Chạm để tắt
Chạm để tắt

Vợ Ảnh đế là Paparazzi - Chương 264

Cập nhật lúc: 2024-07-30 19:29:26
Lượt xem: 178

Chương 264. -

 

----

Mạnh Như Yên thưởng thức kiệt tác của Hạ Trừng Trừng, vốn còn lo lắng cô vừa mới lẻn ra ngoài có bị paparazzi chụp được hay không.

Nhưng hiện tại với dáng vẻ này, cho dù chụp được, cũng nhìn không ra là cô ấy đâu!

“Hạ Hạ đâu?”

Anh Thần đột nhiên hỏi:

“Không phải thật sự bị mấy paparazzi kia bắt rồi đó chứ?”

Mạnh Như Yên cũng lo lắng, cô ấy và Hạ Hạ hẹn hai mươi phút sau sẽ gặp nhau ở cửa sau trung tâm thương mại mà.

Hiện tại đã hai mươi phút rồi, Hạ Hạ còn chưa ra ngoài.

Điện thoại di động sáng lên, là tin nhắn weibo.

Anh Thần liếc mắt một cái, vốn không quá để ý, nhưng nhìn thấy tiêu đề phía trên, trợn tròn mắt.

Anh Thần:!!

“Mẹ kiếp!

Sao mà Tạ Tri Hành cũng ở trung tâm thương mại Ginza thế!”

Anh ta liền nhấp vào để xem chi tiết.

Mạnh Như Yên cũng tò mò mà tiến lên xem.

Tin nóng chính là Bát ca giải trí đăng, truy rằng nội dung weibo chỉ chụp được ảnh mơ hồ, nhưng người đàn ông chân dài đeo khẩu trang trong ảnh, thân hình cực kỳ giống Tạ Tri Hành.

Càng thêm kinh ngạc là thân hình cực kỳ giống với Tạ Tri Hành kia dĩ nhiên dắt theo một người phụ nữ!

Gương mặt quen thuộc của người phụ nữ khiến Mạnh Như Yên và anh Thần đều hít sâu một hơi.

Đây không phải Hạ Hạ thì là ai!

Anh Thần nhìn lướt qua tin tức trong nhóm WeChat, nói:

“Đám paparazzi chụp được khuôn mặt chính diện của người đàn ông kia, xác nhận là Tạ Tri Hành không thể nghi ngờ.

Nhưng người phụ nữ này...”

Anh Thần cùng Mạnh Như Yên đều trầm mặc.

Ngoan ngoãn, bọn họ vừa rồi còn cảm thấy tìm một chuyên gia trang điểm thiên phú, một giây sau liền biết được chuyên gia trang điểm này dĩ nhiên là đối tượng scandal của Tạ Tri Hành, đảo ngược có muốn đến nhanh như vậy hay không?

Bên ngoài xe bảo mẫu truyền đến tiếng gõ cửa sổ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/vo-anh-de-la-paparazzi/chuong-264.html.]

Anh Thần lập tức mở cửa, nhìn thấy Hạ Hạ mặc váy dài Bohemia đứng ở cửa.

Anh ta chớp chớp mắt, vừa rồi trong ảnh rõ ràng là một bộ nam trang, sao lại biến thành váy dài? Không kịp hỏi nhiều, anh Thần nhường chỗ, Hạ Trừng Trừng chui vào trong xe bảo mẫu.

“Paparazzi không đuổi kịp đi?” Mạnh Như Yên hỏi.

Hạ Trừng Trừng lắc đầu.

Đều vây quanh Tạ Tri Hành, làm sao còn tâm tình bắt lấy cô.

“Vậy thì tốt rồi.”

Mạnh Như Yên thở phào nhẹ nhõm, lại nháy mắt với anh Thần.

Nơi này không nên ở lại lâu, anh Thần lập tức vòng tới vị trí ghế lái, lái xe bảo mẫu, rời khỏi trung tâm thương mại Ginza.

Xe bảo mẫu đi ngược lại với trung tâm mua sắm Ginza, lái xe gần nửa giờ và cuối cùng dừng lại ở bãi đậu xe gần khách sạn Hoa Mỹ.

“Tôi đi xem chung quanh có paparazzi hay không.”

Anh Thần quay đầu lại nói: “Hai cô cứ từ từ nói chuyện đi nha.”

Anh Thần xuống xe, trên xe bảo mẫu chỉ còn lại Mạnh Như Yên và Hạ Trừng Trừng.

Hạ Trừng Trừng đoán chừng, Mạnh Như Yên đã nhìn thấy tin đồn trên mạng về quan hệ giữa cô và Tạ Tri Hành, xác suất cô ấy không thể giữ cô làm chuyên gia trang điểm nữa.

Để cho anh Thần rời đi một mình là để tự hỏi mình, như vậy Mạnh Như Yên đã đối với cô khoan dung lớn nhất.

“Chuyện vừa rồi ở trung tâm thương mại Ginza, cảm ơn cô.”

Mạnh Như Yên nói.

Hạ Trừng Trừng sớm đã có chuẩn bị tâm lý: “Chuyện nhỏ không sao cả.”

Mạnh Như Yên lại hỏi: “Cô không có cái gì muốn nói với tôi sao?”

Hạ Trừng Trừng có chút áy náy cúi đầu:

“Xin lỗi, cô Mạnh, không thể báo trước cho cô quan hệ giữa tôi và Tạ Tri Hành, thật ra chúng ta....”

Lời còn chưa dứt, Mạnh Như Yên đột nhiên ra tay sờ lên mặt Hạ Trừng Trừng một cái, làn da vốn dán chặt vào gò má bị Mạnh Như Yên kéo ra!

Hạ Trừng Trừng:!!

“Qủa nhiên mặt cô cũng là giả!”

Mạnh Như Yên trợn tròn mắt.

Hạ Trừng Trừng cũng giật mình che mặt mình.

Khối da khô kia bởi vì bôn ba ở trung tâm thương mại Ginza, dính rất nhiều mồ hôi, đã sớm không vững chắc.

Nhưng mà điểm chú ý của chị gái này có phải không đúng hay không?

Bây giờ là lúc để tập trung vào hiệu ứng trang điểm đặc biệt sao!

Loading...