Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

LÃNG TỬ QUAY ĐẦU ĐẾN CHÓ CÒN CHÊ - C10

Cập nhật lúc: 2024-10-05 18:10:26
Lượt xem: 172

Nhưng cha mẹ của cô ta không gặp được thầy hướng dẫn, bực tức đầy bụng, liền ngay lập tức chửi bới cô ta giữa đám đông.

 

"Sao mày có thể làm ra chuyện như vậy!?"

 

"Bố mẹ mày làm lụng cực khổ để cho mày học đại học, vậy mà mày lại đi lăng nhăng với đàn ông!"

 

"Mày có xứng đáng với số tiền chúng tao đã chi ra trong những năm qua không?"

 

Trong thư xin lỗi của Hứa Miên Ngôn, cô ta đã viết rằng lý do cô tung tin đồn về tôi là vì nghĩ rằng tôi có quan hệ mờ ám với bạn trai cô ta.

 

Còn cha mẹ cô ta thì luôn cấm cô ta yêu đương trong thời gian đi học.

 

Ban đầu, tôi không định đến xem cảnh tượng này, nhưng cha mẹ của Hứa Miên Ngôn mắng chưa đã giận, liền giơ tay tát cô ta một cái.

 

Má của Hứa Miên Ngôn lập tức sưng đỏ, và trong lúc nghiêng đầu, cô ta vừa vặn trông thấy tôi.

 

Tôi nhìn thấy oán hận và méo mó trong mắt cô ta.

 

Nhưng tôi không cảm thấy mình làm sai gì cả.

 

Ban đầu, sau khi cô ta chính thức hẹn hò với Giang Kinh Nghiễn, tôi đã định tránh xa hắn.

 

Chính cô ta là người cứ cắn mãi không buông, nhất quyết cho rằng tôi đã dụ dỗ Giang Kinh Nghiễn.

 

Tôi thu lại ánh nhìn, bước tiếp vào bên trong.

 

Nhưng ánh mắt Hứa Miên Ngôn bỗng sáng lên, cô ta khóc nức nở gọi một tiếng:

 

"Kinh Nghiễn!"

 

Lúc đó tôi mới biết, Giang Kinh Nghiễn cũng đã quay lại.

 

Hắn đang đi ngay sau tôi và Bạch Qua Niên.

 

Đáng tiếc, Giang Kinh Nghiễn chỉ lạnh lùng liếc cô ta một cái.

 

Rồi hắn thu tầm mắt, tiếp tục bước thẳng về phía tôi.

 

Hứa Miên Ngôn nhìn hắn với vẻ không thể tin được.

 

"Y Y."

 

Giang Kinh Nghiễn bước phía sau tôi, gọi tên tôi.

 

Nhưng tôi không còn dừng bước lại vì hắn nữa.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/lang-tu-quay-dau-den-cho-con-che/c10.html.]

"Tô Y Y!"

 

Tôi nghe thấy tiếng hét méo mó của Hứa Miên Ngôn, biết rằng cô ta đã hoàn toàn sụp đổ.

 

Dù sao cô ta biến thành như bây giờ, hơn một nửa nguyên nhân là do Giang Kinh Nghiễn.

 

Nhưng bây giờ Giang Kinh Nghiễn lại không cần cô ta nữa.

 

16

 

Sau khi mọi chuyện được giải quyết, tôi tập trung vào học hành, cố gắng thi lấy các chứng chỉ.

 

Người ngoài đều nghĩ rằng tôi bị tổn thương tình cảm, chỉ có thể giải tỏa bằng cách này.

 

Chỉ có tôi biết, tôi chỉ muốn nâng cao khả năng của bản thân.

 

Bạch Qua Niên thỉnh thoảng tặng tôi vài món quà, mời tôi đi ăn tối.

 

Tôi biết với tính cách của anh ấy, có thể chủ động đến mức này đã là rất khó.

 

Vậy nên, vào ngày lễ tình nhân, tôi chủ động hỏi anh ấy có muốn thử hẹn hò với tôi không.

 

Tôi thừa nhận rằng bây giờ tình cảm của tôi dành cho Bạch Qua Niên vẫn chưa tính là sâu đậm.

 

Nhưng tình cảm có thể từ từ vun đắp, tôi có cảm tình với anh ấy là đủ rồi.

 

Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.

Phản ứng của Bạch Qua Niên lúc đó cũng rất đáng yêu.

 

Anh ấy sững người trong vài giây, rồi mới ngơ ngác gật đầu.

 

Anh ấy còn nói với tôi: "Hôm nay là lễ tình nhân, không phải ngày Cá tháng Tư."

 

Tôi cười, gật đầu.

 

Anh ấy lại nói: "Vậy nên, những lời đã nói ra, không thể rút lại."

 

Tôi nằm trên giường nhớ lại cảnh đó, không kìm được mà bật cười lần nữa.

 

Bạch Qua Niên thật tốt, tôi nhớ lại từng chút một về khoảng thời gian cấp ba với anh ấy.

 

Chỉ tiếc là tôi đã không sớm tỉnh ngộ.

 

Cho đến khi một cuộc điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

 

Là Giang Kinh Nghiễn.

 

Loading...