Chạm để tắt
Chạm để tắt

Kẻ trộm thuốc - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-07-29 21:11:40
Lượt xem: 2,294

Tôi tìm mãi không thấy bố mẹ, dù là người đứng, người ngồi xe lăn hay người nằm trên giường bệnh. 

 

Tôi gọi điện cho bố. 

 

Giọng ông khàn khàn.

 

"Đến ICU đi, ở tầng ba, mẹ con… bà ấy có thể sẽ thành người thực vật!"

 

Chân tôi mềm nhũn, ngã xuống đất. 

(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)

 

Sao có thể như vậy? 

 

Hôm qua mẹ còn khỏe mạnh, vui vẻ gọi điện bảo tôi mua dụng cụ cạo gió trên app. 

 

Bà nói thấy ở Nhật, cạo gió dưỡng da hiệu quả nên muốn thử. 

 

Hàng chưa kịp nhận… mẹ đã vào ICU?

 

Tôi đứng lặng người trước giường bệnh, nhìn mẹ mê man, tay run rẩy không ngừng. 

 

Mẹ bị sốt cao dẫn đến co giật, khi vào viện vẫn  bị co giật không ngừng. 

 

Bác sĩ nói có thể gây c.h.ế.t não, nếu tỉnh lại thì cũng có khả năng trở thành người thực vật. 

 

Tôi đứng trước cửa ICU, nhìn mẹ qua kính cửa đang được bao phủ bởi dây truyền và ống dẫn. 

 

Tôi như đang mơ ngủ, chỉ cần tỉnh dậy là mẹ sẽ khỏe lại, đợi tôi về nhà và nấu món thịt kho dứa mà tôi thích.

 

Tôi bất lực hỏi bố: “Thuốc hạ sốt con gửi không có tác dụng gì sao ạ?".

 

Bố tôi, người luôn im lặng, nghe thấy vậy lập tức như nổ tung.

 

"Thuốc hạ sốt?"

 

"Bố đã đưa thuốc cho bác sĩ xem, bác sĩ nói thuốc con gửi không phải thuốc hạ sốt!"

 

"Mẹ con đã sốt cả đêm rồi!"

 

Thấy bố xúc động, cô của tôi vội an ủi, bà cau mày nói với tôi.

 

"An An, đừng trách bố con, ông ấy quá xúc động thôi."

 

"Sao lại thế? Sao lại không phải thuốc hạ sốt?"

 

Cô thở dài, "Thuốc con gửi không phải thuốc hạ sốt, là vitamin."

 

"Mẹ con sốt cao, đã uống ba lần nhưng không hạ sốt, mọi người nói thuốc sẽ có tác dụng nên bố con đã chủ quan không gọi cấp cứu."

 

"Đó là lý do mẹ con bị chậm trễ việc cứu chữa, nếu phát hiện sớm thì..."

 

Mắt cô đỏ hoe, "Mẹ con cũng không đến nỗi nghiêm trọng như vậy! 

 

Thành người thực vật... bà ấy mới 55 tuổi, lương hưu còn chưa được hưởng đồng nào".

 

Vitamin? 

 

Tôi choáng váng. 

 

Sao có thể! 

 

Tôi đích thân lấy thuốc giảm sốt từ vỉ, đặt dưới đáy lọ enzyme, sao có thể biến thành vitamin?

 

Không lâu sau, bố Tần Hoài bị nhiễm bệnh, tôi đã gửi thuốc giảm sốt cho ông. 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ke-trom-thuoc/chuong-2.html.]

Ông uống và đã hạ sốt, không có vấn đề gì. 

 

Đồng nghiệp tôi sốt cao, cũng uống thuốc tôi gửi và không sao cả. 

 

Nhiều người uống không sao, sao mẹ tôi lại gặp chuyện?

 

Đột nhiên, tôi hiểu ra. Có ai đó đã tráo thuốc! 

 

Gần đây, vụ trộm thuốc trong dịch vụ giao hàng rất phổ biến, tôi lập tức nghĩ đến nhân viên giao hàng. 

 

Tôi run rẩy mở ứng dụng, muốn lấy thông tin nhân viên làm bằng chứng. 

 

Nếu đúng là do anh ta trộm thuốc dẫn đến việc mẹ tôi phải thành người thực vật, tôi sẽ kiện đến cùng, khiến công ty anh ta phá sản!

 

Nhưng khi tôi đang đỏ mắt chụp màn hình, bỗng có hai tin nhắn WeChat hiện lên.

 

"Cảm ơn chị dâu vì thuốc hạ sốt!"

 

"Đi xa gửi chút quà, lòng nhẹ nhàng, tình cảm nhận đủ!"

 

03.

 

Ảnh đại diện là một gương mặt trang điểm đậm và sắc sảo. 

 

Đỗ Niệu - bạn thân của Tần Hoài, một cô gái giả trai làm bạn với con trai, thường làm những việc mờ ám. 

 

Vì cô ta, tôi và Tần Hoài đã cãi nhau không ít lần, mỗi lần đều không giải quyết được gì.

 

Nhìn tin nhắn vô lý đó, tôi sững sờ. "Thuốc hạ sốt gì?"

 

"?"

 

Đỗ Niệu gửi một dấu hỏi chấm, rồi nhanh chóng xóa đi. 

 

Dòng chữ: "Đang nhập tin nhắn..." xuất hiện trong vài giây, rồi Đỗ Niệu gửi một biểu tượng cười bịt miệng.

 

"Không có gì."

 

"Chị dâu, tôi gửi nhầm."

 

"Là bạn gái của Thành ca đưa thuốc giảm sốt, không liên quan đến Tần Hoài đâu, chị dâu đừng suy nghĩ nhiều!"

 

Không suy nghĩ nhiều sao được. 

 

Tôi vào trang cá nhân của cô ta. Quả thật, tối qua, Đỗ Niệu đăng một trạng thái.

 

"Cảm ơn người tốt đã tiếp tế, ông bố tôi vô tình trở thành đại gia thuốc hạ sốt rồi nè."

 

Trong ảnh, có các loại vật tư chống dịch, khẩu trang N95, chanh, miếng dán hạ sốt, thuốc Liên Hoa Thanh Ôn, thậm chí có cả nhiệt kế Braun mới tinh chưa mở hộp. 

 

Chính giữa là 12 viên thuốc giảm sốt, xếp thành hình trái tim. 

 

Cô ta chỉ lộ nửa mặt, cười rạng rỡ, còn kèm sticker cừu dễ thương.

 

Vậy là, Tần Hoài đã đưa thuốc cứu mẹ tôi cho Đỗ Niệu?

 

Như sét đánh ngang tai, tôi bị sự thật này làm choáng váng. 

 

Tôi không thể tin nổi. 

 

Nếu điều này là sự thật, Tần Hoài còn là con người sao? 

 

Mẹ tôi vừa mới phẫu thuật ung thư vú, cơ thể rất yếu, là nhóm nguy cơ cao lây nhiễm với COVID-19, Tần Hoài biết điều này. 

 

Anh ta lại lấy thuốc cứu mẹ tôi để lấy lòng người không nhiễm bệnh?

Loading...