Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Khởi đầu của cái chết - 6

Cập nhật lúc: 2024-09-09 15:32:50
Lượt xem: 689

42

 

🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn
Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

Tôi vô cùng bình yên trong lòng, chấp nhận số mệnh nói: “Không có việc gì, hai mẹ con mình bây giờ cùng đi đầu thai, kiếp sau còn có thể làm chị em.”

 

Mẹ tôi cười: “Chuyện trên đường Hoàng Tuyền, ai nói chuẩn được chứ.”

 

Tôi nắm c.h.ặ.t t.a.y bà ấy: “Đừng sợ, kiếp sau con sẽ làm mẹ.”

 

Cái c.h.ế.t đến trước mắt, mới cảm thấy đời này mắc nợ bà quá nhiều. Nếu không phải tôi tìm được bạn trai như Tiếu Tiềm. Hôm nay bà cũng không phải theo tôi gặp kiếp nạn này.

 

43

 

Đột nhiên, cảm giác nóng rực xung quanh biến mất rất nhiều, khói cũng dần dần tản đi. Trên đỉnh đầu truyền đến cảm giác mát mẻ. Vòi nước của lính cứu hỏa b.ắ.n vào nhà.

 

Chung Cảnh Xuyên xuất hiện trong tầm mắt tôi. Anh và một cảnh sát khác nhanh chóng ôm tôi và mẹ tôi ra ngoài.

 

Lúc này thế lửa đã được khống chế. Lính cứu hỏa đang dọn dẹp hiện trường. Tôi sống sót sau tai nạn, ôm mẹ tôi khóc nấc lên.

 

Khóc xong lại cảm thấy buồn cười. Thì ra nơi chúng ta vừa ngã xuống, đã cách cửa không xa lắm, chỉ cần đi thêm vài bước nữa là có thể dựa sức của chính mình đi ra ngoài.

 

Chung Cảnh Xuyên đưa chúng tôi lên xe cứu thương. Đến bệnh viện kiểm tra thân thể, cũng may là hít phải khói không nhiều lắm, không có gì đáng ngại.

 

44

 

Một lúc sau, Chung Cảnh Xuyên và người của cục cảnh sát tới lấy lời khai của tôi.

 

“Tiếu Tiềm đã bị bắt, cô yên tâm đi.”

 

Tôi thở phào nhẹ nhõm: “Cảm ơn cảnh sát Chung.”

 

Anh khẽ gật đầu, chậm rãi nói: “Còn có chỗ nào khó chịu sao?”

 

“Không có, tất cả đều rất tốt.”

 

Tôi nói lời cảm ơn nhiều lần, anh chỉ cười cười.

 

Ở phòng bệnh thở oxy một lát, lấy xong lời khai tôi mới hiểu sơ qua toàn bộ vụ án. Phòng khiêu vũ của bạn gái cũ Tiếu Tiềm bị cháy đúng là do hắn làm.

 

45

 

Lúc trước cô ấy muốn chia tay với hắn, hơn nữa còn nhanh chóng yêu một người đàn ông khác, Tiếu Tiềm cảm thấy mình bị phản bội.

 

Sau vài lần đến phòng khiêu vũ đề nghị tái hợp không được, hắn nổi lên ý định g.i.ế.c người.

 

Sau đó bạn gái cũ của hắn thật sự c.h.ế.t trong hỏa hoạn. Hắn lại bí mật khống chế cha mẹ bạn gái cũ. Mỗi dịp nghỉ lễ đều đến thăm hỏi, chỉ với mục đích không để cho hai người điều tra nguyên nhân cái c.h.ế.t của con gái.

 

Sau khi bạn gái cũ chết, hắn lại giả bộ tình sâu nghĩa nặng, thường đến nghĩa trang thăm viếng.

 

46

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/khoi-dau-cua-cai-chet/6.html.]

Cho đến khi tôi đề nghị chia tay. Hắn lại nổi điên, vì thế ba lần bảy lượt xuống tay với tôi. Thậm chí lần này suýt nữa thiêu c.h.ế.t tôi và mẹ tôi trong biệt thự.

 

Ngay cả bức tranh ở trong biệt thự kia, cũng được hắn trộn lẫn tro cốt của bạn gái cũ. Thảo nào càng nhìn bức tranh càng cảm thấy khiếp người.

