Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên thành nhân vật nữ phản diện - Chương 352

Cập nhật lúc: 2024-09-30 11:57:27
Lượt xem: 5

Đầu tiên phải làm rõ sản phẩm này được bán ra từ đâu cái đã. Khách hàng nhanh chóng đáp lại là mua từ cửa hàng Bách Hóa.

Ở cửa hàng Bách Hóa thì thường có Sử Thúy Thúy và một nhân viên lâu năm khác nhận hàng. Hàng hóa cung cấp cho thị trường Bách Hóa lớn nhất Yến Thành nên bình thường hai người đều rất cẩn thận. Bây giờ nhân viên lâu năm kia đang bị bệnh phải ở nhà nghỉ ngơi nên người phụ trách cùng điều tra chuyện này với Chu Tư Vi biến thành Sử Thúy Thúy.

Sử Thúy Thúy mới đảm nhiệm công tác nhận hàng cho cửa hàng Bách Hóa không lâu. Trước kia cô ấy toàn đi theo Dư Tương làm công tác tuyên truyền nên rất ỷ lại vào Dư Tương. Lần đầu tiên gặp phải chuyện lớn như vậy khiến cô ấy rất hoảng loạn.

"Chị Vi, chúng ta có nên gọi chị Tương tới không?"

Chu Tư Vi vừa nghe đã đồng ý ngay, sau đó lại nghĩ nghĩ rồi nói lời thấm thía: "Cô khoan hãy hoảng. Hai người chúng ta đi điều tra trước đã. Nếu không tìm ra thì sẽ nhờ Dư Tương hỗ trợ sau. Mặc dù em ấy là người hướng dẫn cô nhưng cũng không thể lúc nào cũng đi theo phía sau dọn dẹp rắc rối cho cô được. Em ấy cũng có chuyện riêng cần làm chứ."

Mặc dù Sử Thúy Thúy hoảng hốt nhưng vẫn đồng ý. Bọn họ tới tìm gặp hai vị khách bị lở mặt thì thấy đó là hai cô gái còn đang độ tuổi thanh xuân, khuôn mặt ưa nhìn quý giá hơn bất cứ thứ gì khác. Vốn dĩ hai người cũng không để trong lòng nhưng thấy người của nhà máy Tân Hoa tới đây điều tra thì bắt đầu khóc lóc kể lể.

"Đều là do kem dưỡng trắng da của nhà các cô kém chất lượng. Tôi mới dùng hai lần thôi mà trên mặt đã như thế này rồi. Nếu mặt tôi bị hỏng thì phải làm sao bây giờ?"

Trên mặt hai cô gái đều bị đỏ tấy lên nhìn rất đáng sợ. Chu Tư Vi và Sử Thúy Thúy đều bị dọa sợ, không biết phải làm sao với hai người đang khóc sướt mướt này. Sau khi lấy lại tinh thần, hai người bèn kiểm tra lọ kem dưỡng trắng da mà hai người khách kia đã dùng thì phát hiện không có gì dị thường cả, thế nên bọn họ lại yêu cầu đưa hai người khách tới bệnh viện kiểm tra.

"Đi bệnh viện xong có phải chúng tôi sẽ khỏi không?"

Hai cô gái nghe xong thì rất kích động. Nhưng đến bệnh viện cũng không phát hiện ra mẩn ngứa hay bệnh ngoài da nào khiến hai người càng hoảng loạn hơn. Huống chi đám sưng đỏ trên mặt không hề có chút dấu hiệu sẽ lành nào. Người thân trong nhà hai cô gái đang chuẩn bị tìm đối tượng cho hai người, thấy vậy nên đã muốn tìm tới tất cả các tòa soạn báo khắp Yến Thành để đưa việc sản phẩm của nhà máy Tân Hoa không đạt tiêu chuẩn rồi. Bọn họ muốn xả giận cho con gái mình!

Chu Tư Vi thật sự không kiểm tra ra nên chạy tới tìm Dư Tương.

Dư Tương cảm thấy rất tò mò. Cô tới kiểm tra kem dưỡng trắng da mà hai người đã dùng, thậm chí còn bôi một ít lên tay mình một lần nhưng kết quả lại không hề xuất hiện phản ứng gì khác thường. Dư Tương cảm thấy vấn đề không nằm trên kem dưỡng trắng da, hơn nữa đám sưng tấy trên mặt hai người cũng không giống là do sản phẩm mà trông có vẻ giống dị ứng cái gì đó hơn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/xuyen-thanh-nhan-vat-nu-phan-dien/chuong-352.html.]

Đáng tiếc, khoa da liễu của bệnh viện không có đủ phương pháp chẩn đoán để tìm ra nguyên nhân gây dị ứng. Điều phiền phức nhất là vết sưng đỏ trên mặt hai cô gái vẫn chưa biến mất.

DTV

"Vậy mấy ngày nay những người bị lở mặt đã ăn những gì, chạm vào thứ gì rồi?"

Hai người đều tự nhớ lại nội dung một chút, nhưng sau khi làm thí nghiệm thì tất cả đều không gây ra dị ứng.

Cha mẹ của hai cô gái khăng khăng nói: "Con gái chúng tôi dùng sản phẩm của nhà các cô nên mới bị lở mặt. Nếu các người không cho chúng tôi một lời giải thích thì không xong với chúng tôi đâu!"

Quay lại phía nhà máy.

Lúc Dư Tương do dự lại nhớ tới bàn tay vàng vô dụng kia của mình, bèn gọi cậu ta ra hỏi: "Cậu có thể quét xem hai người kia bị gì không?"

Trường Phong xem xong bèn nói với vẻ không chắc chắn: "Có vẻ như là đã dùng thuốc gây sưng ngứa thì phải. Nhưng mà loại thuốc này...

"Cậu biết nó sao? Chẳng lẽ là do Dư Lộ bày trò?"

Trường Phong: "... Cô cũng phản ứng nhanh quá nhỉ."

"Đó không phải điều quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất là cậu có thể trị được triệu chứng này không?"

Trường Phong: "Đơn giản thôi, tôi sẽ cho cô một phương thuốc."

Dư Tương nghĩ nghĩ rồi quyết định chưa đưa thuốc này cho hai cô gái kia sử dụng ngay. Bọn họ mua kem dưỡng trắng da loại lẻ nên cô quyết định tới cửa hàng Bách Hóa điều tra quầy mỹ phẩm một lần đã. Trước đây Dư Lộ không quen bọn họ nên có lẽ cô ta sẽ không thể nào sử dụng thủ đoạn để đưa bọn họ về nhà được.

Loading...