Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tình Yêu Chỉ Mỗi Em - Chương 127

Cập nhật lúc: 2024-10-03 19:28:17
Lượt xem: 11

"Cảm ơn mọi người.", Hạ Dĩ San cúi đầu chào, nở nụ cười xinh đẹp.

 

Người dẫn chương trình đi về phía Hạ Dĩ San, "Cảm ơn cô Hạ, đây quả nhiên là một sự bất ngờ lớn phải không ạ? Các quý vị có nhận ra điều gì không?"

 

Câu hỏi này của người dẫn chương trình khiến mọi người không hiểu ra làm sao, đồng thời, họ cũng chợt phát hiện ra một điều. Cô Hạ ư? Tại sao lại gọi là cô Hạ? Phải rồi, vừa rồi khi cô chưa lên sân khấu thì người dẫn chương trình giới thiệu thế nào nhỉ, "Chúng ta cùng chào đón Hạ Dĩ San!" phải không nhỉ?

 

Đây rõ ràng là Nghê Hạ mà, tại sao lại đổi tên. Đừng nói là người dẫn chương đọc sai tên đấy nhé, vậy thì thiếu chuyên nghiệp quá rồi.

 

Hết nghi vấn này đến nghi vấn khác được đặt ra, nhưng khi mọi người nhìn thấy Hạ Dĩ Hàm trong trang phục váy ngắn đến đầu gối và mái tóc dài buông xõa xuất hiện trên sân khấu thì đầu họ gần như hoàn toàn tê liệt.

 

Cách ăn vận khác nhau, gương mặt thì lại giống hệt. Đây là, hai Nghê Hạ ư?

 

Trên sân khấu xuất hiện hai người giống nhau như đúc!

 

Chân tướng là phim khoa học viễn tưởng sao?

 

Trước cái nhìn đầy kinh ngạc của mọi người, Hạ Dĩ Hàm chậm rãi đi đến bên cạnh Hạ Dĩ San, cô cầm micro, thong dong bình tĩnh nói, "Thật ra, có một chuyện mà tôi vẫn chưa nói với mọi người, tôi có một người chị gái, chị gái sinh đôi, chị ấy tên là Hạ Dĩ San, cũng chính là người trình bày ca khúc chủ đề của bộ phim."

 

Mọi người cùng ồ lên.

 

Hạ Dĩ Hàm và Hạ Dĩ San liếc nhìn nhau, đợi cho bên dưới yên lặng trở lại, Hạ Dĩ San mới nói, "Xuất hiện như thế này chắc chắn đã khiến mọi người bất ngờ, nhưng mà, lâu rồi sẽ quen thôi nhỉ? Hy vọng mọi người thích bài hát Quay đầu lại này, đồng thời cũng ủng hộ bộ phim Chân tướng của em gái tôi."

 

Dứt lời, Hạ Dĩ Hàm và Hạ Dĩ San nắm tay nhau đi xuống khỏi sân khấu. Khoảng thời gian sau đó phải dành cho việc tuyên truyền bộ phim.

 

Nhưng rõ ràng, khán giả và phóng viên đã bị tin tức chấn động vừa nãy câu hồn rồi, đâu còn để tâm được đến thứ khác.

 

Thật ra Quý Thư Bạch đã đoán được từ trước, vậy nên mới sắp xếp cho Hạ Dĩ San xuất hiện ở phần sau. Tình hình thế này, không chỉ không tuyên truyền được cho bộ phim mà tin tức về Chân tướng có khi hôm nay còn không được đăng tải nữa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/tinh-yeu-chi-moi-em/chuong-127.html.]

 

Cuộc họp báo kết thúc, sau đó là thời gian cho phóng viên phỏng vấn.

 

Hạ Dĩ San, Hạ Dĩ Hàm, Nam Dịch, và cả Quý Thư Bạch đều được phỏng vấn.

 

"Nghê Hạ, bạn chưa từng nói bạn có một người chị gái, là vì muốn bảo vệ người nhà sao?"

 

Hạ Dĩ Hàm, "Trước kia chị ấy không muốn xuất hiện, hơn nữa, tôi cũng hi vọng mọi người chú ý đến phim của tôi, thế nên không muốn liên lụy đến người nhà."

 

"Như vậy hiện tại vì sao chị gái lại xuất hiện, để lăng xê cho bộ phim sao?"

 

Hạ Dĩ San liếc Hạ Dĩ Hàm, ý bảo câu này để cho cô nàng trả lời, "Thật ra tôi đã xuất hiện từ trước qua ca khúc R rồi không phải sao? Hơn nữa, bộ phim có nhiều người xuất sắc tham gia, đâu cần phải lăng xê nữa, tôi chỉ hát là để ủng hộ em gái mình thôi."

 

"Vậy cô Hạ, cô hợp tác với Nam Dịch đến hai lần, hẳn là quan hệ giữa hai người rất tốt?"

 

"Đương nhiên, quan hệ giữa chúng tôi, đương nhiên là rất tốt rồi.", Hạ Dĩ San nhìn về phía Nam Dịch với ánh mắt sâu xa, mà Nam Dịch cũng nhìn cô, vẻ mặt vốn luôn lạnh lùng vô cảm lại xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt.

 

Phóng viên vội vàng bắt được điểm mấu chốt, "Xin hỏi anh Nam, dạo trước có tin anh vào quán bar uống rượu với một người. Xin hỏi, có đúng như trên mạng nói, anh và Nghê Hạ có quan hệ tình cảm không?"

 

Đang chờ có người hỏi câu này đây.

 

Nam Dịch nhìn về phía tên phóng viên kia, "Trước khi về nước tôi đã quen Hạ Dĩ San rồi, hôm đó chúng tôi gặp lại nhau nên đi ra ngoài rồi bị chụp trộm khiến mọi người hiểu lầm."

 

Câu trả lời như vậy khiến mọi người đều hiểu ra. Thì ra người uống rượu cùng Nam Dịch, thân mật ôm ấp với anh căn bản không phải là Nghê Hạ, mà là cô chị gái song sinh Hạ Dĩ San.

 

"Cô Hạ, quan hệ giữa cô với anh Nam là gì vậy? Dựa vào những bức ảnh đó, hình như hai người rất thân mật, là người yêu sao?"

 

Hạ Dĩ San chớp chớp mắt, "Anh phóng viên này, đây là chuyện riêng tư, tôi không nói cho anh biết đâu."

Loading...