Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Khắc Chế "Nghệ Nhân Pha Trà" - 11

Cập nhật lúc: 2024-09-03 21:56:29
Lượt xem: 103

Cuộc "tranh cãi" giữa tôi và Phó Ngôn đã trở thành chủ đề nóng trên các bình luận:

 

“Wahh, quả nhiên chỉ những cặp đôi thật sự mới xứng đáng để ship.”

 

“Ha ha ha, chị Khả ở trước mặt thì là đại tỷ, ở sau lưng thì lại là tiểu thê.”

 

“Để chị Khả hát đi, có gì mà VIP của tôi không thể nghe!”

 

 

Trong các buổi phát sóng sau đó, số lượng fan của tôi ngày càng tăng lên.

 

Tất nhiên, thỉnh thoảng vẫn có đội quân mạng của Văn Tư Liễu xuất hiện để dẫn dắt tranh cãi và mắng tôi giả tạo, còn nói:

 

“Không có Văn Văn thì chương trình này hoàn toàn không đáng để xem.”

 

Nhưng những bình luận này nhanh chóng bị phản bác:

 

“Không thích thì đừng xem, không ai ép bạn cả.”

 

“Không có Văn Tư Liễu thì chương trình mới hay!”

 

 

Những bình luận nhắc đến Văn Tư Liễu cũng nhanh chóng bị che lấp bởi những cuộc bàn tán khác.

 

Và thế là “chương trình giải trí gây tranh cãi nhất" trên hot search cuối cùng cũng đã trở lại bình thường.

 

13

 

Trong buổi phát sóng cuối cùng của chương trình, đội ngũ sản xuất đã mua hot search, dự định phát sóng các cảnh ngọt ngào của ba cặp đôi.

 

Nhưng ngay khi buổi phát sóng kết thúc, tôi nhận được cuộc gọi từ quản lý: 

 

“Chị Khả, chị lại bị chửi trên hot search rồi.”

 

Quả thật là “ngồi nhà cũng gặp họa”.

 

Tôi vào xem qua hot search, toàn là các video cắt ghép ác ý.

 

Tôi bị chấn thương mắt cá chân khi đang quay phim, trợ lý bôi thuốc cho tôi, nhưng lại bị nói là trợ lý giúp tôi mang giày và tất. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/khac-che-nghe-nhan-pha-tra/11.html.]

 

(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)

Phụ đề video viết: “Chị Khả làm ra vẻ, không tự lo được cho bản thân.”

 

Cảnh tôi tương tác với Phó Ngôn trong chương trình cũng bị ghép nối ác ý, hình ảnh tôi liên tục làm vừa lòng Phó Ngôn, nhưng Phó Ngôn thì luôn lạnh nhạt, không quan tâm đến tôi. 

 

Đoạn phụ đề là: “Chị Khả mưu mô, dính chặt lấy ảnh đế để tạo nhiệt.”

 

Những cảnh mà Văn Tư Liễu giả vờ tội nghiệp trong chương trình cũng được phát, tạo ra cảm giác rằng cô ta đang bị tôi cô lập.

 

Các video sau đó thậm chí còn có cảnh quay của tôi trong phim trước đây. 

 

Những cảnh tôi đóng vai ác nữ bị cắt ghép lại, khiến người ta nghĩ rằng tôi thực sự đã làm những việc tội lỗi như g.i.ế.c người, cướp bóc.

 

Chỉ trong vài giờ, những video này đã có hàng triệu lượt xem.

 

Hàng trăm blogger lớn nhỏ hỗ trợ, vừa chia sẻ video, vừa dùng các chủ đề thu hút lưu lượng để dẫn dắt tranh cãi:

 

#Chị Khả bắt nạt trợ lý, bám lấy ảnh đế#

 

#Khả Thanh ngoài đời cũng là một ác nữ phụ#

 

#Văn Tư Liễu bị loại bỏ, phải rời khỏi chương trình có ẩn tình#

 

Sự việc dần dần phát triển, Văn Tư Liễu đăng một bài dài trên trang cá nhân của cô ta.

 

Cô ta xuyên tạc trắng đen, miêu tả cách mà tôi đã bắt nạt cô trong khi quay, bị đội ngũ sản xuất áp bức, và cuối cùng cô ta phải rời khỏi buổi ghi hình do không chịu được áp lực.

Bài viết dài của Văn Tư Liễu còn lôi kéo cả những sự kiện từ khi cô ta mới ra mắt và hợp tác quay phim với Phó Ngôn, mô tả chân thành tình yêu của họ ra sao, nhưng vì tôi là người thứ ba xen vào nên khiến họ phải chia tay.

 

14

 

Khi tôi và Phó Ngôn thấy hot search này, chúng tôi vẫn ở trong đoàn phim.

 

Đạo diễn chương trình tức giận:

 

“Các bình luận đồng loạt được đăng lên cùng thời điểm và đều đồng nhất mục đích làm xấu danh tiếng của Khả Thanh, rõ ràng đang cố tình bôi nhọ!”

 

Những người làm việc với tôi trong nửa tháng cũng tức giận không kém: 

 

“Chúng ta nên công khai video gốc của chương trình để khán giả thấy ai mới là người gây rối.”

 

 

Loading...