Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Khúc Xuân Ca Trên Nhánh Cây Tàn - Phần 8

Cập nhật lúc: 2024-10-16 09:05:50
Lượt xem: 205

Đến tháng tám cùng năm, nước rút nhưng dịch bệnh lan tràn. Bách tính đói khát bệnh tật, lưu dân hàng vạn, người tử thương vô số.

Nghĩ đến những điều sắp xảy ra, Sở Nghiên Vi không khỏi thở dài. Dù có làm lại một lần nữa, có những chuyện nàng có thể ngăn cản. Nhưng cũng có những chuyện, dù đã biết trước, nàng vẫn không biết phải làm sao để ngăn chặn.

Xuân hàn se lạnh, dù đã vào xuân nhưng gió đêm vẫn lạnh thấu xương. Gió cuốn theo những đám mây đen kịt, che khuất bầu trời đầy sao. Trong màn đêm dày đặc sương mù không thấy một tia sáng, tựa mịt mờ tăm tối như con đường phía trước.

Còn ba tháng nữa là đến trận lũ lụt tháng bảy.

Sở Nghiên Vi đã dọn dẹp vài thôn trang ngoài thành để chứa đầy lương thực. Kiếp trước sau trận lụt, lương thực khan hiếm, ai nấy đều cảm thấy bất an, chợ gạo đóng cửa, lưu dân lưu lạc khắp nơi.

Nhưng sức một người dù sao cũn có hạn, dù đã tích trữ lương thực nhưng diện tích bị ảnh hưởng bởi trận lũ lần này quá rộng lớn, chỉ dựa vào sức một người thì vẫn không đủ.

Nếu có thể giải quyết từ gốc, di chuyển dân chúng Thuận Thành trước khi thiên tai ập đến. . .

Nghĩ đến đây Sở Nghiên Vi không khỏi lắc đầu, dù có nói ra thì ai sẽ tin chứ?

Lúc đó chỉ e người ta sẽ coi nàng là kẻ điên mà bắt giữ.

09

Trong khi Sở Nghiên Vi vẫn đang chuẩn bị việc tích trữ lương thực và thuốc men, kinh thành lại xảy ra vài chuyện lớn.

Thánh An tự trên Bắc sơn xảy ra hỏa hoạn cách đây vài ngày. Thánh An tự là thánh tự của Đại Tuân, được xây dựng vào năm Thánh thượng chào đời.

Tương truyền ngày Thánh thượng ra đời, Bắc sơn tràn ngập ánh hào quang, điềm lành vạn trượng. Để chúc mừng ngày này đã cho xây một ngôi chùa. Sau khi Thánh thượng lên ngôi, chùa được đổi tên thành Thánh An tự, thường ngày là nơi cầu nguyện cho quốc vận cầu chúc an khang.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/khuc-xuan-ca-tren-nhanh-cay-tan/phan-8.html.]

Giờ đây Thánh An tự xảy ra hỏa hoạn, Hoàng thượng cũng đột nhiên ngã bệnh vào ngày hôm sau, trong lúc nhất thời không thể lâm triều, khiến lòng dân bất an.

Để cầu phúc cho sức khỏe của Thánh thượng, Đại Hoàng tử Triệu Chi Nguyên mời pháp sư đến đạo tràng Nguyệt Hoa lập đàn làm phép, hôm đó thế gia đại tộc đều nhận được lời mới. Nhưng ngay trong ngày cầu phúc, hương cúng đã tắt ba lần, đối mặt với tình cảnh này mọi người đều quay sang nhìn nhau.

Đại Hoàng tử kiên trì thắp nén hương thứ tư. Nhưng ngay khi đang bái lạy, gió lớn bỗng nổi lên. Tro hương trong lư hương bay tứ tung, những đốm lửa nhỏ lấp lánh từ từ bay lên đốt cháy những lá cờ đang bay phấp phới.

Trong lúc nhất thời lửa cháy khắp nơi, hiện trường hỗn loạn.

Điều kỳ lạ hơn là, sau khi mọi người nỗ lực dập lửa, đột nhiên phát hiện tiểu nhi tử của nhà Hộ Quốc công đã biến mất tăm.

Bắc sơn địa thế hiểm trở, lên xuống chỉ có một con đường, cung nữ và thị vệ qua lại đều nói không thấy ai xuống núi. Tiểu nhi tử của Hộ Quốc công cứ thế biến mất trước mắt mọi người.

📍 Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé!
📍 Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!

Việc cầu phúc cuối cùng thất bại, sức khỏe của Thánh thượng cũng không có khởi sắc. Đại Hoàng tử vì làm việc không tốt nên bị cấm túc ở nhà chờ xử phạt.

Dân gian đồn đại ầm ĩ, những lời đồn về quỷ thần tràn lan.

Người ta đồn rằng Chủ thượng không khỏi là do tinh tú bất lợi, tiểu nhi tử của Hộ Quốc công mất tích cũng là do tinh tượng không lành mới gặp họa.

Sở Nghiên Vi nghe những lời đồn đại bên ngoài, một ý nghĩ nảy sinh trong lòng.

Mấy ngày nay nàng bận rộn đến choáng váng, suýt nữa quên mất mấy chuyện này.

Những lời đồn về quỷ thần chỉ là lời bậy bạ mê hoặc lòng người, những sự việc tưởng chừng không liên quan lại có mối liên hệ chặt chẽ với nhau.

Thánh thượng lúc còn tráng niên cũng được coi là một vị quân vương anh minh sáng suốt, nhưng về già lại đa nghi, không muốn quyền lực rơi vào tay người khác nên mê tín cầu tiên vấn đạo.

Loading...