Chạm để tắt
Chạm để tắt

LẠI ĐÂY, ANH CHO EM ĂN - C20-end

Cập nhật lúc: 2024-08-11 21:23:02
Lượt xem: 2,314

3.

 

Cuối cùng Bạc Nghiễn cũng đạt được ý muốn kết hôn này rồi.

 

Tôi còn tưởng ba mẹ anh ấy sẽ là những bậc cha mẹ giàu có tiêu chuẩn, sẽ cho tôi năm trăm vạn để tôi rời khỏi con trai họ, hoặc là mời một pháp sư đến để trấn áp tôi.

 

Nhưng ba mẹ anh ấy rất dễ tính, còn đặc biệt rất thích tôi.

 

"Con là Hứa Chi Vi sao, đôi mắt lớn thật, đáng yêu quá."

 

“Tới đây, mau tới đây, chúng ta chụp một tấm.”

 

Được rồi.

 

Hóa ra cả gia đình anh ấy đều là fan của lolita.

 

Bạc Nghiễn nâng ly rượu, đi tới bên cạnh tôi.

 

“Thế nào? Hiệu suất làm việc của anh có cao không?”

 

Tôi nhìn anh ấy.

 

"Ba anh nhìn có vẻ không nghiêm khắc lắm. Tại sao lúc trước anh lại bị đuổi ra khỏi nhà?"

 

Bạc Nghiễn thờ ơ xua tay.

 

“Việc nhỏ. Anh dẫn ông ấy đi đầu tư cổ phiếu.”

 

“Cho nên phải bồi thường rất nhiều tiền?”

 

Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.

“Không có. Ông ấy nhất quyết bán đi, anh lại mua ở mức đáy*, nên kiếm được bội tiền.” 

 

*đợi giá cổ phiếu giảm rồi mua ở mức thấp nhất, sau đó cổ phiếu tăng lên và thu được lợi nhuận…

 

Bạc Nghiễn như nhớ tới chuyện buồn cười, vui vẻ lắc đầu: "Ông già chơi không nổi.”

 

Đêm tân hôn.

 

Bạc Nghiễn cởi áo khoác ngoài, mặc áo sơ mi và áo vest đứng trước cửa sổ nhìn tôi.

 

“Hứa Chi Vi, em biết không? Hôn nhân đối với con người có ý nghĩa rất lớn.”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/lai-day-anh-cho-em-an/c20-end.html.]

Tôi đang cởi áo cưới.

 

“Lại đây giúp em.”

 

Bạc Nghiễn đến giúp tôi kéo khóa lưng.

 

“Hôn nhân, quan trọng nhất là tín nhiệm. Tín nhiệm chính là không nên lừa gạt đối phương, phải dùng bộ mặt chân thật…”

 

Tôi quay lại nhìn, kịp thời ngắt lời anh ấy.

 

“Có phải anh muốn nói là em nên biến thành bản thể, cùng anh động phòng chứ gì?”

 

Bạc Nghiễn im lặng một lúc.

 

“Em rất thông minh.”

 

Anh ấy công nhận từ tận đáy lòng: "Chúng ta nhất định sẽ có một đứa con thông minh.”

 

Tôi suy nghĩ một chút: "Vậy là nửa người nửa ma đúng không?"

 

"Không, em đã là nửa người nửa ma rồi, con chúng ta chắc là ba phần tư là người, phần còn lại là ma."

 

“Chắc chắn như vậy sao?”

 

Bạc Nghiễn ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt lo lắng nói: "Xem ra, huyết thống của mị ma gần như không còn nữa rồi.”

 

“Sau đó thì sao?" Tôi rất cảnh giác.

 

Bạc Nghiễn: "Nếu em dùng bản thể để thụ thai, sẽ có lợi cho việc duy trì huyết thống hơn.” 

 

Tên này đúng là trăm khoanh vẫn quanh một đốm*.

 

*“万变不离其宗” : thành ngữ; dù thay đổi đến muôn lần thì bản chất vẫn không thay đổi; con nhà tông không giống lông cũng giống cánh…

 

“Cứu vớt các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng là trách nhiệm của mọi người, anh bắt đầu trước.”

 

“......”

 

[HOÀN]

 

 

 

Loading...