Chạm để tắt
Chạm để tắt

MẸ CHỒNG HAI MẶT - Chương 15

Cập nhật lúc: 2024-07-24 12:33:27
Lượt xem: 2,404

Đương nhiên, tôi không hoàn toàn tin vào lời nói của anh ta.

 

Tôi càng tin rằng trong khoảng thời gian này anh ta đã bị Diêu Lỵ tra tấn, không còn muốn chăm sóc Diêu Lỵ nữa. Cho nên lấy tôi làm cái cớ để tiễn Diêu Lỵ đi.

 

Ban đầu, vụ kiện ly hôn của chúng tôi ngắn thì kéo dài vài tháng, dài thì có thể kéo dài một hoặc hai năm không nhất định.

 

Nhưng vì mấy câu nói đó của Lâm Phong, mà hơn một tháng sau tôi đã ly hôn thành công và giành được quyền nuôi Tiểu Bảo.

 

Chúng tôi ly hôn thành công, không thể bỏ qua công lao của Lâm Tuyết.

 

Bởi vì Lâm Phong đã hứa những lời này với tôi, mặc dù tôi vẫn nói muốn ly hôn. Để thể hiện sự chân thành của mình, trước tiên anh ta đã đến bàn bạc với Lâm Tuyết về việc thuê bảo mẫu cho Diêu Lỵ, mỗi người sẽ trả bao nhiêu.

 

Lâm Tuyết vừa nghe tin sau này mình phải chi tiền hàng tháng, số tiền còn không hề nhỏ, chị ta đã chạy đến nói với Diêu Lỵ rằng con trai lớn của bà ta vì vợ mà muốn vứt bỏ mẹ.

 

Sau đó, Diêu Lỵ bắt đầu biểu diễn khóc lóc, gây rối và treo cổ tự tử ở nhà, ép Lâm Phong ly hôn với tôi.

 

Lâm Tuyết còn mời một số "Bậc cha chú cuối thời nhà Thanh" trong gia đình đến giảng cho Lâm Phong về chữ hiếu, để Lâm Phong không thể đánh mất đạo đức cơ bản của con người vì vợ mình. Còn nói không có vợ trẻ thì có thể tái hôn, con cái cũng có thể sinh lại, còn mẹ chỉ có một.

 

Cuối cùng, giống như lúc giảng cho tôi nghe về lòng hiếu thảo khi xưa, tiêm cho Lâm Phong một luồng ký ức, nói trước đây Diêu Lỵ không được mẹ chồng đón nhận, tự mình nuôi nấng Lâm Phong lớn, nhắc Lâm Phong không được quên đi cội nguồn của mình.

 

Đúng là làm tôi c.h.ế.t cười.

 

Lâm Tuyết gọi điện cho tôi bằng điện thoại di động của chồng chị ta, kể hết những chuyện này, sau đó khiêu khích tôi: “Tống Duyệt, cô cho rằng em trai tôi thực sự không thể thiếu cô, có đúng không? Còn ép em trai tôi không nuôi mẹ tôi, tôi quả thực đã cho cô thể diện quá rồi.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/me-chong-hai-mat/chuong-15.html.]

Nói cho cô biết, em trai tôi có xe, có nhà, lương mấy chục nghìn, còn có nhiều, rất nhiều cô gái thích. Tôi nhất định sẽ khiến em trai tôi ly hôn với cô!"

 

Tôi: "…"

 

Tôi: “Chị, cảm ơn mười tám đời tổ tiên nhà chị, chân thành đó!”

 

Hơn một tháng sau, Lâm Phong và tôi nhận được giấy ly hôn, lúc chúng tôi ra khỏi cục dân sự, Lâm Phong ngẫu hứng biểu diễn một đoạn, vẻ mặt đau khổ hỏi tôi: “Tống Duyệt, rõ ràng trước kia chúng ta từng yêu nhau như vậy, cuối cùng lại kết thúc bằng tờ giấy ly hôn?”

 

Tôi nhìn tờ giấy đỏ trong tay, tâm trạng tốt nên sẵn lòng trả lời anh ta.

 

Tôi nói: “Bởi vì giải quyết anh, dễ hơn giải quyết những vấn đề anh mang đến cho tôi. Bởi vì thực chất, anh đã bị mẹ anh dạy thành một kẻ tư lợi như bà ta!”

 

Chẳng qua trước khi kết hôn, anh ta diễn rất tốt.

 

Lâm Phong: "..."

 

10.

Nghe nói sau khi tôi và Lâm Phong ly hôn, Lâm Tuyết thực sự đã giới thiệu cho Lâm Phong một buổi xem mắt.

 

Nhưng kết quả không như lời Lâm Tuyết khoác lác với tôi, còn nhiều, rất nhiều cô gái thích em trai chị ta.

 

Buồn cười thay, những cô gái khác không phải kẻ ngốc, hoàn cảnh nhà anh ta như vậy, vừa nhìn đã biết ngay đó là hố lửa. Những cô gái khác không phải đến nhân gian để độ kiếp, chạy tới nhà anh ta để chịu khổ.

 

Đặc biệt là sau khi Diêu Lỵ bị liệt, bà ta không bằng lòng để Lâm Phong thuê bảo mẫu, chứ đừng nói đến việc đưa tới viện dưỡng lão hay về nhà, bà ta hy vọng Lâm Phong và Lâm Tuyết có thể tự mình chăm sóc cho mình.

Loading...