KIM CHỦ THAY ĐỔI - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-07-07 09:23:19
Lượt xem: 1,704

19,

Trò hề này kết thúc nhờ cuộc điện thoại của người đại diện.

 

Chị ấy tức giận hét lên đến mức hai người xung quanh đều nghe được.

 

“Thất Băng Nhiêu! Em giờ trò quỷ gì thế! Mau xem hot search đi!”

 

Suy nghĩ đầu tiên của tôi là trong đám người kia có người chụp lén tôi.

Tôi sốt ruột tìm điện thoại.

 

Vừa nhìn thấy mấy cái hotsearch kèm theo chữ bạo, lòng tôi lạnh đi một nửa.

 

# Thất Băng Nhiêu biết chơi thật.

 

# Người ‘hôn’ Thất Băng Nhiêu là nhiếp ảnh gia đại tài Lục Hiên.

 

# Lục Hiên, tiểu thiếu gia của Lục Thị.

 

# Người kéo Thất Băng Nhiêu ra ngoài là người cầm quyền Lục Thị - Lục Mặc Ngôn.

 

# Lục Mặc Ngôn và Lục Hiên là chú cháu.

 

Tôi ấn vào một cái video hiện ở đầu tiên.

 

Là đoạn giám sát của camera.

 

Không ngờ trong KTV lại có camera.

 

Chắc chắn người đăng bài vẫn còn ở đây.

 

Tôi và Lục Mặc Ngôn đều nghĩ giống nhau.

 

“Không cần tìm người đó, nếu đi tìm có lẽ lại có cái gì đó bị đăng lên, để anh tìm người xử lý.”

 

Lục Hiên siết chặt điện thoại đến mức ngón tay trắng bệch.

 

“Không được, ông đây phải tìm tên đó đ ánh cho một trận, đ ánh đến mức tàn phế thì thôi!”

 

“Cháu về nhà mau, cấm gây thêm chuyện cho chú!”

 

Lục Mặc Ngôn kiên quyết nói.

 

20,

Một giờ đồng hồ trôi qua, nhờ Lục Mặc Ngôn can thiệp, mấy cái hotsearch kia đã biến mất.

 

Lúc này, ba anh cũng gọi điện tới.

Anh do dự nửa giây, cuối cùng vẫn quyết định cầm điện thoại đến thư phòng nghe máy.

 

Ba anh rất nghiêm khắc, yêu cầu đối với anh cũng rất cao.

 

Chị dâu của anh mất sớm, anh trai anh suốt ngày chỉ biết vẽ tranh, đi du lịch khắp nơi, không muốn quản lý công ty, cũng không quan tâm đến con cái.

 

Tất cả kỳ vọng của ông đều đặt lên người anh.

 

Nhưng anh cũng không khiến ông thất vọng, anh quản lý tập đoàn rất tốt, cũng chưa từng có chút tiếng xấu nào.

 

Khi mới bước vào công ty, anh chỉ giữ chức phó tổng bộ phận, chẳng mấy chốc đã là người nắm quyền của Lục Thị.

 

Tôi nghĩ ông ấy đang rất tức giận vì con trai, cháu trai đều dây dưa với một nữ minh tinh trong ngành giải trí.

 

Tôi không biết phải giúp anh thế nào.

Sau khi nói chuyện điện thoại, nét mặt của anh đầy mỏi mệt.

 

“Ông ấy mắng anh?”

 

Tôi đau lòng hỏi.

 

“Không có.”

 

Anh ôm tôi, gục đầu lên vai tôi.

 

“Ba anh đang ở nước ngoài, anh phải đến đó tìm ông ấy một chuyến. Chuyện này em đừng lên tiếng, chỉ cần im lặng là được, có anh ở đây, tài nguyên của em sẽ không bị ảnh hưởng.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/kim-chu-thay-doi/chuong-9.html.]

 

“Được.”

 

Giọng nói của anh như có ma lực, khiến cho bao bất an của tôi dần biến đi.

 

Anh nói gì tôi cũng nghe, bởi vì tôi biết, anh nói được sẽ làm được.

 

“Anh đoán được dạo này trong đầu em đang nghĩ cái gì, là tại anh không nói rõ ràng với em, đợi anh về sẽ giải thích với em.”

