Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Khoe Mẽ - 5

Cập nhật lúc: 2024-08-13 16:52:43
Lượt xem: 2,137

Chồng cô ta đang lái một chiếc xe BMW không biết đã qua tay mấy đời.

Chiếc Maybach và Bentlay Azure còn lại, đều là xe công ty tôi dùng cho mục đích kinh doanh….

“Dù vợ chồng tôi là cựu học sinh Đại học Habin và có vài căn nhà, nhưng so với mọi người tôi nghĩ chúng tôi có năng lực hơn.” Giọng nói của mẹ Quân Quân vang vào tai tôi.

Cô ta lại giả vờ khiêm tốn: “Nếu phải so sánh với mọi người, tôi nghĩ tôi sẽ nhiệt tình và tập trung hơn. Tôi chỉ có một đứa nhỏ là Quân Quân, nếu tôi được bầu là chủ tịch hội phụ huynh. Tôi nhất định sẽ cố gắng tích cực đóng góp cho lớp.”

Sự khoe khoang kiểu “Versailles” của cô ta, khiến tôi vừa thấy buồn cười vừa thấy tội nghiệp.

Thật với câu nói cũ.

Càng không có, càng muốn khoe…..

5.

Rất nhanh chóng, cuộc bầu cử hội phụ huynh đã hoàn tất.

 Mẹ của Quân Quân đã trở thành chủ tịch hội phụ huynh và thành lập nhóm WeChat của hội phụ huynh.

 Vừa về đến nhà, tôi đã nghe thấy âm thanh từ nhóm WeChat. Đó là tin nhắn từ mẹ của Quân Quân. 

"Các vị phụ huynh thân mến, sắp đến ngày Nhà giáo rồi. Để bày tỏ lòng biết ơn đối với cô giáo chủ nhiệm, người đã không quản ngại khó khăn trong việc dạy dỗ bọn trẻ của chúng ta."

 "Hội phụ huynh quyết định mua một chiếc BMW X5, tổng trị giá 700 ngàn, do tôi sẽ trao chìa khóa xe cho cô giáo chủ nhiệm."

"Hoạt động cảm ơn cô giáo chủ nhiệm nhân dịp Trung thu này, mong tất cả các phụ huynh tham gia. Chi phí này sẽ được chia đều cho 30 phụ huynh trong lớp."

"Số tiền chia đều là 700k/30 = 23.5k, sau đây tôi sẽ gửi số tài khoản nhận tiền, mong mọi người kịp thời ủng hộ và gửi lại ảnh chụp biên lai vào nhóm."

Tôi lạnh lùng nhìn tin nhắn và không trả lời trên nhóm.

Số tiền này, tôi chắc chắn sẽ không đóng. 

Mẹ của Quân Quân là điển hình của kẻ nịnh bợ.

Cô ta nịnh bợ giáo chủ nhiệm, mua xe BMW cho cô giáo. Đó là quyền của cô ta tôi không ý kiến. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/khoe-me/5.html.]

Nhưng cô ta lại coi tôi là kẻ ngốc, bắt tôi cũng góp tiền để mua chiếc xe hơn 700 nghìn cho cô giáo chủ nhiệm, điều đó là không thể. 

Đinh Đinh. 

Trong nhóm lại có tin nhắn. 

"Ủng hộ, ủng hộ, nhất định phải ủng hộ!" 

"Cô giáo chủ nhiệm là người chăm sóc cho con chúng ta rất vất vả, chúng ta nhất định phải ủng hộ, mua BMW cho cô giáo!" 

Lại có người trả lời: "Mẹ của Quân Quân, tôi nghĩ mua chiếc BMW X5 này có hơi rẻ quá không? Cô giáo chủ nhiệm đã vất vả vì con cái chúng ta, tôi nghĩ ít nhất phải mua một chiếc Porsche mới xứng đáng." 

"Mua xe thì có là gì chứ?! Chúng ta góp tiền mua luôn căn nhà, khu cao cấp Đế Cảnh Di Viên gần trường cũng chỉ hơn 3 triệu. Sống gần một chút, tiện cho cô giáo dạy thêm cho con chúng ta sau giờ làm." Một phụ huynh đề nghị. 

"Tôi cũng định mua một chiếc xe đắt hơn hoặc căn nhà ở khu học chính." 

Mẹ Quân Quân đột nhiên nhắn tin có đính kèm tên tôi: "Nhưng vì nghĩ đến gia cảnh của mẹ Điềm Điềm nghèo khó, có lẽ cả đời cũng không kiếm được một khoản tiền để mua nhà ở khu học chính, nên tôi mới nghĩ mua một chiếc rẻ hơn, chỉ để mọi người góp 23.5k." 

Ngay lập tức có người trả lời: "Mẹ của Quân Quân thật có lòng, số tiền này tôi sẽ đóng." 

Đinh Đinh, Đinh Đinh. 

(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)

Tin nhắn trong nhóm liên tục gửi tới, tất cả phụ huynh đều gửi ảnh chụp biên lai chuyển khoản 23.5k. 

 

Mẹ của Quân Quân lại tiếp tục nhắn tin có kèm tên tôi: "Mẹ của tiểu Điềm, chỉ còn thiếu cô thôi đấy!." 

"Tôi không đồng ý! Tôi không tham gia vào hoạt động nịnh bợ cô giáo chủ nhiệm này!" Tôi trả lời.

"Đồ nghèo vẫn là đồ nghèo, cô nói thẳng ra là không có tiền thì không phải xong rồi sao?" 

Mẹ của Quân Quân gửi một biểu tượng lính hút thuốc: "Nếu cô không có thì tôi thay cô đóng số tiền này nhé?" 

Tôi bật cười. 

Tôi nghèo sao? 

Xin lỗi, cả dãy tòa nhà dạy học của trường là do tôi và chồng quyên tặng đấy! 

Loading...