Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Kem Làm Đẹp Của Xác Yêu - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-10-16 19:22:47
Lượt xem: 709

Tiểu tam bị tôi chôn vào tường, sau khi c.h.ế.t hóa thành xác yêu đến tìm tôi.

 

Nhưng cô ta không biết, chính nghi thức biến cô ta thành xác yêu là do tôi làm ra.

 

1

 

Lúc ăn tối, chồng tôi đặt bát canh gà lên bàn cạnh giường bệnh của tôi, nhưng lại chỉ đưa cho tôi một đôi đũa.

 

"Nhìn là biết anh chẳng biết chăm sóc người khác rồi. Chị muốn uống canh, sao anh lại đưa đũa cho chị?"

 

Người giúp việc Uyển Uyển trách móc, giật đôi đũa từ tay chồng tôi rồi nhét chiếc muỗng vào tay tôi.

 

Tôi nhìn nhầm rồi sao?

 

Dường như tôi thấy chân của Uyển Uyển dưới giường đang mơn trớn chân của chồng tôi một cách đầy ám muội.

 

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Còn chồng tôi, khi Uyển Uyển giật đôi đũa đi, lại khẽ vuốt tay cô ta một cách bỡn cợt.

 

Miệng tôi đau nhói, tôi đã cắn gãy xương gà trong miệng, vết m.á.u chảy dọc theo khóe môi.

 

Chồng tôi định tới lau cho tôi, thì Uyển Uyển bỗng kêu lên một tiếng đau đớn.

 

Cô ta bị con d.a.o nhỏ trong hộp cơm cứa vào tay, m.á.u tươi phun ra.

 

Chồng tôi lập tức thu tay lại, nắm lấy cổ tay Uyển Uyển, dịu dàng thổi vào đó như an ủi.

 

Chồng tôi hơn ba mươi tuổi, chăm sóc tốt nên cơ thể rất cường tráng, nhìn vẫn như một chàng trai trẻ.

 

Người giúp việc thì rũ mi, khẽ khóc thút thít.

 

Hai người trước mắt, sao nhìn giống một cặp trời sinh thế này?

 

Còn tôi, mang trên mặt đầy vết sẹo và mô tăng sinh đáng ghê tởm, ngồi trên giường bệnh, trông thật lạc lõng.

 

2

 

Tôi tên là Trình Ý Thư, bây giờ ngoài việc dưỡng bệnh trong bệnh viện, thời gian rảnh tôi còn làm livestream, chủ yếu là đánh giá các sản phẩm phục hồi da.

 

Vì gia cảnh tôi khá giả, luôn có thể mua được những sản phẩm làm đẹp mới nhất, đánh giá cũng khách quan, nên thu hút được một số lượng fan nhất định.

 

Trong buổi livestream buổi tối, lòng tôi bực bội, đã kể ra cảnh tượng tôi thấy tối nay.

 

Trong những bình luận an ủi tôi, có một dòng vô cùng chói mắt.

 

[Với vẻ ngoài xấu xí như này của streamer, tôi nhìn còn thấy sợ, chồng cặp bồ cũng không có gì lạ.]

 

Các bình luận khác nhanh chóng lên tiếng bênh vực tôi.

 

[Streamer trước đây rất xinh đẹp, sau này nhà xảy ra hỏa hoạn, cô ấy vì cứu chồng ra ngoài nên mới bị hủy dung đấy!]

 

[Nếu chồng cô ấy thực sự ngoại tình, thì đúng là đồ không ra gì!]

 

Đúng vậy, tôi vẫn nhớ rõ khi kéo người chồng đang hôn mê ra khỏi đám cháy, một thanh gỗ đỏ rực đã nặng nề đập vào mặt tôi.

 

Khi tỉnh lại, sờ vào khuôn mặt đầy mủ của mình, tôi suýt nữa đã đ.â.m đầu tự tử, là chồng tôi quỳ gối trước giường bệnh khóc nức nở, hứa sẽ mãi mãi đối tốt với tôi.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/kem-lam-dep-cua-xac-yeu/chuong-1.html.]

Tôi không biết "mãi mãi" là bao lâu.

 

Lại có người hỏi: [Còn cái người giúp việc kia thế nào? Tìm lý do mà sa thải cô ta đi.]

 

Tôi kéo suy nghĩ về và đáp: "Thật ra người giúp việc khá tốt, còn quan tâm mang cho tôi một loại thuốc mỡ trị sẹo từ quê nhà lên nữa."

 

Tôi lắc lọ chất lỏng trắng bóng trong chai trước ống kính.

 

"Tôi đã dùng hơn một tháng rồi, sẹo trên mặt nhạt đi khá nhiều, nên muốn chia sẻ với các bạn."

 

Các bình luận nhanh chóng chuyển hướng chú ý.

 

[Thật sự có hiệu quả đấy, sẹo mờ đi rõ rệt này.]

 

[Đây là sản phẩm gì, có mua được trên thị trường không?]

 

Tôi vừa định trả lời thì một bình luận mới nhất nhảy ra.

 

[Tiếp tục dùng loại thuốc mỡ này đi, chẳng bao lâu nữa khuôn mặt của cô sẽ không còn thuộc về cô nữa.]

 

Tôi sững lại một chút, những người khác trong phần bình luận bắt đầu mắng trước.

 

[Streamer người ta đang chia sẻ đồ mình thích, tự dưng có người nhảy vào dội nước lạnh.]

 

[Thấy da dẻ streamer đẹp lên, ghen tị chứ gì?]

 

Kể từ khi tôi bị hủy dung, trong phòng livestream thường xuyên có những kẻ thích gây chuyện như vậy.

 

Tôi đã quen rồi, nhã nhặn nhắc nhở cô ta: "Chị gái à, nếu không thích phòng livestream của tôi thì chị có thể rời đi mà."

 

ID có tên Tiểu Nhu không thèm để ý đến ai, tiếp tục gửi thêm vài bình luận nữa.

 

[Người giúp việc nhà cô là một xác yêu, thuốc mỡ cô ta đưa cho cô là dịch xác của cô ta đấy.]

 

[Bôi lên da, trong thời gian ngắn da sẽ đẹp lên. Nhưng chẳng bao lâu nữa da mặt cô sẽ tách khỏi hộp sọ thôi, trở thành một chiếc mặt nạ da người.]

 

[Cô ta đeo nó vào là có thể thay thế thân phận của cô rồi.]

 

[Còn cô, sẽ chết.]

 

Mặt nạ da người? Thật là hoang đường quá.

 

Tôi suýt phun cả ngụm nước: "Nếu không phải là tôi có học qua vài năm, suýt nữa thì tin thật đấy."

 

Nhưng dường như Tiểu Nhu không nhìn ra sự mỉa mai của tôi.

 

[Xác yêu thường có một lỗ trên đầu để tiết dịch xác. Tôi hỏi cô, trên mặt người giúp việc có phải có vết thương mãi không lành không?]

 

"Không hề." Tôi cười, nhấn tay và chặn tài khoản.

 

Phòng bình luận còn cười lớn hơn tôi.

 

[Bẽ mặt chưa kìa.]

 

[Ha ha ha, muốn làm màu, kết quả vấp ngã ngay từ câu hỏi đầu tiên!]

 

Loading...