Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Kem Làm Đẹp Của Xác Yêu - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-10-16 12:23:41
Lượt xem: 900

Tiểu Nhu im lặng một lát, rồi nhanh chóng hỏi tiếp: [Vậy chắc chắn vết thương đã ngụy trang thành thứ khác, trên mặt cô ta có nốt ruồi đỏ không?]

 

Tay tôi đang chặn Tiểu Nhu bỗng khựng lại: "Sao cô biết?"

 

Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của tôi, có người nhắc nhở.

 

[Cô thường xuyên livestream, có thể người giúp việc từng xuất hiện trong ống kính, có lẽ cô ta thấy rồi nên giờ mới giả thần giả quỷ thế này.]

 

Tôi không nói gì.

 

Có thể Uyển Uyển từng lộ mặt trong phòng livestream, người này nói không sai.

 

Nhưng cô ta lúc nào cũng đội một chiếc mũ, chỉ để lộ phần dưới chân mày, khi hỏi lý do thì cô ta chỉ nói tóc rụng nhiều, sợ rơi vào đồ ăn không vệ sinh.

 

Còn nốt ruồi đỏ giữa lông mày của cô ta thì luôn được giấu trong chiếc mũ.

 

Tôi tình cờ phát hiện ra điều này khi cô ta cởi đồ một lần, chiếc mũ bị rơi xuống.

 

Bình thường cô ta không bao giờ để lộ nốt ruồi này nên tất nhiên người trong phòng livestream sẽ không biết.

 

Tôi cảm thấy lo lắng, cầm cốc nước định uống một ngụm, nhưng không cầm vững, chiếc cốc rơi xuống đất vang lên tiếng động lớn.

 

Người giúp việc bước vào dọn dẹp giúp tôi, tôi nhân cơ hội hướng camera về phía mặt cô ta: "Uyển Uyển, thuốc mỡ em đưa cho chị làm từ gì vậy?"

 

Thấy camera hướng về mình, Uyển Uyển có chút ngượng ngùng: "Đó là phương thuốc bí truyền từ quê em, không sản xuất đại trà. Nếu chị Ý Thư còn muốn thì em về hỏi thêm nhé."

 

Tôi cảm ơn cô ta, cô ta cười: "Không sao đâu chị, giúp được chị là tốt rồi!"

 

Nhìn gương mặt ngây thơ của cô ta, tôi không khỏi có chút do dự.

 

Cô ta chỉ là một cô gái nhỏ, chẳng hiểu biết gì, sao có thể quyến rũ chồng tôi?

 

Có lẽ ánh sáng tối quá, tôi nhìn nhầm thôi.

 

Còn nốt ruồi đỏ, ai mà chẳng có vài nốt ruồi chứ?

 

Uyển Uyển dọn dẹp xong thì rời đi, tôi cúi xuống và thấy phòng livestream im ắng lạ thường, những người trước đó chế giễu Tiểu Nhu giờ đều im lặng.

 

"Sao vậy?"

 

Một lúc sau, mới có người nói: [Chỉ có mỗi tôi thấy người giúp việc đó giống hệt streamer thôi sao?]

 

3

 

Thật lòng mà nói, tôi gần như quên mất trước đây mình trông như thế nào.

 

Sau khi bị hủy dung, chồng tôi sợ tôi buồn nên đã cất hết những bức ảnh cũ.

 

Ngày càng nhiều bình luận hiện lên.

 

[Vừa mới vào, hai người này thực sự không phải chị em song sinh à?]

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/kem-lam-dep-cua-xac-yeu/chuong-2.html.]

 

[Tôi là người xem cũ đây, nói thật chứ trước đây streamer không trông thế này.]

 

Có người gửi một đường link.

 

[Tôi vẫn còn giữ ảnh chụp màn hình livestream của streamer trước đây này, mọi người xem đi.]

 

Tôi nhấn vào bức ảnh người đó gửi, trong ảnh, chính tôi với đôi mắt phượng đẹp đẽ tự tin nhìn vào ống kính.

 

Tôi bỗng có một cảm giác kỳ lạ.

 

Thì ra, trước đây tôi có mắt phượng à?

 

Khuôn mặt bị bỏng của tôi gần như không thể nhìn rõ ngũ quan, cũng chỉ đến gần đây khi da tôi hồi phục, đường nét khuôn mặt mới dần rõ hơn chút.

 

Vậy nên tôi nhớ rõ ràng, khi soi gương sáng nay, mắt tôi là đôi mắt tròn to như mắt hạnh. Cả mũi và môi, tất cả đều có sự khác biệt nhỏ so với trong ảnh.

 

Dù trên da có sẹo, nhưng ngũ quan của con người không thể thay đổi.

 

Khuôn mặt của tôi đã trở thành của người khác rồi sao?

 

Có lẽ sắc mặt tôi trông quá tệ, có người an ủi tôi.

 

[Tôi vừa tra trên mạng, bị bỏng có thể khiến ngũ quan thay đổi, nhiều người mặt còn bị biến dạng, xem ra streamer vẫn là trông đẹp hơn nhiều rồi.]

 

Tâm trí tôi rối bời, không nói được lời nào.

 

Lúc này, Tiểu Nhu lại lên tiếng.

 

[Mặt nạ da người thì tất nhiên sẽ giống y hệt chủ nhân rồi. Nếu cô tiếp tục dùng loại kem này, dần dần mọi người xung quanh sẽ nghĩ rằng cô vốn dĩ đã trông như vậy.]

 

[Đợi đến khi cô dùng đủ bốn mươi chín ngày, da mặt cô sẽ tách ra khỏi hộp sọ, trở thành chiếc mặt nạ da người của cô ta. Cô ta sẽ hoàn toàn thay thế thân phận của cô, còn cô, chỉ còn lại một cái sọ trần đầy máu.]

 

Tôi liếc nhìn ngày tháng trên điện thoại, lưng tôi lạnh toát.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

 

Tôi nhớ rõ, lọ kem này được đưa cho tôi vào ngày sinh nhật của tôi.

 

Và tôi bôi nó mỗi ngày, đến hôm nay vừa tròn bốn mươi chín ngày.

 

May mắn thay, hôm nay vì mải nghĩ về chuyện xảy ra trong bữa tối, tôi vẫn chưa kịp bôi kem.

 

Ngay khi ý nghĩ đó xuất hiện, tôi mới nhận ra, chẳng biết từ lúc nào, tôi đã tin lời của Tiểu Nhu.

 

Nhưng vẫn có một điều tôi không hiểu, nên tôi khẽ hỏi: "Tôi là một người phụ nữ bị hủy dung, chẳng có gì cả, sao nó lại muốn lấy khuôn mặt của tôi?"

 

Không biết tại sao, tôi cảm thấy Tiểu Nhu ở phía bên kia màn hình đã khẽ cười nhạt.

 

[Xác yêu là những người phụ nữ c.h.ế.t oan hóa thành, không có thân phận trên nhân gian, lại thích chơi đùa với lòng người. Vì vậy nó sẽ tìm một con mồi, để thay thế thân phận của con mồi đó.]

 

[Khi nó chơi chán rồi, thường thì cũng đã khiến gia đình người ta tan cửa nát nhà. Không chỉ có cô, mà tất cả những người xung quanh cô, đều sẽ c.h.ế.t hết!]

 

Loading...