Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Y Phi Kinh Thế - Quỷ Y Hoàn Khố Phi - Chương 175: Gửi bán Tẩy Cốt Đan!

Cập nhật lúc: 2024-09-11 19:46:28
Lượt xem: 39

Chương 175: Gửi bán Tẩy Cốt Đan!

Ban đầu ông lão tức giận đến mức thở phì phò nhưng khi thấy Bách Lý Hồng Trang thì trong mắt lại lóe lên tia kinh ngạc, sau đó ông ta vuốt vài sợi râu trên cằm rồi mới nói.

"Thật là một cô nương xinh đẹp!"

"Có điều cô nương lại quấy rầy giấc ngủ của lão phu. Như thế có phải vô lễ quá không?"

Hàng mày liễu của Bách Lý Hồng Trang nhướng lên, trong mắt cũng lóe lên vài tia gian xảo. Từ thần thái của ông lão thì nàng có thể nhìn ra ông ta không có tức giận.

"Tiền bối, hình như ngươi ngủ vào giờ làm việc cũng không ổn lắm nhỉ?"

"Khụ khụ, lão phu chỉ nhắm mắt lại thôi chứ ai nói ta ngủ?"

"Nhưng rõ ràng ngươi vừa mới nói ta quấy rầy giấc ngủ của ngươi mà?"

Ông lão nhìn quanh bốn phía rồi trực tiếp xem nhẹ lời nói của Bách Lý Hồng Trang.

Tửu Các cảm ơn các bạn đã đọc! Vui lòng ủng hộ Tửu Các bằng cách đọc truyện tại MonkeyD.

"Cô nương, ngươi muốn gửi bán cái gì đây? Lấy ra cho ta nhìn xem! Nhưng mà chỉ sợ không theo kịp buổi đấu giá hôm nay thôi!"

Nghe thế, Bách Lý Hồng Trang lấy một cái bình sứ trong túi Càn Khôn ra rồi đặt trước mặt ông lão.

Ông lão nhìn thấy cái bình sứ trắng này thì trong mắt lập tức lóe lên một tia hứng thú. Bình sứ trắng thường được dùng để đựng đan dược!

Sau khi nhận lấy bình sứ trắng, ông lão vừa mở ra thì mùi dược liệu nồng nặc cũng theo đó mà lan tỏa khắp phòng. 

"Đây là… Tẩy Cốt Đan?"

Trên mặt ông lão tràn đầy vẻ khiếp sợ.

Tẩy Cốt Đan, đan dược cấp nhị phẩm có tác dụng tẩy tủy rửa xương.

Trong cơ thể mỗi người đều có rất nhiều tạp chất, mà Tẩy Cốt Đan có thể bài xuất các tạp chất đó để người ta có thể dễ dàng tiếp cận với nguyên lực hơn, cũng tăng nhanh tốc độ tu luyện.

Tuy cấp bậc của Tẩy Cốt Đan không được tính cao nhưng cả Phong Bác quốc chỉ có một luyện dược sư nắm giữ phương thức luyện đan này!

Cũng chính vì thế mà Tẩy Cốt Đan rất hiếm thấy!

Lần này nó trở thành phần thưởng cho người đứng thứ hai trong đại hội săn thú nên khiến cho không ít tu luyện giả đỏ mắt.

Không ai có thể ngờ rằng tiểu cô nương trước mặt này đây lại lấy ra ba viên Tẩy Cốt Đan một lượt.

Ông ta không cần nghĩ cũng biết chỉ cần mang Tẩy Cốt Đan lên hội đấu giá thì nhất định nó sẽ trở thành bảo bối quý giá nhất!

Bách Lý Hồng Trang gật đầu nhẹ một cái rồi đáp.

"Tiền bối có mắt nhìn thật!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/y-phi-kinh-the-quy-y-hoan-kho-phi/chuong-175-gui-ban-tay-cot-dan.html.]

Nghe thế, ánh mắt nhìn Bách Lý Hồng Trang của ông lão thay đổi vài phần. Luyện dược sự, đó là sự tồn tại đặc biệt ở đại lục Thánh Huyền.

Bách Lý Hồng Trang có thể lấy đan dược ra thì chứng tỏ sau lưng nàng nhất định có một vị luyện dược sư. Mà hơn nữa có thể lấy ra ba viên Tẩy Cốt Đan cùng một lúc thì cũng đồng nghĩa với việc sau lưng nàng có một vị luyện dược sư rất lợi hại!

Chỉ với những điều này thì địa vị của Bách Lý Hồng Trang trong lòng ông lão đã tăng cao một cách đột ngột.

Nhất định phải tạo mối quan hệ tốt với người này!

"Cô nương, không biết phải xưng hô với cô như thế nào nhỉ?"

Ông lão dò hỏi, Bách Lý Hồng Trang cũng cười nói.

"Tại hạ tên Bách Lý Hồng Trang."

Nghe thấy cái tên Bách Lý Hồng Trang, vẻ mặt ông lão hơi khựng lại. Hóa ra cô nương trước mắt lại là Bách Lý Hồng Trang, nhân vật nổi bật nhất trong thời gian gần đây!

"Thì ra là Thần Vương Phi."

Ông lão cười khẽ rồi nói.

"Lão phu là Tô Hồng Nguyên, ngươi có thể gọi ta là Tô lão."

"Tô lão."

Bách Lý Hồng Trang chắp tay hỏi.

"Không biết Tẩy Cốt Đan này của ta có thể theo kịp hội đấu giá lần này không?"

Tô Hồng Nguyên gật đầu.

"Đương nhiên là có thể theo kịp. Ba viên Tẩy Cốt Đan đã đủ để làm bảo bối quý giá nhất rồi."

"Thần Vương Phi yên tâm, nhất định có thể đấu được một cái giá cao! Lão phu sẽ làm chủ, phí đấu giá này nhà đấu giá ta cũng sẽ không lấy một xu!"

Đôi mắt sáng ngời của Bách Lý Hồng Trang lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó nàng vội xua tay nói.

"Như thế thì không được đâu, phí nên giao thì nhất định phải giao mới được."

Tô Hồng Nguyên lắc đầu cười nói.

"Sự tham gia của ba viên Tẩy Cốt Đan này đã đủ để làm một bước đệm cho hội đấu giá của nhà đấu giá Thiên Tường chúng tôi rồi, nó có thể thu hút nhiều người vào bán đấu giá hơn. Chỉ với điều này thì đã hơn phí thủ tục rất nhiều rồi."

"Bất kể như thế nào thì ta cũng nhất định không thu phí thủ tục đâu!"

 

Loading...