Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Mắc nợ trăm triệu, ta phẫn nam trang trả nợ cho văn võ bá quan - Chương 641

Cập nhật lúc: 2024-08-10 16:51:58
Lượt xem: 32

So với đi tìm Dung Chiêu, vẫn là nói chính sự quan trọng hơn.

Bùi Tranh vẻ mặt thản nhiên: "Như thế nào, Ninh vương bất mãn?"

"Sao có thể? Ta còn lo lắng Nhị ca bất mãn..."

Hai người nói chuyện, nhìn như bình tĩnh nhưng lại âm thầm công kích lẫn nhau, Bùi Hoài Bi an tĩnh ăn uống, không mở miệng nữa.

Đợi đến khi yến tiệc kết thúc, Dung Chiêu trước tiên tiễn ba vương rời đi, sau đó lại đi tiến những người khác.

Trên xe ngựa.

Ánh mắt Thang tiên sinh nghỉ hoặc: "Điện hạ vì sao hôm nay muốn tới?"

Dung Chiêu và Cẩn vương không hợp tác, yến hội này kỳ thật không liên quan đến Cẩn vương.

Bùi Hoài Bi uống chút rượu, hơi say, dựa vào thùng xe,"Ta phải trông chừng bọn họ, hai hoàng thúc này của ta... Thật đúng là làm người ta không bớt lo."

Hắn nhắm mắt lại, trong mắt là hình ảnh đêm nay Dung Chiêu mặc nữ trang, chúng tỉnh phủng nguyệt. ...

Bữa tiệc chia hoa hồng này có ý nghĩa trọng đại.

Đêm đó, các phủ đều náo nhiệt như đón năm mới.

Sáng sớm ngày hôm sau.

Dung Chiêu ở cửa ngân hàng chờ cổ đông, vô cùng hào sảng chia hết tiền cho bọn họ.

Đợi đến khi bọn họ rời đi, dân chúng xếp hàng chờ làm nghiệp vụ ở cửa ngân hàng còn đang nghị luận...

"Đi theo Dung thế tử kiếm tiền quả thật không sai."

"Còn không phải sao, Dung thế tử mặc dù là nữ tử nhưng lại cực kỳ có năng lực."

"Ngươi không nói ta cũng quên mất Dung thế tử là nữ tử, thật sự rất lợi hại."

"Năng lực của Dung thế tử như vậy, là nam hay nữ cũng không quan trọng."...

Trong túi Vinh thân vương có mấy vạn, thỉnh thoảng lấy ra nhìn, khóe miêng nhếch đến mang †ai cười hín mắt. Bùi Thừa Quyết không nói gì: "Cha, đủ rồi."

Vinh thân vương trừng mắt nhìn hắn, giơ phiếu gửi tiền lên,"Thấy không? Bảy vạn tám ngàn lượng!"

Bùi Thừa Quyết: "..." Cha hắn thật sự là nghèo thảm.

Bùi Thừa Lăng xoa tay, lấy lòng cười: "Cha, Vinh thân vương phủ chúng ta cũng làm một tấm thẻ vàng Phúc Lộc Hiên đi? Sau này chúng ta có thể đến Phúc Lộc Hiên ăn cơm bất cứ lúc nào, đây là sản nghiệp nhà mình, tốn bao nhiêu cũng có thể lấy về."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mac-no-tram-trieu-ta-phan-nam-trang-tra-no-cho-van-vo-ba-quan/chuong-641.html.]

Vinh thân vương theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng lập tức lại nghĩ, hắn hiện giờ có tiền a!

Vinh thân vương vung tay lên: "Làm!"

Bùi Thừa Lăng cảm thán: "Đi theo Dung thế tử đúng là phát tài thật."

Hắn như nghĩ đến cái gì, lại hỏi: "Cha, chúng ta bây giờ có tiền, có muốn mua quản lý tài chính của Dung thế tử không? Nghe nói sắp dừng rồi."

Quản lý tài chính của Dung Chiêu?

Vinh thân vương: "Mua!"

Xe ngựa dừng lại, Bùi Thừa Quyết nhảy xuống.

Vinh thân vương: "Con làm gì vậy?"

Bùi Thừa Quyết: "Uống trà."

Vinh thân vương cao giọng nói: "Buổi chiều Hồng Lư Tự Khanh sẽ về, Hoàng thượng lệnh chúng ta đi đón, con đừng quên!"

Bùi Thừa Quyết: "Con biết rồi."

Vinh thân vương lúc này mới thu hồi tầm mắt.

Bùi Thừa Lăng bĩu môi, tiếp tục lấy lòng nói: "Cha, con còn muốn..."

Vinh thân vương: "Mua!"

Hắn có tiền, mua gì cũng được.

Sau khi hồi phủ, vương phi nói: "Vương gia, tháng sau ta muốn đặt trước bộ sưu tập Vân Dung, nữ quyến Vinh thân vương phủ chúng ta còn chưa được mặc."

Vinh thân vương: "Mua."

Buổi tối, trắc phi ôn hương nhuyễn ngọc, giọng nói yếu ớt: "Vương gia, thiếp thân nghe nói Vương gia mua quần áo Vân Dung cho vương phi tỷ tỷ, thiếp thân cũng muốn." Không có việc gì, hắn có tiền, có rất nhiều tiền!

Ngày 20 tháng 3 năm Vĩnh Minh 27, buổi chiều, Vĩnh Minh Đế bảo tứ đại thân vương và triều thần ra cửa thành đón Bùi Quan Sơn.

Bùi Quan Sơn đương nhiên không có thể diện này, nhưng vì hắn là người đầu tiên ra biển trở về, còn mang theo không ít sản phẩm hải ngoại, cùng với người hải ngoại tới triều bái.

Đây chính là chuyện chưa từng có.

Vĩnh Minh Đế đã cao hứng rất nhiều ngày, sớm đã cho người tới đón.

Đại khái Bùi Quan Sơn về nhà như tên bắn, cũng không để cho bọn họ chờ lâu, rất nhanh một đội ngũ khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt dân chúng, đi về hướng cửa thành.

Loading...