thú dữ như vậy, được gọi là Phi Diêm Thú Đầu Sát.

Nhà gặp Phi Diêm Sát chắc chắn không lành.

Chủ về huyết quang, phẫu thuật, tai nạn xe, bệnh âm, gặp tiểu nhân hoặc có tai họa thấy m.á.u không ngờ.

Nghe xong tôi nói, Vương Đại Chủy một cái đập bàn đứng dậy, gần như từ kẽ răng phun ra vài chữ:

"Vương Hữu Đức!"

Khu vực bình luận có một người chính là người trong làng của Vương Đại Chủy, anh ta đã đăng một loạt "trời ạ" để biểu đạt sự kinh ngạc của mình, cuối cùng còn đăng kèm một bức ảnh.

“Tuyệt vời!”

“Nhà đối diện Vương Đại Chủy chính là nhà Vương Hữu Đức!”

“Trong làng chúng tôi thịnh hành kiểu nhà phương Tây, chỉ có nhà Vương Hữu Đức xây dựng kiểu sân vườn Trung Quốc, trong vườn còn xây một cái đình.”

“Cừ thật, cái lầu đó bốn góc cao vút, hướng về phía nhà Vương Đại Chủy thực sự có điêu khắc thú dữ!”

“Tiền xây dựng nhà của Vương Hữu Đức, còn là do Vương Đại Chủy cho vay nữa chứ!”

Bình luận

0 bình luận

    Loading...