Livestream Vả Mặt Trà Xanh - Chương 19:

Cập nhật lúc: 2024-07-06 08:39:43
Lượt xem: 319

“Ôi dào, nhận tiền làm việc thôi mà, đăng một bài Weibo bôi nhọ Khương Tinh Nhiễm giá 200 nghìn tệ, có làm không? Không ai ngu ngốc đến mức từ chối tiền đâu mà, cũng chẳng ngại nói cho các chế biết, hồi đó bọn tôi theo dõi Khương Tinh Nhiễm ba tháng liền, mà chẳng moi được tí tin xấu nào về cô ấy, bất đắc dĩ, đành phải bịa đặt tung tin đồn cô ấy cướp vai của Vương Sở Tĩnh thôi.”

“Đù mía, thì ra là bịa đặt, bởi vì chuyện này mà Khương Tinh Nhiễm bị mắng hơn nửa năm, tài nguyên cũng vì chuyện này xuống dốc không phanh.”

“Vương Sở Tĩnh và ê-kíp của cô ta thật kinh tởm.”

“ID lầu trên là Vương Đại Chuy, tôi là cảnh sát mạng, mời anh đi theo tôi một chuyến.”

“Chào chú cảnh sát.”

“Chú cảnh sát vui vẻ.”

“Chú cảnh sát có bạn gái chưa?”

Vì màn hình livestream được chiếu lên màn hình lớn, nên lúc này, toàn bộ cuộc đối thoại trong bình luận đều hiện ra trước mắt mọi người.

Đây quả là một sự cố livestream.

Trong lúc nhất thời, đạo diễn cũng không biết nên nói gì để kiểm soát lại sân khấu.

Có nhân viên công tác khom người đi tới, ghé vào tai đạo diễn nói: “Đạo diễn ơi, chúng ta lên hot search rồi.”

24

Đạo diễn Quan dù sao cũng đã gặp sóng to gió lớn, mở miệng trước: "Tôi đang nói chuyện cũng thấy đói rồi, Tiểu Phó, tôi thấy bên kia có rau diếp cá, cậu giúp tôi lấy hai đĩa lại đây.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/livestream-va-mat-tra-xanh/chuong-19.html.]

Đạo diễn phản ứng cũng rất nhanh, lập tức chĩa ống kính vào Phó Hình.

Trong lúc đó, Vương Sở Tĩnh cảm thấy mất tự nhiên, lấy cớ muốn đi toilet đi ra ngoài, cũng không quay lại.

25

Tối về khách sạn, điện thoại của tôi reo liên tục.

Người quản lý: “Tinh Nhiễm à, lần này em nổi tiếng thật rồi, vừa rồi có mấy công ty phim ảnh gọi cho chị, hỏi em có thể đóng phim cho họ không.”

Tôi suy nghĩ một lúc: “Giúp em từ chối khéo léo đi, năm nay em chỉ muốn tập trung đóng tốt phim của đạo diễn Quan thôi.”

Người quản lý: "Cũng đúng, bây giờ em là "nàng thơ" của đạo diễn Quan rồi, không thể tùy tiện nhận phim, để chị xem xét kỹ cho em."

Người quản lý của tôi không hề nhắc đến Vương Sở Tĩnh, nhưng tôi biết, lúc này cô ấy nhất định không dễ chịu gì.

Tiếng nước trong phòng tắm ngừng, tôi quay sang nhìn Phó Hình đang mặc áo choàng tắm lững thững, dang rộng hai tay:

"Em yêu, giới giải trí này thật sâu sắc, thật thực tế, một sớm xuống địa ngục, một sớm lên thiên đường."

Phó Hình ôm tôi từ phía sau:

chúc tục tưng đọc truyện dui 😘 cẻm ơn tục tưng đã ủng hộ YÊU PHI HỌA QUỐC ❤️‍🔥❤️‍🔥

"Bất kỳ giới nào cũng vậy thôi."

"Đừng lo, anh sẽ bảo vệ vợ của anh."

Bình luận

9 bình luận

Loading...