Không yêu Hoàng thượng sẽ được bình an

Không yêu Hoàng thượng sẽ được bình an

Cập nhật
1 ngày trước
Loại
Truyện Chữ
Tác giả
Sơn Hòa Nữ Quế
Thể loại
Cổ ĐạiNữ CườngVả MặtĐoản VănTrả ThùCung Đấu
Lượt xem
977
Yêu thích
0
Team
Xanh Xao Truyện
Lượt theo dõi
5
Trạng thái
Đã đủ bộ

Đọc từ đầu Đọc tập mới

Hai người không nghi ngờ: Chỉ nguyện quân tâm như lòng ta. 

Ta đã trải qua ba năm tránh né tử dược, cuối cùng chờ đến ngày Hoàng Hậu sinh hạ.

Hoàng Thượng phong đứa trẻ đấy làm Đoan Khải Thái Tử.

Còn Hoàng Hậu, người sinh ra Thái Tử lại nhận được từ tay Hoàng Thượng một chén rượu độc.

Ngày đó, nàng mặc hoa phục, vẻ đẹp diễm lệ, có chết cũng không tin mình lại được ban thưởng rượu độc.

Ta đứng nơi cửa cung, chứng kiến nàng liều mạng điên cuồng: “Ngươi đã sớm biết, có đúng không! Tống Dung, ngươi thật là một tiện tỳ!”

Ta cười: “Hoàng Hậu đang nói gì? Thần thiếp không hiểu. Thần thiếp chỉ biết rằng Thiên Đạo sáng tỏ, tất cả đều là gieo gió gặt bão mà thôi.” 

Xem thêm
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước