Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Khắc Chế "Nghệ Nhân Pha Trà" - 12

Cập nhật lúc: 2024-09-03 21:57:17
Lượt xem: 91

Các nhân viên trao đổi ý kiến, nhanh chóng quyết định làm thêm giờ vào ban đêm để kịp thời chỉnh sửa video phản công.

 

Đạo diễn cũng quyết định đổi chủ đề hot search đã dự định sẵn từ trước để phản bác lại Văn Tư Liễu.

 

Rất nhanh, mọi người bắt đầu bận rộn trong phòng thu.

 

Phó Ngôn cũng không rảnh rỗi, anh liên hệ với đạo diễn đã từng hợp tác với Văn Tư Liễu để lấy nhiều video hậu trường.

 

Hai cặp đôi khác cùng tham gia chương trình cũng đang chuẩn bị bài đăng cá nhân, đều cam kết giúp tôi làm rõ sự thật.

 

Còn tôi… Mặc dù bị những người chửi bới trên hot search là tôi, nhưng tôi lại là người rảnh rỗi nhất trong phòng thu.

 

Tôi không tìm được việc gì để làm, chỉ lo mua đồ ăn khuya và cà phê cho mọi người.

 

Khi các nhân viên nhận cà phê từ tay tôi, họ đều an ủi tôi: 

 

“Chị Khả đừng buồn, chúng tôi đều ủng hộ chị!”

 

Nghe vậy tôi bỗng cảm thấy nghẹn ngào, suýt nữa thì rơi nước mắt.

 

Thực ra tôi không cảm thấy buồn, bị bôi nhọ nhiều năm qua khiến tôi đã quá quen với những chuyện này rồi.

 

Lần trước khi công khai với Phó Ngôn, máy chủ của nền tảng hot search đã bị sập. 

 

Lần này máy chủ vẫn hoạt động tốt thì có nghĩa đó chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.

 

Nhưng tôi thật sự cảm kích vì có những người bạn ở bên cạnh và hỗ trợ tôi.

 

Ngồi trong phòng thu vào đêm khuya, tôi bỗng cảm nhận được sự an toàn chưa từng có.

 

Chúng tôi cùng nhau chuẩn bị tài liệu phản công một cách căng thẳng như đang chiến đấu, dư luận trên các nền tảng cũng bắt đầu thay đổi dần.

 

Những người theo dõi chương trình và xem trực tiếp đã bắt đầu thay đổi ấn tượng về tôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/khac-che-nghe-nhan-pha-tra/12.html.]

 

Họ bình luận dưới những video bôi nhọ tôi của các blogger lớn: 

 

“Chưa rõ toàn bộ tình hình thì không bình luận. Mọi người hãy cẩn thận khi ăn dưa kẻo ăn phải dưa bở.”

 

Những bình luận lý trí dần lấn át những lời châm chọc.

 

Ngày hôm sau, khi đội ngũ sản xuất phát hành các tài liệu hậu kỳ, cư dân mạng cũng bắt đầu chia sẻ lại.

 

Đạo diễn đã dùng tài khoản của mình để phản hồi từng video bị cắt ghép ác ý cũng như bài viết dài của Văn Tư Liễu và chỉ rõ ra từng điểm.

 

Đạo diễn còn cảnh báo: 

 

“Nếu tôi có nói bất kỳ lời dối trá nào, hãy gọi luật sư thưa kiện tôi đi. Tôi sẽ theo đến cùng.”

 

Tài liệu video của đội ngũ sản xuất đã tiếp thêm sức mạnh phản công cho người hâm mộ của chương trình.

 

Dưới sức ép của dư luận, các bloggers lớn nhỏ đều bắt đầu xóa các bài đăng đã chia sẻ trước đó.

 

(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)

Sau đợt phản công này, Phó Ngôn ngay lập tức phát video hậu trường từ thời anh ấy còn hợp tác với Văn Tư Liễu.

 

Đó là một bộ phim tình cảm, Phó Ngôn đồng ý nhận vai chính vì anh và đạo diễn là anh em, còn Văn Tư Liễu thì tham gia với vai nữ chính nhờ được đầu tư về tài chính.

 

Sau khi bộ phim phát sóng, một lượng lớn fan CP của Phó Ngôn và Văn Tư Liễu xuất hiện và liên tục cắt ghép các cảnh ngọt ngào của hai người để thỏa mãn đam mê xào CP.

 

Có lẽ các fan thực sự tin rằng Phó Ngôn và Văn Tư Liễu đã từng yêu nhau, nhưng video hậu trường do Phó Ngôn phát đã làm tan vỡ ngay lập tức những lời dối trá màu hồng đó.

Trong hậu trường quay phim, Phó Ngôn luôn tránh xa Văn Tư Liễu.

 

Đối mặt với những sự tán tỉnh của Văn Tư Liễu, Phó Ngôn đầu tiên chỉ từ chối một cách lịch sự, sau đó trở nên không kiên nhẫn, nhiều lần cảnh cáo cô ta: “Tránh xa tôi ra.”

 

Xem những clip này, fan CP cuối cùng cũng tỉnh ngộ, khóc lóc nói: 

 

“Bao năm qua, tôi ăn đường giả mất rồi.”

 

Loading...