Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Trọng sinh, ta vừa làm giàu vừa nói chuyện yêu đương - Chương 822

Cập nhật lúc: 2024-10-03 11:34:09
Lượt xem: 21

"Ngài cũng biết thế lực của Giặc Oa ở trên biển rất đông đảo, thống đốc của Trực Chiết là Thủy Tử Lập đã từng dùng kế dụ g.i.ế.c Từ Hải, sau đó cảm thấy cách này rất khả thi, hắn đã dự định dùng cách này để đối phó với Vương Trực, thủ lĩnh của nhóm giặc Oa khác, cho nên đã dùng người thân của Vương Trực làm mồi nhử, dụ hắn lên bờ đàm phán.”

Diêm Tùng khẽ nhấp một ngụm trà, sau đó mới từ từ nói tiếp: "Khó khăn lắm mới lừa được bọn họ đồng ý lên bờ đàm hòa, ai ngờ bị một đám ngự sử và quan văn ngu ngốc phá hoại, cuối cùng mặc dù đã g.i.ế.c c.h.ế.t được Vương Trực, nhưng lại khiến con nuôi của hắn chạy thoát, cuối cùng còn dẫn theo mấy ngàn tên giặc Oa rút khỏi Sầm cảng, đến nay vẫn tránh ở nơi hiểm yếu ngoan cố chống cự."

"Ừm, chuyện này bổn vương đã nghe qua rồi, nhưng chuyện này thì liên quan gì đến kế hoạch của ngươi chứ?" Yến Vương có chút khó hiểu hỏi.

"Tổng binh Chiết Giang đương nhiệm phụ trách vây quét Sầm Cảng là Quý Hiên Dật- thế tử Trấn Viễn hầu phủ, Trấn Viễn hầu phủ trung thành với hoàng thượng, bây giờ Quý Hiên Dật nắm trọng binh trong tay, hắn cũng là một mối tai họa ngầm cần trừ khử."

Diêm Tùng lạnh lùng cười nói: "Mà Thẩm gia có nữ tế tên Mộ Dung Húc hiện đang là tham tướng Ninh Thiệu Đài ở Triết Giang, trùng hợp cũng đều ở Triết Giang. Thần muốn nhân cơ hội này gom tất cả bọn chúng, tính cả Trung Nghĩa bá phủ kia nữa, hốt trọn một mẻ."

"Mộ Dung Húc? Chính là võ trạng nguyên khiến tiểu muội mất ăn mất ngủ, đến bây giờ cũng không chịu xuất giá kia sao?" Lúc này Diêm quý phi nhìn mấy ngón tay mình, bà ta miễng cưỡng mở miệng nói.

"Khụ khụ."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/trong-sinh-ta-vua-lam-giau-vua-noi-chuyen-yeu-duong/chuong-822.html.]

Nữ nhi nhà mình bị bóc trần ngay trước mặt người ngoài thế này, trong nháy mắt mặt mo của Diêm Tùng cũng nóng lên. Chẳng qua từ trước đến nay tỷ muội vẫn thường bất hòa nên ông ta không nói gì thêm, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, nói: "Hừ! Lệnh phụ mẫu, lời bà mối, không phải để nàng ta hồ nháo. Còn về Mộ Dung Húc kia, nếu hắn đã không làm việc cho ta thì chỉ có bị diệt trừ."

"Có thể khiến phụ thân xem trọng như vậy, xem ra đúng là rất có năng lực."

Diêm quý phi tỏ vẻ không để ý, chỉ cần tiểu muội từ nhỏ đến lớn đều muốn gió được gió, muốn mưa được mưa kia sống không được như ý mình thì bà ta đã rất vui mừng. Lúc này tâm trạng bà ta rất tốt: "Vậy phụ thân dự định đối phó hắn thế nào?"

"Chiến trận ở Sầm Cảng Chiết Giang đã diễn ra suốt nửa năm, đã lâu như vậy còn chưa đánh xong khiến trên dưới triều đình đều gièm pha, ta chỉ cần mở miệng vạch tội về chuyện này, Quý Hiên Dật kia lập tức phải bị tống giam hỏi tội, người còn lại thì ta sẽ sử dụng chút thủ đoạn, chắc chắn hắn cũng không chạy thoát được."

Diêm Tùng bất đắc dĩ thở dài, ông ta nhìn về phía Yến vương, tiếp tục nói: "Trước tiên hạ quan sẽ điều hắn đến làm thuộc hạ cho Quý Hiên Dật, để đến khi hỏi tội là có thể tiêu diệt từ trên xuống dưới, chỉ cần bọn chúng bị hạ ngục thì tất cả đều nằm trong khống chế của chúng ta, sau này sẽ phán Mộ Dung Húc tội thông đồng với kẻ địch, phản quốc, đồng thời Trung Nghĩa bá cũng là đồng đảng. Kể từ đó chúng ta có thể danh chính ngôn thuận diệt trừ Thẩm Thủ Nghĩa kia.”

"Không tệ! Thông đồng với địch phản quốc chính là tội lớn, đến lúc đó Trung Nghĩa bá phủ cũng không thoát được. Quả nhiên Diêm đại nhân thủ đoạn cao minh, bản vương bội phục!"

Nghe đến đó, hai mắt Yến Vương như sáng lên nhưng trong lòng ông ta càng tỏ ra kiêng kỵ hơn. Diêm Tùng không hổ là thủ phụ đương triều, nói về lòng dạ, mưu tính và sự kín đáo của Diêm Tùng không khỏi khiến trong lòng ông ta phát lạnh.

Mấy người đã bàn bạc xong, tảng đá trong lòng Yến Vương cũng rơi xuống, ông ta nhanh chóng chạy về vương phủ của mình, vì lúc nào vương phủ cũng có người giám sát, nếu ông ta rời đi quá lâu sẽ khiến người khác nghi ngờ, còn về chuyện ở kinh thành, ông ta vẫn cực kỳ tin tưởng vào thủ đoạn xử lý của Diêm Tùng.

Loading...