Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

LÃNG TỬ QUAY ĐẦU ĐẾN CHÓ CÒN CHÊ - C9

Cập nhật lúc: 2024-10-05 18:10:16
Lượt xem: 145

Bạch Qua Niên thích tôi.

 

Dù ngay cả trong những năm tôi tự hành hạ bản thân, anh ấy vẫn thích tôi.

 

Mắt tôi đỏ hoe, một lúc lâu sau mới cúi đầu khẽ "ồ" một tiếng.

 

Vài giây sau.

 

Bạch Qua Niên cầm khăn giấy tỉ mỉ lau khóe mắt tôi, trong mắt anh ấy phản chiếu khuôn mặt đầy nước mắt của tôi.

 

Tôi nhìn anh ấy, cuối cùng vẫn không kiềm chế được mà ôm chầm lấy anh.

 

Cơ thể Bạch Qua Niên hơi cứng lại, một lúc sau, anh mới đưa tay vuốt vuốt lưng tôi để an ủi.

 

"Cảm ơn anh*."

 

*Bước ngoặt tình cảm, đổi xưng hô.

 

Tôi khẽ nức nở.

 

Ngẩng đầu lên, tôi lại thấy Giang Kinh Nghiễn đứng ở cửa với gương mặt u ám.

 

14

 

Tôi không biết hắn đến từ lúc nào.

 

Nhưng cũng có thể đoán được lý do hắn đến đây.

 

Chắc hẳn là Hứa Miên Ngôn tìm hắn đến để gây áp lực cho tôi.

 

Giang Kinh Nghiễn bước nhanh đến chỗ tôi, câu đầu tiên hắn nói là:

 

"Sao, ôm chưa đủ à?"

 

Bạch Qua Niên quay lại, nhìn hắn cau mày, không mấy lịch sự nói:

 

"Có việc gì không?"

 

Giang Kinh Nghiễn nhíu mày, giọng mỉa mai: 

 

"Không ngờ đấy, cậu cũng giỏi tán tỉnh lắm nhỉ."

 

Tôi không chịu được khi thấy hắn sỉ nhục Bạch Qua Niên, liền lạnh lùng lên tiếng: 

 

"Giang Kinh Nghiễn, xin anh chú ý lời nói."

 

Giang Kinh Nghiễn nhìn rõ sự lạnh lùng trong mắt tôi, giờ phút này hắn mới chính thức hiểu rằng tôi thật sự muốn cắt đứt quan hệ với hắn.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/lang-tu-quay-dau-den-cho-con-che/c9.html.]

"Chẳng phải em đã nói sẽ thích anh cả đời sao? Giờ đã thay lòng đổi dạ rồi à?"

 

Hắn ép hỏi từng câu, mỗi câu đều mang theo sự tức giận.

 

Tôi cười mỉa mai: "Lúc đó là tôi còn trẻ người non dại, là tôi mù mắt được chưa?"

 

Giang Kinh Nghiễn trông càng tức giận hơn, mặt hắn xanh mét, n.g.ự.c phập phồng, hai tay dần siết chặt.

 

Một lúc sau, hắn tức quá mà bật cười: "Chỉ vì anh quen Hứa Miên Ngôn à?"

 

Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.

Tôi không nói gì, thực ra tôi còn phải cảm ơn Hứa Miên Ngôn.

 

Nếu không có cô ta, tôi cũng không thoát ra khỏi vũng bùn này nhanh đến vậy.

 

"Anh đã không còn hứng thú với cô ta nữa, cô ta không phải người như anh tưởng tượng."

 

Giang Kinh Nghiễn hít một hơi sâu để bình tĩnh lại, rồi khó khăn nói: "Y Y, anh phát hiện mình có chút hối hận rồi."

 

Tôi lặng lẽ nhìn hắn.

 

"Chúng ta quay lại đi."

 

Hắn lại nói.

 

Bạch Qua Niên cúi xuống liếc nhìn tôi.

 

Tôi bỗng bật cười: "Tôi vẫn luôn nghĩ chỉ có mình tôi là hèn hạ, nhưng Giang Kinh Nghiễn, anh mới là kẻ hèn hạ và rẻ mạt nhất."

 

Giang Kinh Nghiễn đứng sững tại chỗ.

 

Còn tôi thì kéo Bạch Qua Niên rời khỏi nhà hàng ngay lập tức.

 

15

 

Khi quay lại trường, tôi không ngờ lại trùng hợp đến vậy.

 

Vừa kịp thấy cha mẹ của Hứa Miên Ngôn đang làm loạn ở trường.

 

Tôi thấy Hứa Miên Ngôn cúi đầu, khó xử đứng ở cổng trường.

 

Các bạn học xung quanh đều giơ điện thoại lên quay phim, còn có người đang giải thích những chuyện cô ta đã làm.

 

Công khai tung tin đồn bịa đặt người khác.

 

Vừa ngu ngốc vừa xấu xa, lại còn là một oán phụ.

 

Hứa Miên Ngôn nghe những lời này, chật vật khóc nức nở. Cô ta vừa khóc vừa kéo áo của cha mẹ, cố gắng giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng cho mình.

 

 

Loading...