Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Y Phi Kinh Thế - Quỷ Y Hoàn Khố Phi - Chương 176: Chạm mặt, Đới Chỉ Mạn!

Cập nhật lúc: 2024-09-11 12:46:45
Lượt xem: 30

Chương 176: Chạm mặt, Đới Chỉ Mạn!

Thấy Tô Hồng Huyên nói kiên quyết như thế, Bách Lý Hồng Trang cũng không từ chối nữa: “Vậy thì cảm ơn Tô lão.”

Nàng biết, hội đấu giá coi trọng chất lượng của vật phẩm bán đấu giá nhất.

Ở hoàng thành, nhà đấu giá Thiên Tường là nhà đấu giá lớn nhất, nhưng đồng thời còn có những nhà đấu giá khác cùng cạnh tranh.

Trong quá trình cạnh tranh đó, cái dùng để so sánh là bảo bối của nhà đấu giá nào có giá trị nhất, lần sau, khách hàng sẽ đến nhà đấu giá đó.

Ba viên Tẩy Cốt đan này đủ để nhà đấu giá Thiên Tường thắng rồi, Tô lão làm như thế cũng vì để kết thiện duyên với nàng.

“Nếu Thần Vương phi còn có bảo bối tương tự, hy vọng hãy tới nhà đấu giá Thiên Tường.” Tô Hồng Nguyên cười nói.

“Chắc chắn rồi!”

Rời khỏi Giám Bảo thính, Bách Lý Hồng Trang vẫn còn suy nghĩ về thân phận của Tô Hồng Nguyên.

Ba viên Tẩy Cốt đan, chi phí không hề thấp, nếu như Tô Hồng Nguyên chỉ là một người làm thông thường thì không thể làm chủ được.

Xem ra, vị Tô lão này có địa vị không thấp ở nhà đấu giá Thiên Tường.

Bách Lý Hồng Trang từ từ đi về phía Thiệu Tử Phàm. Thấy nàng quay lại, Triệu Vận Thiến hỏi: “Sao thế? Không vào được hội đấu giá này sao?”

Đây là quy tắc của nhà đấu giá, dù sao hai ngày trước nhà đấu giá cũng đã lên danh sách các vật phẩm bán đấu giá gửi tới các nhà có quyền thế, sao có thể dễ dàng thêm một vật phẩm đấu giá vào được chứ?

Bách Lý Hồng Trang khẽ mỉm cười: “May mắn, vào được.”

Nghe vậy, Triệu Vận Thiến và Thiệu Tử Phàm đều sửng sốt, ngạc nhiên nhìn Bách Lý Hồng Trang, nghi ngờ mình có nghe nhầm hay không.

“Xem ra, lần này ngươi đã đưa ra vật phẩm có giá trị rất cao.” Thiệu Tử Phàm suy nghĩ, chợt hiểu ra nguyên nhân bên trong.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/y-phi-kinh-the-quy-y-hoan-kho-phi/chuong-176-cham-mat-doi-chi-man.html.]

Triệu Vận Thiến cũng hiểu ra, đúng là có khả năng này, nhưng khả năng này ngày thường không có nhiều.

Khi ba người Bách Lý Hồng Trang đang nói chuyện với nhau, một giọng nói không hợp thời cất lên cắt đứt cuộc trao đổi của họ.

“Ngươi chính là Bách Lý Hồng Trang à?” Giọng nói trong trẻo ngang ngược lộ ra chút khinh thường, như một kẻ bề trên khinh thường kẻ bề dưới.

Bách Lý Hồng Trang nhướng này, hình như nàng không quen chủ nhân của giọng nói này?

Nàng nghiêng đầu, nhìn nữ tử sau lưng.

Tửu Các cảm ơn các bạn đã đọc! Vui lòng ủng hộ Tửu Các bằng cách đọc truyện tại MonkeyD.

Nữ tử này khoảng mười bảy tuổi, dung mạo diễm lệ xuất chính, nhưng cái cằm hất lên lại để lộ ra sự ngông cuồng tự đại, kiêu căng, ngang ngược của nàng ta.

Nàng ta mặc y phục đỏ thẫm vừa phô trương vừa nóng bỏng, cả người tỏa ra khí thế cao cao tại thượng, cũng có một chút đặc sắc.

Nhưng mà nhìn vào đôi mắt hạnh tràn đầy khinh bỉ kia, Bách Lý Hồng Trang không có bất kì hứng thú nào.

“Đới Chỉ Mạn!” Triệu Vận Thiến ngạc nhiên thốt lên, không ngờ sẽ gặp Đới Chỉ Mạn ở đây.

Nghe tên Đới Chỉ Mạn, Bách Lý Hồng Trang đã biết nữ tử tràn đầy kiêu ngạo trước mắt này là ai.

Đới Chỉ Mạn là con gái của Đới đại tướng quân, tướng mạo xuất chúng, thiên phú trác tuyệt.

Năm ngoái nàng ta tham gia cuộc thi của học viện Thương Lan, cũng thành công trở thành một thành viên của học viện, năm vừa qua luôn tu luyện ở đó, không ngờ hôm nay nàng ta lại chạy tới nhà đấu giá Thiên Tường.

Nước Phong Bác có mấy vị tướng quân, trong đó nổi tiếng nhất là Bách Lý Chấn Đào, thứ hai là cha của Đới Chỉ Mạn, đại tướng quân Đới Thiên Hùng!

Nhưng mà trước nay Bách Lý Hồng Trang và Đới Chỉ Mạn chưa từng gặp nhau, nàng không biết nữ nhân này đột nhiên tìm mình làm gì.

Thấy Bách Lý Hồng Trang không trả lời, Đới Chỉ Mạn cau mày lại, nói: “Ta hỏi ngươi có phải Bách Lý Hồng Trang không?”

Bách Lý Hồng Trang nhướng mày: “Có chuyện gì à?”

 

Loading...