Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Khắc Chế "Nghệ Nhân Pha Trà" - 5

Cập nhật lúc: 2024-09-03 21:51:51
Lượt xem: 152

Cô ta tự biết rằng các cảnh hành động của mình luôn được thực hiện bởi diễn viên đóng thế, nếu thật sự tìm người làm rõ thì chỉ càng l.à.m t.ì.n.h hình tệ hơn.

 

Các nhân viên của chương trình tại điểm quay đang lặng lẽ theo dõi diễn biến.

 

Đồng thời, luồng ý kiến trong các bình luận trực tiếp cũng thay đổi:

 

"Hahaha, giả bộ đã bị vạch trần, buồn cười quá."

 

"Cứ luôn khoe khoang là chuyên nghiệp, hóa ra lại dùng diễn viên đóng thế."

 

"Những fan vừa mới cổ vũ cho Văn Tư Liễu sờ lên má mình đi xem có thấy đau không?"

...

 

6

  

Lịch trình ngày thứ hai của buổi quay là leo núi. 

 

Con dốc này khá dốc và có một số tảng đá rời rạc. 

 

Chương trình yêu cầu mỗi cặp vợ chồng sẽ được một huấn luyện viên chuyên nghiệp dẫn dắt, buộc dây an toàn quanh người để đề phòng ngã.

 

Phần thi này nhằm mục đích thể hiện cảnh các cặp đôi nổi tiếng hỗ trợ nhau khi gặp khó khăn.

 

Theo kế hoạch của đạo diễn, Văn Tư Liễu với vai trò là người dẫn chương trình sẽ được một huấn luyện viên riêng dẫn dắt leo núi một mình.

 

Nhưng cô ta không chấp nhận sự sắp xếp này. 

 

Trước khi chương trình bắt đầu, cô ta tỏ thái độ với đạo diễn: 

 

"Tôi là ngôi sao nữ, nếu lỡ ngã thật thì chẳng lẽ lại để một người đàn ông bình thường đỡ tôi sao? Như vậy không được đâu!"

 

Nghe lời của Văn Tư Liễu, cả đội ngũ đạo diễn lẫn huấn luyện viên leo núi đều lộ vẻ lúng túng.

 

Văn Tư Liễu hoàn toàn không thấy lời nói của mình có gì sai, tiếp tục yêu cầu: 

 

"Tôi muốn đi cùng với anh Ngôn, anh ấy bảo vệ tôi thì tôi mới yên tâm. Nếu không thì tôi sẽ không đi."

 

Nói xong, Văn Tư Liễu liền chạy về xe ngồi, mặc ai gọi cũng không thèm để ý.

 

Buổi phát sóng trực tiếp sắp bắt đầu nhưng Văn Tư Liễu vẫn không chịu xuất phát. 

 

Đạo diễn rất khó xử, đành phải đến thương lượng với tôi và Phó Ngôn.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/khac-che-nghe-nhan-pha-tra/5.html.]

Phó Ngôn vừa kiểm tra dây an toàn trên người tôi, vừa trả lời: 

 

"Cô ấy muốn đi thì đi, không đi thì thôi, thiếu cô ấy trái đất vẫn quay."

 

(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)

Đạo diễn cười gượng, khuyên nhủ:

 

 "Nhưng trong kế hoạch livestream, Văn Tư Liễu có một đoạn phát sóng được tài trợ. Phó ca, anh thấy sao?"

 

Phó Ngôn không mấy vui vẻ, không trả lời nữa.

 

Đạo diễn tiếp tục thuyết phục:

 

"Phó ca, chỉ cần cô ấy đi lên núi cùng với hai người thôi cũng được, chỉ đi phía sau thôi, mỗi người một cảnh quay riêng, anh thấy ổn không?"

 

Nhìn đội ngũ sản xuất chương trình vì Văn Tư Liễu mà ai cũng bối rối không biết phải làm thế nào, tôi cũng không muốn làm khó mọi người, bèn gật đầu với đạo diễn: 

 

"Cứ sắp xếp như vậy đi, buổi phát sóng cũng sắp bắt đầu rồi."

 

Văn Tư Liễu lúc này mới chậm rãi xuất phát.

 

7

  

Sau khi livestream bắt đầu, tôi và Phó Ngôn rất suôn sẻ tiến lên phía trước.

 

Chúng tôi thường xuyên quay cảnh hành động, lại đều là những người yêu thích thể thao nên việc leo núi này không phải là thử thách lớn đối với chúng tôi.

 

Ngược lại, Văn Tư Liễu lại leo rất vất vả, chật vật suốt dọc đường.

Cô ta bước lên tảng đá phủ rêu xanh, bị trơn trượt ngã liền bắt đầu ỉ ôi gọi: 

 

"Anh Ngôn ơi, em bị ngã rồi, anh giúp em với."

 

Phó Ngôn đứng từ xa nhìn cô ta, lạnh lùng nói: 

 

"Gãy chân hay gãy tay rồi, để tôi gọi xe cấp cứu cho cô nhé?"

 

Huấn luyện viên leo núi của Văn Tư Liễu thấy cô ta ngồi bệt trên đất không chịu đứng lên liền tốt bụng đến giúp đỡ.

 

Nhưng vừa thấy huấn luyện viên tiến lại gần, Văn Tư Liễu liền tự mình đứng dậy, còn quay lưng về phía máy quay lườm huấn luyện viên một cái.

 

Chưa đi được bao lâu, Văn Tư Liễu lại gọi Phó Ngôn: 

 

"Anh Ngôn ơi, em khát rồi, anh có mang nước không?"

 

Loading...