Chạm để tắt
Chạm để tắt

[Xuyên Sách] Sau Khi Nữ Chính Truyện Ngược Nổi Điên - Chương 54

Cập nhật lúc: 2024-09-09 21:07:51
Lượt xem: 50

Không khí thật vất vả đắp nặn được một chút đã bị cô phá hỏng hoàn toàn.

Kỷ Sơ Hòa mở hộp thuốc chữa não, lấy một viên, bỏ vào miệng, nói không rõ ràng: “Có chuyện thì nói nhanh, lát nữa tôi còn có việc.”

Buổi tối nay, đoàn làm phim mà nguyên chủ đã thử vai nữ phụ có tổ chức một buổi liên hoan, chị Tống không có ở đây nên đã nhờ một quản lý của công ty đưa cô đi.

Cô đang bận rộn, đâu có thời gian để ở đây diễn tiết mục bá đạo với Kỳ Bắc Mặc.

Kỳ Bắc Mặc bất ngờ bị lép vế, thấy cô định đi mới nhớ ra điều muốn hỏi: “Cô và Tạ Lê xảy ra chuyện gì?”

“Có chuyện gì được chứ?” Kỷ Sơ Hòa vỗ vai anh ta: “Đàn ông đừng nghi ngờ nhiều như vậy, hãy rộng lượng một chút, anh đã nói chúng ta còn hợp đồng, tôi không ngu gì mà bỏ qua tiền?”

Mẹ của Kỳ Bắc Mặc còn chưa dùng chi phiếu ném vào mặt cô, đó là cả năm triệu đấy, đến đây rồi, không lấy được năm triệu đó thì sau này Kỷ Sơ Hòa ngủ cũng sẽ khóc.

“Đừng làm loạn nữa.” Kỷ Sơ Hòa thờ ơ an ủi anh ta một câu rồi đẩy cửa ra ngoài.

Để lại Kỳ Bắc Mặc đứng đó ngẩn ngơ hồi lâu.

Bùm bùm bùm—

Tiếng gì vậy?

Anh ta đưa tay lên chạm vào n.g.ự.c mình.

Hình như là nhịp tim của anh ta.

Nếu Kỷ Sơ Hòa biết anh ta trông thảm hại như thế này, chắc chắn sẽ chửi thề: “Mẹ kiếp, hóa ra tên nam chính c.h.ế.t tiệt này là một M!!”

*

Xe bảo mẫu đậu bên ngoài công ty, Kỷ Sơ Hòa thay một bộ trang phục trang trọng hơn rồi lên xe.

Trời đã tối, xe cộ tấp nập, trước khi xuất phát Kỷ Sơ Hòa chỉ ăn một cái bánh kếp, hai cái xúc xích nướng, ba cái bánh su kem, bốn miếng bánh ngọt, giờ có hơi đói, sợ lát nữa ăn tiệc không ngon, nên cô chỉ ngậm một cây kẹo mút trong miệng.

Bảy giờ rưỡi, xe dừng trước một khách sạn năm sao, quản lý ngồi ghế phụ sắp xếp trợ lý mở cửa xe cho cô, cúi đầu nói: “Tiểu thư Kỷ, ở phòng 302.”

Kỷ Sơ Hòa không nghĩ nhiều, “ừ ừ” hai tiếng, nhai nát cây kẹo mút rồi đi vào.

Cửa phòng 302 khép hờ, Kỷ Sơ Hòa gõ hai lần, sau đó mới đẩy cửa vào.

Sau khi nhìn rõ người bên trong, sắc mặt Kỷ Sơ Hòa tối sầm lại.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/xuyen-sach-sau-khi-nu-chinh-truyen-nguoc-noi-dien/chuong-54.html.]

Quản lý Triệu đứng lên vỗ tay giới thiệu với mọi người: “Đây là Kỷ Sơ Hòa của công ty chúng tôi.”

Sau đó nhìn về phía cô: “Sơ Hòa, trên đường kẹt xe hả, sao đến muộn thế, để đạo diễn Trần đợi lâu rồi.”

Hắn ta vừa dứt lời, người đàn ông trung niên hói đầu ngồi ở vị trí chủ vị không để ý vẫy tay, vẻ mặt đầy dầu mỡ cười: “Không sao, mỹ nhân luôn có quyền đến muộn.”

Kỷ Sơ Hòa không ngờ trước đây quản lý Triệu muốn cô bồi rượu không thành, nay lại giở trò lừa cô đến tiệc rượu của đạo diễn Trần.

Thấy cô đứng yên, quản lý Triệu lườm cô bằng ánh mắt đe dọa: “Sơ Hòa, đừng bướng bỉnh nữa.”

Chỉ là một minh tinh nhỏ mà thôi, gần đây mới thu hút được chút nhiệt độ nhờ chiêu trò, đã mắt cao hơn đầu, không coi hắn ta ra gì.

Ban đầu quản lý Triệu còn nghĩ Kỷ Sơ Hòa thật sự dựa vào tổng giám đốc Kỳ, nhưng quan sát nửa tháng nay, hai người không có mập mờ gì.

Số lần tổng giám đốc Kỳ gặp hắn ta còn nhiều hơn gặp Kỷ Sơ Hòa.

Trước đây hắn ta còn cẩn thận, bây giờ biết Kỷ Sơ Hòa không có thế lực, không phải dễ dàng để hắn ta nắm trong tay sao.

Trong phòng ngoại trừ quản lý Triệu và đạo diễn Trần còn có vài người đàn ông trung niên khác, chắc là nhà sản xuất.

Kỷ Sơ Hòa híp mắt, đột nhiên nở nụ cười, bước vào.

Quản lý Triệu lập tức đắc ý, chỉ vào chỗ cạnh đạo diễn Trần: “Ngồi bên cạnh đạo diễn Trần đi.”

Kỷ Sơ Hòa đi thẳng đến trước mặt hắn ta: “Tôi ngồi đây.”

Sắc mặt quản lý Triệu trầm xuống, vừa định quở trách thì Kỷ Sơ Hòa đột nhiên cúi đầu nhìn đạo diễn Trần hỏi: “Được không?”

Đạo diễn Trần cười cười: “Tôi đã nói rồi, mỹ nhân có quyền tùy hứng.”

Trong buổi tiệc này, đạo diễn Trần là người có thế lực nhất, quản lý Triệu cũng là người khéo léo, hiểu được ý ông ta. Mặc dù không vui nhưng bề ngoài vẫn hòa nhã nhường chỗ cho Kỷ Sơ Hòa.

Trong buổi tiệc, đạo diễn Trần ám chỉ Kỷ Sơ Hòa muốn tiến thân thì phải trả giá, Kỷ Sơ Hòa không thèm để ý, lấy một cái giò lợn, ăn ngấu nghiến không chút hình tượng.

Đạo diễn Trần híp mắt nhìn cô, vừa định ra tay thì bị Kỷ Sơ Hòa né tránh một cách khéo léo.

Cô đánh một cái ợ, rút khăn giấy lau tay.

___________

Truyện đã full bên truyện HD và Dtruyen

Loading...