Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Khắc Chế "Nghệ Nhân Pha Trà" - 6

Cập nhật lúc: 2024-09-03 21:52:30
Lượt xem: 103

Phó Ngôn lại như không nghe thấy Văn Tư Liễu gọi, lấy chai nước khoáng từ ba lô ra, mở nắp rồi đưa đến miệng tôi: 

 

"Vợ anh có khát không, uống chút nước cho đỡ khát nhé."

 

Người quay phim cho Văn Tư Liễu thấy vậy liền lên tiếng làm hòa, lấy từ ba lô ra một chai nước khoáng đưa cho cô ta.

 

Văn Tư Liễu tức tối nhận lấy chai nước, sau đó thuận tay đưa ba lô của mình cho người quay phim.

 

Người quay phim có lẽ cũng không ngờ tới việc anh ta tốt bụng đưa nước mà lại bị biến thành người xách đồ. 

 

Sau vài giây ngỡ ngàng, cuối cùng anh ta đành bất đắc dĩ nhận lấy ba lô của Văn Tư Liễu.

 

Cứ thế, Văn Tư Liễu liên tục gây sự suốt chặng đường, cuối cùng cũng leo lên đến đỉnh núi.

 

Khi tất cả khách mời đã lên đỉnh núi an toàn, đạo diễn gọi chúng tôi tập trung dưới gốc cây cổ thụ.

 

8

 

Cây cổ thụ có tán lá xum xuê, các cành cây vươn ra tạo thành một vòm lá khổng lồ, trên các nhánh cây treo đầy những dải ruy băng đỏ để cầu nguyện. 

 

Đạo diễn giới thiệu với chúng tôi: 

 

"Cây này đã có tuổi đời hàng trăm năm, được người dân địa phương coi là cây thần, người dân thường đến đây cầu nguyện và rất linh ứng. 

 

Mọi người có điều ước gì thì có thể cầu nguyện ở đây nhé."

 

Văn Tư Liễu không mấy hứng thú với hoạt động này, liền chạy sang một bên để quay phần livestream riêng, ghi hình quảng cáo cho nhà tài trợ.

 

Ba cặp vợ chồng chúng tôi bắt đầu quây quần quanh cây thần, mỗi người cầu nguyện điều ước của riêng mình.

 

Phó Ngôn đứng dưới gốc cây, ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng nói bên tai tôi: 

 

"Vợ ơi, điều ước của anh là được mãi mãi ở bên em, kiếp sau cũng vậy."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/khac-che-nghe-nhan-pha-tra/6.html.]

 

Tôi cười hỏi: "Kiếp sau anh làm sao tìm được em?"

 

Phó Ngôn hái một chiếc lá từ cây, đặt vào tay tôi, vẻ mặt nghiêm túc: 

 

"Chúng ta sẽ dùng lá của cây thần này làm tín hiệu, anh nhất định sẽ tìm được em!"

 

Người quay phim theo dõi chúng tôi thấy cảnh ba cặp vợ chồng cầu nguyện dưới gốc cây, lấy khăn giấy ra lau nước mắt xúc động, đùa rằng: 

 

"Tôi là người theo chủ nghĩa độc thân, vậy mà nhìn mọi người đột nhiên muốn kết hôn rồi đây này."

 

Mọi người nghe thấy câu đó đều cười phá lên.

 

Chúng tôi quay phim dưới gốc cây trong không khí vui vẻ, trò chuyện rôm rả về những kỷ niệm khi yêu và kết hôn.

 

Lúc đó, một nhân viên với vẻ mặt lo lắng chạy đến chỗ đạo diễn chính: 

 

"Livestream riêng của Văn Tư Liễu gặp sự cố rồi."

 

Đạo diễn chính nhíu mày, giọng điệu rõ ràng không mấy kiên nhẫn: "Cô ta lại làm sao nữa?"

 

Nhân viên ngại ngùng liếc nhìn tôi, ấp úng nói: 

 

"Cô ấy đang khóc lóc trước ống kính, nói rằng mình bị các khách mời khác cô lập."

 

Nhìn ánh mắt của nhân viên, tôi lập tức hiểu rằng người mà Văn Tư Liễu nói cô lập cô ta chắc chắn là tôi.

 

Nhưng lần này đạo diễn chính không muốn chiều theo ý Văn Tư Liễu nữa, không hề do dự liền quyết định ngay lập tức: 

 

"Cắt livestream riêng của Văn Tư Liễu đi, chuyển toàn bộ lượng truy cập sang bên này."

 

(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)

Nghe đạo diễn chính nói vậy, nhân viên cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, bởi không ai biết tiếp theo Văn Tư Liễu sẽ bịa đặt ra chuyện gì, cũng không ai muốn cả ngày cứ phải đi xử lý những sự cố do cô ta gây ra.

Các cặp vợ chồng khách mời khác đang trò chuyện dưới gốc cây cũng không bận tâm đến chuyện của Văn Tư Liễu nữa. Mọi người tiếp tục trò chuyện và livestream.

Loading...