Chạm để tắt
Chạm để tắt

Vực thẳm - Chương 10

Cập nhật lúc: 2024-07-14 21:24:53
Lượt xem: 140

19

Khi cảnh sát đến, mẹ tôi đang sụp đổ khóc lớn.

Thợ cắt tóc xấu hổ giải thích chuyện vừa xảy ra. Các đồng chí cảnh sát chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy trước đây, trong lúc nhất thời có chút bối rối.

Mẹ tôi bắt đầu khóc lóc, tố cáo tôi có những hành vi “ngược đãi” tinh thần và thể xác bà trong khoảng thời gian này. 

Chờ bà tố cáo xong, tôi giải thích mọi chuyện với cảnh sát.

Cuối cùng cảnh sát cũng rất bất lực, nhưng dù sao hôm nay tôi cũng đã làm sai, nên anh ấy đã giáo dục tôi, yêu cầu tôi quan tâm nhiều hơn đến tâm trạng của bệnh nhân. Còn nói người một nhà nên hòa thuận và thấu hiểu lẫn nhau.

Sau những rắc rối này, tất nhiên mẹ tôi không thể nhuộm tóc được nữa.

Khi tôi đẩy bà về nhà, bà ai oán nói vì sao cảnh sát không bắt tôi, còn hỏi tôi tra tấn bà ấy bao nhiêu nữa mới đủ.

Tôi nhớ lại nhiều lần bị họ đánh và lăng mạ vì các lý do khác nhau, tôi buồn bã nói:

“Mẹ à, con thấy trên mạng có câu: Internet không phải là nơi ngoài vòng pháp luật, mà là trong nhà.”

"Mẹ có hiểu ý con không? Cái gọi là nhà, đã bảo vệ nhiều bậc ba mẹ như mẹ, giúp họ không vì những hành động bạo lực, làm tổn thương người khác mà bị bắt."

"Mẹ thấy con đã đi quá xa phải không? Nhưng mẹ suy nghĩ kỹ lại xem, những gì con đang làm có bằng một phần mười lúc trước mẹ làm với con hay không?"

Mẹ tôi không nói gì.

Tôi nhìn mái tóc bạc của bà từ phía sau, kéo suy nghĩ của mình ra khỏi quá khứ, nhẹ nhàng nói:

"Tự nhuộm tóc vừa dễ dàng lại vừa tiết kiệm tiền. Lát nữa con sẽ mua thuốc nhuộm tóc về nhuộm cho mẹ."

Không nghĩ tới những lời này lại đột nhiên phá vỡ lớp phòng ngự của bà.

[Bản edit thuộc về page Cung Thanh Vũ. Đứa nào reup đứa đó ẻ chảy suốt đời 凸(`0´)凸]

Bà cúi người xuống, vùi mặt vào hai cánh tay và khóc.

Tối hôm đó, dượng hai bất ngờ chuyển một đoạn video vào nhóm chung.

Video quay cảnh tôi và mẹ cãi nhau ở tiệm cắt tóc vào ban ngày.

Video đã được bảy tám chục vạn lượt thích và chia sẻ, đồng thời hơn mười vạn bình luận.  

Tôi bị mắng tới mức lên xu hướng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/vuc-tham/chuong-10.html.]

20

[Một người con gái ngăn người mẹ sáu mươi tuổi của mình nhuộm tóc]

[Nhuộm tóc có nghĩa là muốn quyến rũ đàn ông?]

[Hai mẹ con gọi cảnh sát vì cãi nhau về việc nhuộm tóc]

……

Trong phần bình luận có rất nhiều lời mắng và tranh cãi.  

Hầu hết mọi người đều mắng tôi thân làm con sao có thể nói như thế với mẹ mình, thật không đáng làm người. 

Một phần nhỏ người xem yêu cầu mọi người coi hết video liền biết tại sao tôi lại nói như vậy. Do người mẹ đã đi quá xa trước, tôi chỉ là ăn miếng trả miếng mà thôi.

"Cho dù trước đây mẹ cô ấy đã làm sai hay nói sai điều gì thì đó cũng là mẹ của cô ấy!"

"Thôi đi, mấy người có thể làm bất cứ điều gì mấy người muốn dưới vỏ bọc cha mẹ phải không? Đứa trẻ không phải là con người à? Bộ nó là súc sinh hay sao? Mấy người có cảm thấy khó chịu khi con mấy người đối xử với mấy người như vậy không? Toàn suy bụng ta ra bụng người, nếu cảm thấy khó chịu thì ngay từ đầu tại sao lại làm những việc đó với con mình?"

"Trên đời này không có cha mẹ nào là hoàn hảo cả, một gia đình là phải học cách thấu hiểu và giúp đỡ nhau. Nếu chỉ nhớ đến lỗi lầm của đối phương thì sao mà gọi là một gia đình được?"

"Nói thật, tôi cảm thấy hành động của người mẹ này lúc trước thật quá đáng."

"Người Trung Quốc từ xưa tới nay luôn coi trọng việc hiếu thảo. Tôi không cảm thấy người con gái trong video hiếu thảo với cha mẹ chút nào cả!"

"Biến đi, đồ ngu. Nếu ba mẹ cậu đối xử với cậu như súc sinh mà cậu còn vẩy đuôi như chó mừng chủ, vậy thì tôi thật sự rất khâm phục cậu. Người bình thường không thể làm được việc này đâu."

“Tôi biết người mẹ này, bà gặp tai nạn ô tô dẫn đến bị liệt, chồng bà thì bị di chứng nhồi m.á.u não, hai người họ thật đáng thương. Con gái bà vì không muốn chịu gánh nặng của việc phụng dưỡng nên đã trốn đi nơi khác, nhưng đã được người tốt bụng tìm thấy dẫn về."

Người quen của tôi đều xem được video này, điện thoại tôi nhận được nhiều tin nhắn tới nỗi muốn ngừng hoạt động.

Tất cả thông tin của tôi đều bị rò rỉ, thậm chí cả việc khoản vay đầu tiên của tôi cũng bị lộ.

"Xem đi, người phụ nữ này thật sự không phải thứ tốt lành gì!"

Lúc này, tổ chức khi trước tìm tôi về đột nhiên không mời mà đến, họ nói với tôi:

"Cô Hứa, cô xem hiện nay trên mạng tranh cãi nhiều như vậy, chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống sau này của cô. Đây có lẽ cũng không phải là điều cô muốn thấy. Cho nên chúng tôi có thể cung cấp cho cô một con đường để cô có thể lên tiếng cho bản thân. Cô có thể thông qua kênh phát sóng trực tiếp của chúng tôi, giải thích rõ tình hình lúc đó. Cũng đỡ có thêm nhiều bình luận không hay."

Hóa ra là như vậy.

Loading...