Livestream Vả Mặt Trà Xanh - Chương 20:

Cập nhật lúc: 2024-07-04 23:39:48
Lượt xem: 1,303

Tôi hỏi anh: "Tại sao anh không nói cho em biết, lần trước đi ăn cùng đạo diễn Quan, anh đã bảo em thử một đoạn thoại trước mặt đạo diễn, hóa ra là để chọn diễn viên cho phim Vân Thủy Dao à?"

Phó Hình tì cằm lên vai tôi: "Là đạo diễn Quan chủ động đề nghị riêng với anh, ông ấy đã xem phim trước đây của em và thấy em rất hợp vai, muốn em diễn thử một đoạn một cách tự nhiên nhất để ông ấy xem xét kỹ hơn."

Thì ra là thế.

Trong lúc nói chuyện, bàn tay to nóng bỏng của anh vuốt ve trên người tôi, hơi thở của hai người dần dần trở nên dồn dập.

Hết lần này tới lần khác điện thoại lại vang lên.

Bị Phó Hình làm trêu chọc đến run rẩy toàn thân, vốn định cúp máy, tay lại vô tình trượt sang nút nghe.

Giọng anh trai tôi vang lên: "Em gái! Em thích món quà này của anh trai không? Anh trai đã không tiếc sức giúp em trên mạng đâu nhé, định cảm ơn anh trai thế nào?"

Tôi hét lên: "Đừng..."

“Đừng? Em làm sao vậy? Giọng em sao kì thế?”

Phó Hình: “Khương Tinh Tinh, cậu có thể cút rồi.”

Khương Tinh Tinh "Đ*t mọe" một tiếng: “Hai đứa bây thật quá đáng!”

"Tao suýt đập nát bàn phím vì chiến đấu anti-fan cho tụi mày, mà hai đứa bây giờ lại tự đi solo riêng à?"

“Phó Hình đồ cầm thú!”

“Tức c.h.ế.t mất, tức c.h.ế.t mất, tao mất cân bằng tâm lý rồi, đợi đấy Phó Hình, tao sẽ tung ngay ảnh mày mặc quần thủng đ.í.t lên mạng cho mày nếm mùi nhục nhã, hahaha!”

Phó Hình thẳng tay cúp điện thoại.

26

Ồn ào trên mạng quá lớn nên Vương Sở Tĩnh đành rời khỏi chương trình giải trí.

Tôi dựa theo hợp đồng ước định, nghiêm túc quay xong mấy kỳ sau.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/livestream-va-mat-tra-xanh/chuong-20.html.]

Điều đáng kinh ngạc là dù rút thăm theo cách nào, tôi và Phó Hình cũng không đấu cùng nhau nữa

Đối với việc này, anh vô cùng bất mãn, còn cố ý mở một tài khoản phụ ở trên weibo để phàn nàn:

“Ai biết được, vợ tôi bận chơi game với với mấy cô khác rồi, đã năm phút trôi qua mà em ấy vẫn chưa để ý đến tôi nữa nè.”

“Không sao đâu, tôi có thể tự an ủi mình mà.”

“Thưa vợ yêu, đây là một bình luận tấu hề mà anh tìm thấy hôm nay, khi nào em rảnh thì hãy đọc nó. Chúc vợ yêu của anh may mắn.”

Nhưng không biết là có phải anh cố ý hay không mà lúc đăng đã @ tài khoản của tôi - Sa Mạc Chi Điêu.

Từ khi chương trình giải trí bắt đầu phát sóng, tôi đã đổi nickname thành Sa Mạc Chi Điêu.

Khi chương trình càng ngày càng nổi, toàn mạng đều biết tôi chính là Sa Mạc Chi Điêu.

Vì thế, cư dân mạng hóa thân thành thám tử, đều muốn tìm ra ai là người gọi tôi là vợ.

27

Trong lễ khởi quay “Thanh Đàm Ký”.

Phó Hình cầm một đĩa hạt dưa đi tới cạnh tôi: “Bà xã, phóng viên sắp tới rồi, công khai đi, công khai đi mòa?”

Tôi nghiêm túc: “Không được.”

Phóng viên đặt câu hỏi, Phó Hình vừa bình tĩnh trả lời câu hỏi của phóng viên, vừa lén cầm điện thoại di động dưới bàn, gửi tin nhắn cho tôi: “Vợ ới, anh muốn công khai lắm rồi, em cho anh công khai nhó~”

Tôi trả lời: “Không được.”

“Thanh Đàm Ký” quay trong bảy tháng, mỗi tháng người đàn ông này đều hỏi mấy lần như bà dì tới đúng ngày vậy, tháng nào cũng “Công khai hong, công khai hong?”.

y dồ~

Bực mình quá, muốn đánh ổng quá đi.

Bán anh chồng ảnh đế một ngày 50 tệ, có ai mua không?

Bình luận

9 bình luận

Loading...