Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Kiếp trước, ta từ chiến trường trở về, nâng đỡ Tạ Chinh lên ngôi hoàng đế, tay vẫn còn cầm cây thương nhuốm máu. - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-10-17 09:20:33
Lượt xem: 91

Tạ Chinh nhạy bén nhận ra chi tiết quan trọng, liền hỏi: "Trở về? Trở về từ chỗ nào?"

Lê Nhược Sầu bĩu môi đáp: "Đương nhiên là từ trong cung rồi, tối qua Tạ Chinh ca ca không phải nói muốn mang muội vào cung sao? Chỉ là do trời còn sớm, muội hơi mệt, nên ngủ một lát trong xe. Thế mà bọn họ lại mang muội giam lại."

Nụ cười trên mặt Tạ Chinh lập tức tan biến. Ta cũng nhớ lại sự việc bất thường lúc vào cung: "Ồ, hóa ra là vậy, không ngờ xe ngựa của Tạ Chinh ca ca đã vào cung một lần trước đó."

Lê Nhược Sầu ngơ ngác nhìn chúng ta. Tạ Chinh lạnh lùng nói: "Ta mãi đến giờ Tỵ hôm nay mới tỉnh lại, khi nào ta đã cùng ngươi vào cung?"

Lê Nhược Sầu có chút hoảng hốt: "Chính là sáng nay, huynh còn dặn đừng để cho Kim Nhi tỷ tỷ biết, sợ nàng không vui."

Tạ Chinh phản bác: "Nói bậy! Kim Nhi mỗi năm đều vào cung, Thái Hậu và Hoàng Hậu đều yêu mến nàng, nếu nàng muốn vào cung, cần gì phải nhờ đến ta?"

Ta nhẹ nhàng nâng Lê Nhược Sầu dậy nói với Tạ Chinh: "Có lẽ hôm qua mọi người đều say rượu, không rõ ràng. Không bằng gọi xa phu đến hỏi, mọi chuyện sẽ rõ."

Lê Nhược Sầu vội vàng phụ họa: "Đúng, xa phu biết rõ mọi việc, mau gọi hắn đến."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/kiep-truoc-ta-tu-chien-truong-tro-ve-nang-do-ta-chinh-len-ngoi-hoang-de-tay-van-con-cam-cay-thuong-nhuom-mau/chuong-8.html.]

Không lâu sau, xa phu đến và kể lại: "Hôm nay vào giờ Mẹo, Lê tiểu thư nói muốn dùng xe để thay Lục hoàng tử đi dò đường. Ta thấy nàng cầm lệnh bài của Lục hoàng tử, nên không hỏi nhiều mà đưa nàng vào cung. Nhưng đợi mãi không thấy nàng xuống xe, nhìn lại thì thấy nàng đang ngủ. Thấy giờ thỉnh an của Lục hoàng tử sắp đến, ta đành phải đưa nàng trở về."

Sắc mặt Lê Nhược Sầu tái nhợt, chỉ vào xa phu nói lớn: "Ngươi nói bậy! Ngươi phải nói sự thật, đừng sợ!"

Xa phu vẻ mặt ủy khuất đáp: "Ta đã hầu hạ ở Lý gia hơn hai mươi năm, sao có thể nhớ lầm những việc như vậy."

Ta liền bảo: "Được rồi, ngươi trở về đi, hôm nay không được nhắc chuyện này với ai." Sau khi Anh Ca đưa xa phu rời đi, ta nhìn sang Tạ Chinh. Hắn mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm Lê Nhược Sầu, một lúc lâu sau mới lạnh lùng nói: "Từ nay về sau, đừng để ta gặp lại ngươi."

Xanh Xao Truyện

Ngày hôm đó, Tạ Vân tìm được Khổng ma ma, sau khi lấy được ngọc bài mà mẫu thân Đào Tuệ để lại, hắn thuận lợi tìm ra ngôi nhà mà ngoại tổ để lại cho mình.

Ngoại tổ của Tạ Vân và Tạ Chinh từng là thừa tướng qua hai triều đại. Đào Tuệ, con gái duy nhất của ông, nổi danh là người thông minh, lanh lợi. Trong một lần vào cung thỉnh an, nàng được hoàng đế để mắt đến và trở thành Tuệ phi.

Với gia thế, nhan sắc, và tài năng của Đào Tuệ, lẽ ra địa vị của nàng sẽ càng ngày càng cao. Nhưng sinh ra trong một gia đình thanh liêm, từ nhỏ nàng đã ghét sự tranh đấu. Sau khi vào cung, nàng luôn buồn bực không vui, dần khiến hoàng đế thất vọng.

Đúng lúc đó, Đào thừa tướng bị vu oan phản quốc, Lương thị lang đứng ra cầu xin cho ông. Trong cơn giận dữ, hoàng đế cách chức Đào thừa tướng và giáng Tuệ phi xuống làm Tài tử.

Loading...