Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Khúc Xuân Ca Trên Nhánh Cây Tàn - Phần 9

Cập nhật lúc: 2024-10-16 09:06:08
Lượt xem: 214

Thánh thượng chưa lập Thái tử, vốn ý hi vọng các Hoàng tử thể hiện tài năng, ai xuất sắc nhất sẽ được lên ngôi. Nhưng sách không định sớm, sự hấp dẫn của hoàng quyền lại đổi lấy c.h.é.m g.i.ế.c giữa huynh đệ.

Thêm vào đó, Thánh thượng lúc tuổi già càng thêm đa nghi. Hễ ai nổi bật một chút, ông ta liền nghi ngờ, sợ con mình âm mưu giành ngôi vị Hoàng đế của mình. Vì vậy đối với việc lập Thái tử, ông ta luôn do dự không quyết.

Điều này cũng khiến bốn vị Hoàng tử đều rình mò, bề ngoài thì hòa thuận nhưng trong bóng tối đã giương cung bạt kiếm từ lâu.

Đại Hoàng tử dũng mãnh thiện chiến, Nhị Hoàng tử giỏi văn chương, Tứ Hoàng tử Ngọc Vương khéo giao tiếp. Ba vị Hoàng tử đều có sở trường riêng, cũng đã sớm kết giao với các đại thần tạo thành phe phái riêng. Chỉ có Tam Hoàng tử Tề Vương, làm người khiêm tốn nhất, không tranh quyền thế.

Ai ai cũng nói Tề Vương không có ý định tranh đoạt ngôi vị Thái tử. Nhưng chỉ có Sở Nghiên Vi biết rằng, có những người chỉ là đang che giấu dã tâm của mình để chờ đợi thời cơ.

Giờ đây mọi người đều đồn đại về quỷ thần, nào hay tất cả chỉ là Tề Vương đang tự trải đường cho mình.

Bệnh tình của Thánh thượng là do con người gây ra.

Tề Vương biết rõ Thánh thượng say mê tu tiên, mỗi ngày đều uống đan dược.

Lần phát bệnh này, cũng chỉ là Tề Vương mua chuộc đạo sĩ luyện thuốc cho Thánh thượng uống thuốc có vấn đề. Vụ cháy ở Thánh An tự cũng như sự cố ở đạo tràng Nguyệt Hoa đều là do hắn ta sắp đặt. Những lời đồn về quỷ thần trong dân gian cũng là do hắn ta cố tình truyền bá.

Tất cả những điều này đều là để khiến thế nhân tin rằng hắn ta mới là người được trời cao lựa chọn. Bởi vì trong tương lai không xa, hắn ta sẽ mời Trương tiên nhân từ phương Nam đến chữa khỏi bệnh cho Thánh thượng.

Thánh thượng rất tin tưởng vị tiên nhân này, cũng chính ông ta sau này sẽ tính toán ra Tề Vương mang vận số trong số mệnh, là người được chọn để kế thừa giang sơn.

Sau sự việc này, Đại Hoàng tử bị cấm túc, Nhị Hoàng tử và Tứ Hoàng tử đang làm việc bên ngoài, trong lúc nhất thời không thể quay về. Chỉ có Tề Vương ngày đêm không rời bên cạnh Thánh thượng, sau khi Thánh thượng khỏi bệnh, thấy Tề Vương gầy đi một vòng thì hết lời khen ngợi lòng hiếu thảo của hắn ta cảm động trời xanh.

Con người già rồi thường đặc biệt coi trọng tình thân. So với những người con khác đang tranh giành quyền lực và sủng ái, Thánh thượng rất cảm động khi thấy Tề Vương chỉ một lòng vì mình.

Sau sự việc này, Tề Vương vốn không nổi bật bắt đầu xuất hiện trước mọi người, trở thành người chiến thắng lớn nhất về sau.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/khuc-xuan-ca-tren-nhanh-cay-tan/phan-9.html.]

📍 Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé!
📍 Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!

Sau những chuyện này, Tề Vương đã chiếm hết ánh hào quang.

Sở Nghiên Vi biết rằng nếu lúc này không ngăn cản được hắn ta, thì tương lai muốn thay đổi vận mệnh càng khó hơn.

Kiếp trước tuy là nàng cố tình khăng khăng muốn gả cho Tề Vương, nhưng kết quả này cũng là do Tề Vương đã phải tâm huyết mưu tính mới có được.

Mặc dù lần lễ cài trâm này nàng không rơi vào cái bẫy Tề Vương đã đặt sẵn, nhưng không thể đảm bảo sau này hắn ta không có chiêu khác. Nếu hắn ta kiên quyết xin Thánh thượng ban hôn. . .

Có Trương tiên nhân ở đó, Thánh thượng cũng không phải không có khả năng chấp thuận.

Sở dĩ trước đó nàng có thể thuận lợi gả cho Tề Vương, cũng hoàn toàn nhờ Trương tiên nhân ở giữa sắp xếp.

Nếu không thì làm sao Thánh thượng lại cho phép Sở gia nắm giữ binh quyền lớn kết thân sớm với Hoàng tử.

Đã có người say mê tiên đạo, thì cũng phải có người của mình mới được.

Người này vừa phải trung thành, lại phải trông có vẻ không liên quan gì đến Sở gia.

Suy đi tính lại, trong lòng Sở Nghiên Vi đã có tính toán.

Chuyện này chỉ có một người mới có thể làm được.

10

Đêm đó.

Một chiếc kiệu nhỏ dừng lại bên ngoài cổng phụ Hộ Quốc công phủ, người trong kiệu đeo mũ che mặt, một mình bước vào.

Loading...