 

“Còn nữa…”

 

Anh buông tôi ra, đưa tay lên xoa xoa nắn nắn má tôi.

 

“Đợi anh về sẽ tính sổ với em! Vừa mới mấy ngày đã dám đi tìm đàn ông, em được lắm Thất Băng Nhiêu!”

 

21,

Sau khi Lục Mặc Ngôn rời đi.

 

Topic “Ánh mắt Thất Băng Nhiêu thật tốt” lên hot search.

 

Tôi híp mắt bấm vào xem, nếu họ mắng tôi, chắc chắn tôi sẽ mắng lại.

 

“Đừng có bắt chị nhà chúng tôi phải sống cho mấy người, ứng cử viên làm anh rể ai ai cũng chất lượng như thế, tất các fans đều rất hài lòng, tuyệt hơn anh rể nhà mấy người nhiều!”

 

“Thất Băng Nhiêu, chị giỏi vãi, có thể bày cho tụi em cách chinh phục đàn ông không?”

 

“Hai anh em nhà này sao lại đẹp trai đến thế chứ? Không đúng, là chú cháu nhể. Lục Thị ơi!!! Có thể để chú cháu nhà giám đốc các người làm đại diện thương hiệu luôn được không, đẹp trai quá đii ~ Chúng tôi ngắm đã rồi đảm bảo sẽ ủng hộ sản phẩm của tập đoàn các người.”

 

“Ủa, nhưng đây là chuyện riêng của người ta, sao lại đăng lên vậy, KTV nào thế, nổ cái tên đi để còn né.”

 

“Đây là ở Quốc Tế Phú Hoàng thì phải, một đêm mười vạn, đắt vãi, thế mà lại làm lộ chuyện riêng của khách hàng như vậy, sau này ai dám đến đây nữa chứ?”

 

[Truyện được đăng tải tại MonkeyD - Vui lòng không reup truyện khi chưa có sự cho phép của caconyeudau - Reup mà không có sự đồng ý của team sẽ khiến bạn trở thành kẻ ăn cắp trí tuệ và đánh mất lòng tin của mọi người.]

“Tôi không đến, cũng không có tiền để đến.”

 

“Tôi cũng không đến, nhưng không phải là tôi không có tiến đến mà là vì nếu đến KTV, tôi cũng thích bên trái một anh bên phải một anh… lỡ bị lộ ra thì…”

 

Đọc bình luận của dân mạng khiến tôi trở nên vui vẻ, tâm trạng tôi lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ.

 

Đừng nói đây đều là thủy quân nhé.

 

Nhưng cách nói chuyện như vậy không giống của Lục Mặc Ngôn cho lắm.

 

Sóng này chưa yên sóng khác đã tới.

 

Tạp chí Queen Art’s đăng hình tôi vào lúc này, khiến mọi chuyện càng rắc rối hơn.

 

“Cô em này đẹp thật, một lúc hạ gục được hai vị thái tử cũng không có gì lạ.”

 

“Ảnh rất đẹp, vừa có hương vị mùa hè, biểu cảm của mẫu rất oke, bố cục cũng tuyệt vời, nhiếp ảnh gia đỉnh thật.”

 

“Đoán xem nhiếp ảnh gia là ai?”

 

“Đừng nói là Lục Hiên nhé?”

 

“Bingo.”

 

“Á đù, ngôi sao nữ siêu ngầu và nhiếp ảnh gia cún con đại tài, hợp nhau quá điii.”

 

“Tôi thì thích ngôi sao nữ quyến rũ và tổng tài lạnh lùng hơn.”

 

“Mọi người thấy chuyện này có kì lạ không? Trùng hợp như vậy, hay đây chỉ là chiêu trò pr nhể?”

 

“Ể, nghe hợp lý nha, có vẻ giống như pr thôi ấy.”

 

Tôi giật giật khóe miệng.

 

Nếu tôi không phải người trong cuộc, tôi cũng cảm thấy đây chỉ là chiêu trò để pr.

 

Không lâu sau, Quốc Tế Phú Hoàng đăng bài xin lỗi, @tôi.   

 

Họ nói đây là nhân viên làm ra, đã sa thải nhân viên đó.

 

Tôi cũng đoán là như vậy.

 

Hơn nữa, nếu không phải như vậy, Phú Hoàng Quốc Tế cũng sẽ nói vậy.

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...