Chạm để tắt
Chạm để tắt

LỜI NÓI THẬT LÒNG CỦA ANH - Chương 01

Cập nhật lúc: 2024-07-22 07:33:28
Lượt xem: 6,636

Trong một chương trình giải trí, tôi nhận thử thách gọi điện thoại cho ảnh đế để vay tiền.

 

Gọi ba lần đều bị người ta cúp máy.

 

Một đám người chế nhạo cười cợt tôi, ảnh đế lại run giọng cất lời.

 

“Đừng… đừng gọi điện thoại cho anh nữa.”

 

“Anh vừa uống rượu xong, sợ mình nói sai.”

 

“Anh sợ mình nhịn không được nói cho em biết... Anh rất nhớ em.”

 

“Có thể trở lại... bên cạnh anh được không…”

 

Cư dân mạng khiếp sợ, lập tức lên hot search.

 

1.

 

Tôi là nữ minh tinh nổi tiếng trong làng giải trí được mời tham gia một chương trình truyền hình trực tiếp.

 

Tiết mục giải trí đầu tiên là chơi khăm, chương trình yêu cầu năm vị khách lần lượt gọi điện thoại cho ảnh đế Phó Hành Việt vay tiền.

 

Phó Hành Việt ở trong giới nổi tiếng là người tàn nhẫn không nói nhiều một câu.

 

Tuy rằng bình thường là người cực kỳ lạnh lùng nhưng nếu có người cầu xin anh giúp đỡ, nếu không quá phận thì anh đều sẽ giúp.

 

Cũng bởi vì thế, đạo diễn muốn chương trình nổi tiếng nên mới muốn năm người thay phiên nhau gọi cho Phó Hành Việt vay tiền.

 

Thứ tự gọi điện được quyết định nhờ rút thăm may mắn, mà tôi chính là người cuối cùng.

 

Vì tôi luôn mang tiếng xấu nên cư dân mạng bắt đầu nhao nhao cười nhạo:  [Càng về sau thì càng bị anh Phó nhìn thấu, ôi chao, chị Thẩm xui xẻo thật đấy!]

 

[Ai muốn nhìn cô ta chứ? Tôi chỉ chờ mong Nhiên Nhiên và anh Phó gọi điện thoại phát đường cho chúng ta cơ!]

 

Tiểu Hoa Lâm rút được số một vẫn chỉ ngượng ngùng cười.

 

“Hình như đêm nay Hành Việt phải đi xã giao, không biết có thể nhận được hay không.”

 

Cư dân mạng càng cắn mạnh hơn.

 

[Nhiên Nhiên còn biết hành trình riêng của anh Phó kìa, không phải cô ấy đang úp mở cái gì đấy chứ!]

 

Lâm Y Nhiên thẹn thùng bấm số điện thoại, chỉ vài giây sau đã được kết nối.

 

Quả thật có nghe được tiếng ồn ào ở đầu dây bên kia.

 

Giọng nói của người đàn ông vẫn rõ ràng như cũ.

 

“Có chuyện gì sao?”

 

Lâm Y Nhiên có chút ngượng ngùng nói: “A Việt có thể cho tôi mượn ít tiền được không?”

 

“Muốn bao nhiêu? Tối nay tôi chuyển cho cô.”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/loi-noi-that-long-cua-anh/chuong-01.html.]

Không chút dây dưa dài dòng.

 

Phó Hành Việt sảng khoái đáp ứng.

 

[Trời ạ! Tự nhiên quá nhỉ! Mượn tiền mà như kiểu thử thách giữa cặp tình nhân ấy!]

 

[Hai người bọn họ đối xử với nhau ngọt ngào quá đi! Nhiên Nhiên gọi anh Phó là A Việt kia, ôi ba má ơi, ngọt c.h.ế.t tôi rồi!]

 

[Anh Phó cũng rất cưng chiều Nhiên Nhiên ấy hu hu, thậm chí anh ấy không cần biết cô ấy cần bao nhiêu tiền mà đã đồng ý chuyển rồi!]

 

Những khách mời khác cũng nhao nhao trêu ghẹo cô ta.

 

Lâm Y Nhiên đỏ mặt, không nói lời nào.

 

Có Lâm Y Nhiên dẫn đầu, những vị khách phía sau thực hiện thử thách cũng coi như khá thuận lợi.

 

Càng có nhiều người thành công thì sự kiên nhẫn của Phó Hành Việt càng lúc càng ít đi.

 

Đến vị khách thứ tư, anh đã cướp lời hỏi trước:

 

“Cậu cũng muốn vay tiền sao?”

 

Chọc cho mọi người ở trường quay đều bật cười ha ha.

 

Đến người gọi điện thoại cuối cùng là tôi, dường như bọn họ càng chờ mong hơn một chút.

 

Hiện đã có bốn người thay nhau gọi điện cho Phó Hành Việt, vậy thì anh sẽ phản ứng như thế nào với người có thanh danh cực xấu như tôi đây?

 

2.

 

Trong ánh mắt xem kịch vui của mọi người, tôi bấm số điện thoại của Phó Hành Việt.

 

Nhưng tiếng chuông chỉ vang hơn mười giây đã im bặt.

 

Chỉ để lại âm thanh ‘tút tút’ báo máy bận.

 

Tình hình khác hoàn toàn với bốn lần trước.

 

Khiến mọi người đều không kịp phản ứng.

 

“Chuyện gì xảy ra vậy?”

 

“Anh ấy cúp máy rồi sao?”

 

“Hình như là thế…”

 

Có tiếng thì thầm vang lên.

 

Nhận được ánh mắt ra hiệu của đạo diễn, tôi kiên trì gọi thêm hai lần nữa.

 

Kết cục vẫn giống nhau.

 

Hiển nhiên, không phải trùng hợp.

 

Ba lần, toàn bộ đều bị người ta cúp máy.

Loading...