Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Trọng sinh, ta vừa làm giàu vừa nói chuyện yêu đương - Chương 821

Cập nhật lúc: 2024-10-03 11:33:04
Lượt xem: 11

Kế hoạch này là do Diêm Tùng và Đàm Cẩn đã bàn bạc thống nhất với nhau, Diêm quý phi cũng không biết, lúc này nghe được, khuôn mặt của bà ta lập tức đỏ bừng lên vì xấu hổ.

"Khụ, tất nhiên không phải là con! Đừng nói con không sinh được, cho dù có được thì dựa vào tuổi tác bây giờ và sức khỏe của vị đương kim kia, cũng không có khả năng có thể sinh thêm được."

Nghe được những lời này của Diêm quý phi, khuôn mặt của Diêm Tùng cũng không khỏi đỏ lên, tức giận nhìn bà ta một cái.

"Vậy... vậy ý của người là?" Nghe vậy, Diêm quý phi không khỏi hít một hơi thật sâu, che miệng lại.

"Vô độc bất trượng phu" (*không quyết đoán có thủ đoạn thì không phải là Đại trượng phu), muốn làm việc lớn thì không được để ý đến những chuyện nhỏ, chẳng lẽ, con còn có gì không đành lòng sao?" Nói đến đây, trong mắt của Diêm Tùng khẽ hiện lên một tia lạnh lùng sắc bén.

"A, cha, con còn có gì mà không đành lòng nữa chứ." Chỉ trong nháy mắt, vẻ mặt của Diêm quý phi đã bình tĩnh trở lại, trên mặt tràn đầy sự châm biếm.

Nghĩ đến hoàng hậu mặc dù đã lớn tuổi, nhưng dung nhan vẫn giống như thiếu nữ mười tám, trong mắt bà ta lóe lên sự ghen tuông nồng đậm không cách nào có thể hòa tan được, Chu Bưu, là do người vô tình bạc nghĩa trước, vậy thì đừng trách ta tuyệt tình!

"Có lời nói này của nương nương, bổn vương cũng cảm thấy yên tâm rồi."

Lúc này, Yến Vương mới lạnh nhạt mở miệng, mỉm cười nói: "Kế hoạch của Diêm đại nhân khá tốt, bổn vương đồng ý, chỉ là không biết Diêm đại nhân đã chọn được người chưa, định sắp xếp như thế nào."

"Năm trước trong đợt tuyển tú, nữ tử của Diêm thị chúng ta đã bị đưa vào trong cung, hiện giờ có thể đúng lúc có ích."

Diêm Tùng mỉm cười nói: "Dù sao chuyện này cũng rất quan trọng, tốt nhất nên để người trong nhà làm sẽ an toàn hơn."

"Cha, ý của cha là muốn để cho Ninh Nhi làm việc này?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/trong-sinh-ta-vua-lam-giau-vua-noi-chuyen-yeu-duong/chuong-821.html.]

Nghe vậy, Diêm quý phi khẽ cau mày, có chút không vui nói: "Con trai của nàng lên ngôi hoàng đế, vậy thì con phải làm sao bây giờ?"

"Yên tâm, Ninh Nhi vẫn chưa đủ tư cách để đè ở trên đầu của con, mẫu thân của hoàng đế, chỉ có thể là con." Nói đến đây, trên mặt của Diêm Tùng khẽ lộ ra một tia tàn nhẫn.

"Ý của cha là?" Diêm quý phi không khỏi sửng sốt hỏi.

"Nếu không con còn muốn như thế nào, con muốn có con trai của chính mình cũng được, nhưng, con có thể làm được sao?" Diêm Tùng lạnh lùng nhìn Diêm quý phi một cái.

"Tất nhiên con không làm được rồi, con hiểu rồi, cứ làm như vậy đi, đến... đến lúc đó con sẽ đối xử thật tốt với con của nàng ta, cũng coi như là đền bù cho nàng ta."

Đương kim hoàng đế về cơ bản đã hoàn toàn mất đi khả năng sinh dục, hoàng tử này từ đâu đến, trong lòng Diêm quý phi tất nhiên hiểu rất rõ, mặc dù nàng ta không yêu hoàng đế, nhưng sự kiêu ngạo sâu trong xương cốt của bà ta lại không cho phép nàng ta làm ra chuyện như vậy.

"Đừng lo, người phụ trách nhiệm vụ lần này là người trong lòng của Ninh Nhi, cũng coi như không đối xử tệ với nó."

Diêm Tùng lạnh nhạt nói với Diêm quý phi một câu, sau đó cung kính nhìn về phía Yến Vương, nói: "Không biết Vương gia có cảm thấy hài lòng về kế hoạch này hay không?"

"Bổn vương chưa bao giờ nghi ngờ về thủ đoạn của Diêm đại nhân, cho nên chuyện này ta sẽ giao cho Diêm đại nhân toàn quyền xử lý."

Sắc mặt của Yến Vương vẫn bình tĩnh gật đầu, sau đó tiếp tục nói: "Chỉ là giữ lại tên Thẩm Thủ Nghĩa này, cuối cùng vẫn là một mối họa."

"Hạ quan có một ý tưởng khác về chuyện này, nếu không thể làm trong bí mật, vậy thì chúng ta liền làm một cách quang minh chính đại." Trong mắt của Diêm Tùng khẽ lóe lên một tia sát khí.

"Ồ, nói thử cho ta xem nào" Nghe có thể quanh minh chính đại thủ tiêu kẻ ngáng đường của mình, Yến Vương lập tức có chút hứng thú, không khỏi ngồi thẳng dậy hỏi.

Loading...