Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Mẹ Chồng Quay Lén Tôi Thay Quần Áo - 08 - Hết

Cập nhật lúc: 2024-08-23 16:55:53
Lượt xem: 783

08

 

Cảnh sát giúp tôi tìm khách sạn, hộ tống tôi vào rồi mới rời đi.

 

Tôi vừa ngâm bồn vừa lướt điện thoại hóng hớt.

 

Tuy nhóm khu dân cư đã giải tán nhưng nhóm gia đình vẫn còn.

 

Bác cả đang nhắn liên hồi, yêu cầu mẹ chồng tôi ba mặt một lời.

 

[Cô phá hỏng đám cưới của con trai tôi rồi đấy, giờ nhà bên kia đang đòi ly hôn, con kia nó đi phá thai rồi, còn bắt bọn tôi bồi thường, hai mẹ con cô đừng giả c.h.ế.t nữa, mau trả cháu trai lại cho tôi, bồi thường tổn thất đi!]

 

Mẹ chồng tôi vẫn im lìm, nhưng Tề Lỗi lại ra mặt.

 

[Bác cả, đều là người một nhà, bác bớt nóng.]

 

Bác cả lạnh lùng quăng một câu, [Sao lúc hai mẹ con các người làm trò bẩn thỉu sau lưng bọn tôi thì không nhớ ra chúng ta là người một nhà.]

 

Em họ cũng nhảy ra, [Bớt bớt cái con khỉ, nhà người yêu tôi nghe nói chuyện nhà mình xong thì bảo phong thủy nhà mình có vấn đề, đang đòi chia tay tôi đấy!]

 

Tôi gõ, [Em họ, nghe nói mẹ chồng tương lai của em có nói chuyện với em là bà ấy cũng đi du lịch theo hai đứa hưởng tuần trăng mật đúng không? Mẹ chồng em thấy cứ biến thái như dì hai em ấy, gia đình như vậy có thể không gả thì đừng gả, đừng để hối hận.]

 

Em họ phát cáu: [Ai nói vậy? Lại là dì hai đồn thổi đúng không? Mẹ chồng tôi đi với bố chồng tôi đấy nhé, cùng thời gian nhưng khác địa điểm. Dì hai không muốn để nhà tôi sống yên đúng không?]

 

Lúc bấy giờ Tề Lỗi tag tôi, [Cô im đi, cô đang ở đâu? Cô đăng video phá hỏng hôn lễ của anh họ, cô mau bồi thường đi!]

 

Bác cả với mợ hai ùa ra, [Tề Lỗi cậu đừng có mà đánh trống lảng, liên quan gì đến quan Ninh Ninh đâu mà kéo nó vào? Video cậu hì hục mát xa cạo gió cho mẹ cậu bà thông gia nhà tôi đã thấy rồi, người ta đã nín không nói gì muốn hôn lễ tiếp tục thì chớ, nhưng mẹ cậu lại bắt cô dâu xuống kính rượu, người ta mới không nhịn được mà đánh cho! Số tiền này mẹ cậu phải bỏ ra!]

 

Tôi vui vẻ nhìn bọn họ xé nhau.

 

Lâu lâu lại gửi mấy đoạn video ngắn vào nhóm.

 

Tất cả đều là mấy đoạn mẹ chồng tôi với Tề Lỗi nói xấu họ hàng.

 

Trong nhóm càng ngày càng náo nhiệt.

 

Theo như lời mẹ chồng tôi nói thì cả cái nhà này chẳng có kẻ nào tốt đẹp cả.

 

Không chờ ra giêng, anh họ với chị gái kia ly hôn, 38 vạn tiền sính lễ nhà gái không trả lấy một cắc.

 

Mợ hai với cậu hai ly hôn, con trai bác cả cũng ly hôn vợ.

 

Mối hôn sự của em họ nhà bác cả miễn cưỡng giữ được, nhưng món tiền sính lễ kếch xù vốn đã bàn bạc xong giờ cứ mơ đi.

 

Cả thành phố ai cũng biết tai tiếng của cái nhà này, không ai muốn dính líu gì đến bọn họ nữa.

 

Vì thế, cả nhà đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu mẹ chồng tôi với Tề Lỗi.

 

Cái nhà này thôi còn chưa đủ, đám người ngoài càng khiến mẹ chồng tôi đau đầu.

 

Video của mẹ chồng có lượng chia sẻ và truy cập khổng lồ, thậm chí còn bị chế thành meme, ngay cả cái câu “Mẹ không được mẹ không được” của cũng trở thành sound đứng đầu trong mấy video ngắn.

 

Các cô các bà trong khu dân cư đều cho rằng mẹ chồng tôi đã hạ thấp cái danh xưng ‘mẹ chồng’, không ai thèm để ý đến bà ta, dù bà ta có nói gì thì mọi người đều hỏi:

 

“Hôm nay đi tắm có cần người kì lưng không, có cần mát xa cạo gió không?”

