Mãnh Nữ Thái Tử Phi

Mãnh Nữ Thái Tử Phi

Cập nhật
1 tuần trước
Loại
Truyện Chữ
Tác giả
Zi Zi Zi
Thể loại
Ngôn TìnhCổ ĐạiHEĐoản VănHài HướcSủngHào Môn Thế GiaCung ĐấuChữa LànhPhương ĐôngNgọt
Lượt xem
4,580
Yêu thích
7
Team
Me Qi Qi
Lượt theo dõi
14
Trạng thái
Đã đủ bộ

Đọc từ đầu Đọc tập mới

Ta dựa vào sức mạnh của mình để trở thành Thái tử phi.

Ngày ta được phong phi, hắn đã quỳ bên ngoài cung suốt một đêm.

"Nương nương, bệ hạ đã quỳ cả đêm rồi, có cho ngài đứng dậy không ạ?"

"Hắn đã biết lỗi chưa?"

"Bệ hạ đã suy nghĩ cả đêm, nói rằng cái tên 'Phúc Quý phi' quả thật nghe không hay, nhưng không phải do ngài đặt, xin nương nương tha thứ cho ngài."

Ta cười lạnh: "Nói sai rồi, bảo hắn tiếp tục quỳ đi."

"Nhưng đã đến giờ thượng triều rồi..."

"Vậy thì để hắn quỳ mà thượng triều, triều thần có thể quỳ, chẳng lẽ hắn không quỳ được?"

"Vâng, thưa nương nương." Thái giám cung kính lui ra.

Đến khi ta rửa mặt chải tóc xong bước vào tiền điện, thì đã thấy hắn an vị trên long ỷ, không hề nghe lời.

Vậy nên đêm nay hắn lại phải quỳ thêm một đêm nữa.

------------------

P/s: Truyện ngược nha, ngược đời 😄

Xem thêm
11 ngày trước
11 ngày trước
11 ngày trước
11 ngày trước
11 ngày trước
11 ngày trước
11 ngày trước
11 ngày trước
11 ngày trước
11 ngày trước
11 ngày trước