Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên thành nhân vật nữ phản diện - Chương 351

Cập nhật lúc: 2024-09-30 11:57:14
Lượt xem: 8

Ninh Miễn căng mặt ra xem cô biểu diễn, lời nói thì tràn ngập ý hối lỗi nhưng đôi mắt lại liếc ngang liếc dọc mãi không chịu nhìn anh. Chân thành gì chứ, cố ý thì có!

"Cái gì cơ, anh muốn quà gì? Năm ngoái sinh nhật anh rất long trọng, hình như năm nay không được như thế."

"Dư Tương?"

"Hả?"

Ninh Miễn dần dần tiến tới gần cô. Đến khi đứng trước mặt cô, anh chỉ tay lên bức ảnh trên tường: "Em xem kia là gì?"

Dư Tương không hiểu nên nhìn theo tay anh chỉ tới chỗ đó. Vừa quay đầu đi cô đã nhận ra hơi thở quen thuộc của anh đang tới gần, sau đó một nụ hôn đáp xuống môi cô, lại nghe lời anh nói bên tai:

"Được rồi, anh tự lấy được quà của mình rồi, cũng không so đo với em nữa. Cho dù em không đưa Chu Tư Vi về thì anh cũng không ăn em đâu."

DTV

"Hả?"

Dư Tương quay đầu lại nhìn thẳng vào đôi mắt đầy tràn niềm vui của anh. Đột nhiên cô nói không nên lời, bèn nhăn mặt nhăn mũi với anh một cái xem như đáp lại.

Ninh Miễn cúi xuống ấn trán cô: "Còn nữa, em có biết vừa rồi xảy ra chuyện gì không? Chu Tư Vi sẽ kể cho người trong nhà nghe cho mà xem. Nếu bọn họ hỏi đến thì em phải trả lời chi tiết nhé, biết chưa?"

Đáp án anh nhận được là một ánh mắt xem thường.

Ninh Miễn không giận, thậm chí còn cười rộ lên, sau đó anh đi dọn bàn ăn đưa vào bếp rửa.

Buổi tối, trước khi đi ngủ, Ninh Miễn quen thói đi tới phòng ngủ chính nằm, thậm chí còn không mặc áo nữa chứ. Dư Tương nhìn chằm chằm vào người anh, ánh mắt có vẻ bất an, nhưng Ninh Miễn chỉ cười không nói gì.

"Đẹp không?"

"Em không biết, em sợ nhìn nhiều đau mắt hột."

Ninh Miễn nâng tay làm bộ niết mặt cô, cuối cùng lại chỉ cọ cọ, ngay cả việc dùng thêm chút sức để nhéo anh cũng không nỡ.

Trước khi ngủ, Dư Tương đưa lưng về phía anh nằm xuống. Mặc dù biết rõ sáng mai cô sẽ thay đổi tư thế lăn vào lòng anh nhưng Ninh Miễn vẫn dịch người qua, dán vào lưng cô, chôn đầu vào cổ cô rồi nói nhỏ: "Dư Tương, sinh nhật năm sau em phải ở bên anh đấy nhé?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/xuyen-thanh-nhan-vat-nu-phan-dien/chuong-351.html.]

"..."

Dư Tương không chắc giữa hai người bọn họ có tương lai hay không.

Hình như Ninh Miễn cũng không cần biết đáp án. Anh cứ vậy mà dựa vào cô ngủ. Lắng nghe hô hấp ổn định kia, Dư Tương nhìn ánh trăng bên ngoài rất lâu mới nhắm mắt lại, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Người vốn đã ngủ từ lâu cuối cùng cũng mở mắt ra. Ninh Miễn đổi tư thế nằm thẳng ra giường. Người nằm cạnh anh như cảm nhận được chỗ dựa sau lưng đi mất nên lần theo dấu vết rồi dùng cả tay cả chân bò lên người anh.

Nụ cười của anh càng tươi hơn. Anh hôn lên trán cô một cái rồi mới yên tâm đi ngủ.

Quả nhiên.

Chu Tư Vi nhanh chóng kể lại cho người lớn trong nhà nghe sinh hoạt hằng ngày của hai vợ chồng, chủ yếu là vì muốn xem chuyện vui. Một Ninh Miễn ngày xưa lạnh như băng không biết làm người bây giờ lại hao hết tâm tư muốn tranh thủ thời gian ở cạnh vợ. Nghĩ tới là lại thấy buồn cười.

Một trong hai người trong cuộc kiêm luôn đầu sỏ gây chuyện không để bụng lắm. Sau khi thẳng thắn thừa nhận, anh còn thiện ý nhắc nhở: "Dư Tương, anh cảm thấy ít nhất năm năm tới bọn họ sẽ không ngừng nhắc tới chuyện này đâu."

Dư Tương đỡ trán: "Em hối hận rồi. Hẳn là lúc ấy em phải ngăn cản anh mới đúng."

Lúc ấy cô muốn nhờ vào miệng Chu Tư Vi để làm người lớn tin rằng hai người ở chung rất ổn định, xem như phòng trước thủ đoạn mà Dư Lộ có thể bày ra. Cô cũng không còn nhớ rõ tâm trạng lúc mình mời Chu Tư Vi về nhà là gì nữa.

Chỉ là cô không ngờ rằng Ninh Miễn sẽ thể hiện một cách... xuất sắc như thế.

Chê cười thì cứ chê cười đi, chờ đến khi mấy người cùng lứa có con hoặc có vợ mới, bọn họ sẽ không còn thu hút sự chú ý như vậy nữa đâu.

*

Đêm trước ngày khai giảng, nhiệt độ dần ấm lên, nhà máy Tân Hoa đã chuẩn bị xong rất nhiều kem dưỡng trắng da để đưa ra thị trường vào mùa lễ thu đông. Nhưng ngay tại thời điểm này lại có một ít tin tức không tốt truyền ra. Khoảng thời gian trước có hai người khách mua kem dưỡng trắng da ở cửa hàng Bách Hóa về dùng thì mặt bị lở loét!

Lúc tin tức này truyền tới nhà máy Tân Hoa, tổ trưởng Trương Phi nghĩ ngay đến việc giải quyết chuyện xấu này trong thời gian ngắn nhất, tránh việc bị làm ầm báo chí hoặc radio sẽ tạo thành bất lợi cực lớn cho sản phẩm của bọn họ. Bây giờ sản phẩm dưỡng da hằng ngày không thể gọi là khan hiếm được, có một số người còn ghen tị với lợi nhuận của các nhà máy của bọn họ.

"Tư Vi, cô đi tìm hiểu xem có chuyện gì xảy ra đi. Nếu vấn đề nằm ở sản phẩm của chúng ta thì phải nghĩ biện pháp giải quyết ngay lập tức. Còn nếu không phải cũng phải tìm cho ra bằng chứng."

Bọn họ không thể khinh thường chuyện này được. Nếu để mặc cho nó phát triển thì khách hàng sẽ không thể bảo vệ được quyền lợi của mình, phải trả giá đắt bằng việc mặt bị lở loét. Mà nhà máy Tân Hoa thì có thể sẽ mất đi vô số đơn đặt hàng.

Loading...