 

Mà các bà vợ trong khu dân cư cũng nhờ việc này mà thấy mình cũng hạnh phúc đấy, bởi nếu so sánh thì trong khu này nào có bà mẹ chồng nào ghê tởm như mẹ chồng của tôi đâu.

 

Các cô ấy càng hạnh phúc thì lại càng thương cảm thay tôi.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/me-chong-quay-len-toi-thay-quan-ao/08-het.html.]

Một ngày nọ, cuối cùng mẹ tôi ru rú trong nhà mãi không chịu được nên trùm kín người đi ra ngoài nhảy quảng trường, kết quả là bị các bà vợ trong khu nhận ra.

 

Người trẻ tuổi ý chí chiến đấu mạnh mẽ, chụp lén mẹ chồng tôi đăng lên mạng, không lâu sau thì người người ùa đến chỗ này.

 

Trong lúc chen chúc, mẹ chồng tôi vị ngã lăn xuống bậc thang chỗ quảng trường.

 

Bà ta lăn chừng mấy trăm bậc thang, may sao mà không ch.ết.

'moshi moshi, Clitus đang chạy deadline xin nghe'

 

Nhưng xui thay, cột sống bị tổn thương, phải nằm liệt giường.

 

Những tháng ngày sau này bà ta chỉ có thể nằm trên giường cho con trai cưng hầu hạ.

 

Khi tôi biết việc thì cùng ngày đó kí tên ly hôn.

 

Tề Lỗi nói cho tôi biết chuyện, tôi cười cười, “Đúng như mẹ anh mong mỏi nhé, ngày nào cũng được anh chăm sóc, hài lòng rồi nhé.”

 

Sau khi ly hôn tôi về nhà với bố mẹ.

 

Nửa năm sau, tôi đi du lịch với cô bạn thân, lại đến đúng cái thành phố đã từng hại tôi ch.ết thê thảm.

 

Hơn nữa còn gặp được Tề Lỗi.

 

Anh ta đầu bù tóc rối, nghe nói bởi vì muốn chăm sóc mẹ nên nhiều lần xin nghỉ, cũng mắc lỗi trong công việc nên đã bị công ty đuổi.

 

Anh ta không có thu nhập, họ hàng không một ai ra tay hỗ trợ, anh ta không còn cách nào khác chỉ có thể mở phòng livestream, ngày ngày live cảnh bưng bô rửa đ.í.t cho mẹ.

 

Fans anh ta nhiều lắm, nhưng hầu hết là anti-fan, vào xem live chỉ để chửi anh ta chứ chả quà cáp gì.

 

Nhìn thấy Tề Lỗi, tôi hào phóng chào hỏi.

 

Không ngờ Tề Lỗi quỳ rạp xuống trước mặt tôi.

 

Trên đường người đến người đi, anh ta túm lấy ống quần tôi khóc lóc thảm thiết.

 

“Thẩm Ninh, em tha thứ cho anh có được không, anh sai rồi, chỉ là anh thương mẹ quá thôi, không ý thức được mình là con trai cưng của mẹ, là anh hiếu thuận mù quáng, nhưng anh yêu em mà, em quay lại đi, anh nhất định sẽ đối xử tốt với em.”

 

Bạn thân kéo tôi trốn sang bên cạnh: “Mau tránh ra, tên này bị khùng hả, Ninh Ninh nhà chúng tôi có người yêu mới rồi.”

 

Ánh mắt Tề Lỗi tối đi, tự giễu: “Bạn trai mới chắc là tốt lắm đúng không.”

 

Tôi gật đầu.

 

“Không chỉ mỗi anh ấy tốt mà mẹ anh ấy cũng tốt…”

 

Tôi quay đi, đột nhiên nhớ ra một chuyện.

 

“À đúng rồi, tôi yêu anh ấy thực ra còn một nhân nhân nữa, lúc anh ấy dậy sớm cũng không nằm ì lười biếng trên giường.”

 

Tề Lỗi đỏ mặt tía tai, “Có ai đứng đắn mà vừa sáng sớm ra đã làm chuyện đó không?”

 

Tôi lại cười.

 

“Lúc quen anh thì thấy anh cũng đàng hoàng tử tế đấy, sau khi kết hôn, lúc làm chuyện vợ chồng thì làm từng bước một, tôi còn tưởng do anh cổ hủ. Có ai mà ngờ lúc anh với mẹ anh chơi nhau, bão táp cũng không ngăn được. Vì thế đừng nói người sáng sớm làm chuyện đó là không đứng đắn. Dưới bầu trời này, kẻ không đứng đắn nhất là anh đấy, anh còn không xem lại bản thân?”

 

Nói rồi tôi quay đi, bạn thân đưa cho tôi cốc trà chanh.

 

“Đi thôi Ninh Ninh, đi chọn nhẫn cho bà với em trai tui!”

 

Hết.

 

Loading...