Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Kiếp trước, ta từ chiến trường trở về, nâng đỡ Tạ Chinh lên ngôi hoàng đế, tay vẫn còn cầm cây thương nhuốm máu. - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-10-17 09:22:27
Lượt xem: 202

Cả đời Đào thừa tướng luôn giữ mình trong sạch, nhưng không thể chịu đựng nổi sự oan ức này, cuối cùng đã tự kết liễu. Còn Đào Tuệ, sau khi nghe tin cha qua đời, nàng bị sốc, dẫn đến sinh non, rồi cũng rời khỏi trần gian.

Cái c.h.ế.t của cha con Đào gia khiến hoàng đế cũng khó mà lý giải, vì vậy khi Tạ Chinh và Tạ Vân mới ba tuổi, ông đã vội vàng đưa cả hai sang địch quốc làm con tin. Phải đến khi họ mười ba tuổi, hai người mới được triệu hồi trở về.

Xanh Xao Truyện

Không trách được việc hoàng đế kiêng dè bọn họ, bởi Đào thừa tướng có rất nhiều môn sinh và bạn bè thân tín. Nếu họ được trọng dụng, chắc chắn sẽ gây nên sóng gió trong triều đình.

Hiện tại, Tạ Vân đã tìm được ngọc bài của mẫu thân mình, từ đó lần ra ngôi nhà cũ của Đào gia. Nhân dịp quan viên đang nghỉ Tết, mọi nhà tổ chức yến tiệc, hắn liên lạc lại với những môn sinh của Đào thừa tướng. Có sự ủng hộ của những người này, kế hoạch của chúng ta sẽ tiến triển thuận lợi hơn rất nhiều.

Cái Tết này đối với Lê Nhược Sầu mà nói thật vô cùng nhạt nhẽo. Phụ thân ta nhận ra rằng, việc duy nhất làm hoàng thượng tin rằng Lý gia đang đứng về phe Tạ Chinh chính là việc Tạ Chinh dám giao xe ngựa ngự tứ cho một dưỡng nữ của Lý gia vào cung. Điều này khiến hoàng thượng nghi ngờ rằng Lý gia đứng sau Tạ Chinh, nên mới dám không coi trọng ân huệ của hoàng đế.

Sau khi hiểu rõ điều này, vị trí của Lê Nhược Sầu tại Lý gia nhanh chóng xuống dốc không phanh.

Còn với Tạ Chinh, Lê Nhược Sầu có lẽ là người mà hắn hận nhất lúc này. Một người phụ nữ tưởng như dịu dàng, thuần khiết, lại hóa ra là kẻ phá hỏng đại kế mà hắn đã ẩn nhẫn bao lâu nay. Dù đã dọn ra khỏi vương phủ, hắn vẫn không thoát khỏi sự giám sát ngầm của hoàng đế nên hắn càng hận Lê Nhược Sầu hơn, đến mức muốn nàng chịu hình phạt nghiêm trọng nhất.

Vì thế, khi Lê Nhược Sầu làm ầm lên đòi gặp hắn, nàng thậm chí chưa đến cửa viện đã bị đuổi về, còn bị hạ nhân mắng cho một trận: "Chỉ là một dưỡng nữ của Lý gia, thật tưởng mình là thiên kim tiểu thư có thể so sánh với Lý tiểu thư sao? Phí lời, cũng không biết lượng sức mình!"

Những lời này như một mũi d.a.o đ.â.m thẳng vào lòng Lê Nhược Sầu, khiến nàng nằm liệt giường mười ngày.

Nhưng năm nay lại vô cùng thú vị với ta. Với thực lực của Lý gia, ta hoàn toàn có thể gả cho một hoàng tử khác, nhưng tất cả bọn họ đều đã có thế lực riêng, phụ thân ta khó lòng thao túng. Do đó, từ lâu phụ thân đã chọn Tạ Chinh làm con rể, âm thầm chuẩn bị bao năm. Nay kế hoạch bị phá vỡ, trong lòng ông buồn bực nhưng vẫn phải cười vui vẻ để tránh hoàng thượng nghi ngờ thêm.

Còn với Tạ Chinh, ta làm gia tăng khó khăn cho hắn khi hợp tác với phụ thân ta, đồng thời cắt đứt mối tình giữa hắn và Lê Nhược Sầu. Nhân tiện, ta cũng làm cho hắn ghi hận lên Lê Nhược Sầu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/kiep-truoc-ta-tu-chien-truong-tro-ve-nang-do-ta-chinh-len-ngoi-hoang-de-tay-van-con-cam-cay-thuong-nhuom-mau/chuong-9.html.]

Về phần Lê Nhược Sầu, việc nàng vào Lý gia là không thể tránh khỏi, việc nàng gặp gỡ Tạ Chinh cũng theo lẽ tự nhiên. Nhưng thay vì để cho bọn họ tự phát triển tình cảm, ta đã thổi bùng ngọn lửa, khiến nàng được yêu thương, rồi lại hoàn toàn mất đi. Thiếu Tạ Chinh làm chỗ dựa, ta càng dễ dàng chi phối nàng.

Tất nhiên, còn một người khác cũng có một cái Tết vui vẻ, đó là Tạ Vân. Nhờ Tạ Chinh thu hút sự chú ý của hoàng đế, Tạ Vân có thể liên lạc với những bạn bè cũ của ngoại tổ mà không bị phát hiện.

Có thể nói, ta đã đạt được bốn mục tiêu cùng lúc, nên không lý nào không vui vẻ ăn Tết.

Sau Tết, Tạ Chinh dọn đi, được hoàng đế ban phong hào “An Vương” ám chỉ rằng hắn cần phải sống an phận thủ thường.

Lê Nhược Sầu thấy mình mất đi Tạ Chinh làm chỗ dựa, liền bắt đầu tính toán nước cờ khác. Rốt cuộc, còn nhiều hoàng tử khác được hoàng đế sủng ái hơn Tạ Chinh. Dù chỉ làm quý thiếp, nhưng chưa biết chừng tương lai có thể lên làm Quý phi.

Vì thế, khi Lê Nhược Sầu xuất hiện với dáng vẻ thân mật tới tìm ta để trò chuyện, ta chẳng mảy may ngạc nhiên.

"Nghe nói phủ Vinh Quốc công treo rất nhiều hoa đăng, mời mọi người đến ngắm. Tỷ tỷ cũng nhận được thiệp mời chứ?" Lê Nhược Sầu dựa vào bàn, cười hồn nhiên.

"Đúng là có nhận, nhưng ta không hứng thú với mấy thứ này."

Lê Nhược Sầu kéo tay ta, nũng nịu: "Tết này thật là nhạt nhẽo, tỷ dẫn muội đến phủ Vinh Quốc công ngắm cảnh đi, cho náo nhiệt một chút."

Không thể từ chối nàng, ta đành đồng ý.

Yến hội treo đèn lần này tại phủ Vinh Quốc công là do Tạ Vân sắp đặt. Lão công gia từng là bạn thân của Đào thừa tướng, luôn bất bình vì chuyện oan ức của Đào gia, sau khi tiếp xúc với Tạ Vân, ông nhận ra đây là người có thể tin tưởng. Vì vậy, lão công gia đồng ý với mọi yêu cầu của Tạ Vân.

Lần này, yến hội lấy danh nghĩa phủ Công gia, mời bốn vị hoàng tử đến dự. Ta và Tạ Vân sẽ nhân dịp này mà thực hiện kế hoạch, xử lý Lê Nhược Sầu và Tứ hoàng tử cùng một lúc.

Loading...