 

Cảnh sát phụ trách hồ sơ yêu cầu tôi ký, lại nói đùa: “Cái mạng nhỏ của cô Lương là đội trưởng Chung chúng tôi nhặt về, sau này phải báo đáp anh ấy cho tốt.”

 

Chung Cảnh Xuyên lườm anh ấy một cái: “Bớt nói nhảm đi, mau đưa biên bản về cục.”

 

Đối phương bất mãn lầm bầm một câu: “Tôi không nói sai đâu, anh vẫn luôn để ý đến vụ án này và cô Lương, chú ý tận hai năm rồi, nếu không thì...”

 

46

 

Anh cảnh sát kia còn chưa nói xong, đã bị Chung Cảnh Xuyên đuổi ra ngoài.

 

Anh hơi quanh co: “Em đừng nghe cậu ta nói bậy, anh là vì trách nhiệm phải làm.”

 

Tôi đột nhiên hiểu được, thì ra lần đầu tiên tình cờ gặp nhau ở nghĩa trang không phải ngẫu nhiên.

 

Ngày đó tôi vì chọc giận Tiếu Tiềm, ngẫu nhiên tìm một tấm bia mộ để khóc lóc kể lể.

 

Chung Cảnh Xuyên nhất định đã sớm biết hành tung của chúng tôi cho nên mới xuất hiện ở nơi đó.

 

Sau đó vài lần tình cờ gặp nhau, lần tôi bị cầm d.a.o uy h.i.ế.p cầu cứu anh trên đường cái, cả lần Tiếu Tiềm tìm tới cửa, anh tới chỗ ở của tôi để cứu tôi. Sau đó lại cho tôi vào ở căn hộ đối diện nhà anh.

 

47

 

Những thứ này đều không phải trùng hợp, là anh âm thầm an bài.

 

Chung Cảnh Xuyên ngượng ngùng nói: “Mới đầu là do tôi cảm thấy lúc đó phòng khiêu vũ bị cháy rất kỳ quặc. Cho nên mới theo điều tra, phát hiện những chứng cứ lúc đó cũng không hoàn chỉnh. Cho nên cũng không đủ để khởi tố Tiếu Tiềm.”

 

Nhưng dần dần, anh phát hiện Tiếu Tiềm quả thật có tồn tại động cơ gây án.

 

Sau đó anh chú ý tới tôi.

 

Chung Cảnh Xuyên là một cảnh sát có đầu óc tốt. Đối với rất nhiều chi tiết của vụ án đều rất lưu tâm, cho nên mới có thể bắt được trọng điểm chính xác và cứu tôi đúng lúc.

 

“Lúc cô và Tiếu Tiềm chia tay, tôi liền ý thức được có thể sẽ có vấn đề, chỉ là không ngờ hắn sẽ điên cuồng như vậy.”

 

48

 

Trước khi Tiếu Tiềm trở nên điên cuồng như bản tính vốn có, hắn cũng được xem như là người bạn trai tốt.

 

Nhưng một khi tình yêu mang tên sự kiểm soát lại vượt khỏi tầm kiểm soát, sẽ hóa thành một lưỡi d.a.o sắc bén đ.â.m về phía tôi.

 

Cũng do tôi quá sơ suất sơ suất, vẫn không chú ý tới điều này.

 

Sau khi xảy ra chuyện, mẹ Chung Cảnh Xuyên cũng tới bệnh viện thăm tôi.

 

Bà ấy nắm tay ta, đau lòng nói: “Ôi, cháu gái đang yên đang lành, sao lại gặp phải chuyện phiền lòng này.”

 

Mẹ Chung Cảnh Xuyên là một người mạnh miệng mềm lòng. Biết chuyện lúc trước Chung Cảnh Xuyên mượn tôi để không phải đi xem mắt, cũng không tức giận, chỉ là bất lực thở dài: “Tên lưu manh nhà chúng ta không biết khi nào có thể lập gia đình, có lẽ là do vị trí phần mộ tổ tiên không tốt lắm. Đợi đến tiết thanh minh rảnh rỗi, mời thầy phong thủy tính toán, dời phần mộ tổ tiên.”

Loading...