Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

[Trò chơi trực tuyến] Xây Dựng Thành Phố Ẩm Thực - Chương 35

Cập nhật lúc: 2024-08-11 15:46:40
Lượt xem: 34

Trong căn nhà nhỏ, đèn đá hạng thấp phát ra ánh sáng yếu ớt, cả gia đình ba người quây quần bên nhau, cùng nhau thưởng thức bữa tối.

 

Con trai cắn một miếng cơm chiên cà chua: "Mẹ ơi! Con thấy món này còn ngon hơn bánh bao thịt lợn."

 

Vị chua ngọt quả nhiên dễ dàng chiếm được cảm tình của trẻ con.

 

"Ngon thì ăn nhiều vào." Người mẹ dịu dàng xoa đầu con.

 

Phương Lương ngắm nhìn vợ con, khóe miệng luôn nở nụ cười, cảm xúc mang tên hạnh phúc tràn ngập trong lòng.

 

Có thể hàng ngày gặp mặt vợ con, cùng họ ăn cơm, cùng trò chuyện, cảm giác thật tuyệt vời. Khung cảnh này là điều mà anh không dám mơ tới khi còn làm việc khổ sở tại khu thu hoạch.

 

Anh một lần nữa cảm ơn Thành chủ đại nhân, vì có cô ấy anh mới có thể thực hiện được mong ước xa xỉ này.

 

-

 

Người đông nên sức mạnh tất nhiên cũng lớn, tuyển được hơn hai ngàn công nhân xây dựng, cuối cùng chỉ trong một tuần họ đã hoàn thành một số công trình quan trọng.

 

Nhà ăn trung tâm có hình chữ nhật, nằm ngay ngắn cách phủ Thành chủ vài trăm mét, góc trên bên phải là bếp mở, bếp rất rộng, cũng có hình chữ nhật, có thể chứa gần ba mươi đầu bếp hoạt động tự do cùng lúc.

 

Tường, trần nhà, đều được khảm đèn đá quý hiếm mà Thục Nông lấy từ hộp báu của cô, có thể điều chỉnh ánh sáng trong quán bất cứ lúc nào.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/tro-choi-truc-tuyen-xay-dung-thanh-pho-am-thuc/chuong-35.html.]

 

Mỗi bàn mỗi ghế trong nhà ăn đều do Thục Nông tự tay làm.

 

Trong quá trình này, cô còn phát hiện vài người có năng khiếu về kỹ thuật mộc nên đã sao chép lại sách hướng dẫn dụng cụ cho họ xem, thật sự đã làm ra không ít tác phẩm điêu khắc gỗ, đặt trong quán làm đồ trang trí tạo nên điểm nhấn hoàn hảo.

 

Kho hàng đã xây xong, nhìn mãi không thấy đâu là điểm dừng, tổng cộng có ba mươi sáu cửa lớn và được phân chia thành nhiều khu vực chức năng khác nhau.

 

Công việc khai hoang đất vẫn tiếp tục, những con bò ma thú trước đó đã gần kiệt sức nên Thục Nông lại đi kéo về thêm mấy đàn bò nữa.

 

Đêm xuống, trăng treo cao trên bầu trời, những con bò vẫn tự động (do bị ép buộc) chăm chỉ làm việc.

 

Vợ của Phương Lương phát hiện chồng hôm nay về nhà với vẻ mặt nặng nề, liền hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

 

“Kho hàng đã xây xong, nhà ăn cũng đã xây xong...” Phương Lương buồn bã nói, “Có phải anhsắp thất nghiệp rồi không?”

 

Mặc dù thời gian qua đã tiết kiệm được một số đồng xu nhưng người ta vẫn cần làm việc để kiếm thêm tiền nên anh chỉ có thể quay lại làm việc ở khu thu hoạch.

 

Nhưng khoảng thời gian này anh thật sự cảm thấy khu thu hoạch không phải là nơi dành cho con người.

 

Vợ của Phương Lương bật cười: “Anh đang nghĩ gì thế? Hôm nay khi đang nghiên cứu món mới trong bếp, thành chủ có nói với chúng em rằng thành Mộc Miên của chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm, nào là xây đường, nào là xây nhà cửa, tóm lại còn rất nhiều thứ phải xây, anh tạm thời chưa thất nghiệp đâu.”

 

Loading...