Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tình Yêu Chỉ Mỗi Em - Chương 126

Cập nhật lúc: 2024-10-03 12:27:52
Lượt xem: 13

Cả lời cả nhạc đều là của Nam Dịch. Hai bài hát duy nhất trong năm nay của Nam Dịch đều do người này hát, tò mò c.h.ế.t mất.

 

...

 

Phía Weibo chính thức của Chân tướng, sau khi phát hành bài hát, họ thần bí đăng một câu: Muốn biết mĩ nhân này là ai, chờ đến ngày họp báo nhé ~

 

Quý Thư Bạch chuyển phát tin này, lại thêm bốn chữ: Chắc chắn bất ngờ.

 

Nghê Hạ chuyển phát tin này kèm theo dòng chú thích: Ừm, chẳng mấy khi em khen chị.

 

Hai diễn viên lớn lên tiếng lại càng khiến mọi người thêm tò mò. Xem ra vị ca sĩ này có quan hệ không tồi với hai người kia, giọng ca này hoàn toàn xa lạ trong giới âm nhạc, chắc chắn không phải dạng "lão thành".

 

Người này có Nam Dịch nâng đỡ, có nghệ sĩ lớn ủng hộ, giọng ca lại cuốn hút. Mọi người mơ hồ cảm thấy, chắc chắn cô ấy sẽ nổi tiếng rất nhanh.

 

...

 

Cuối cùng cũng đến ngày tổ chức họp báo. Còn chưa bắt đầu, mà những chỗ ngồi bên dưới đã kín hết, đều là phóng viên và những đại diện được chọn lựa từ các fanclub. Mà hàng ghế đầu là những nhân vật lớn trong giới giải trí được Quý Thư Bạch mời đến, đương nhiên, hấp dẫn ánh nhìn nhất vẫn là khách mời đặc biệt, Hoắc Thiệu Hàng và Nam Dịch.

 

Nam Dịch được mời đến do là người sáng tác ca khúc chủ đề thì hợp lý rồi, còn Hoắc Thiệu Hàng thì... Mọi người đều nhất trí với ý kiến, "CP Thư Hàng" thật là ân ái, Quý Thư Bạch đi đến đâu là phải đưa Hoắc Thiệu Hàng đến đó theo ~

 

Buổi họp báo bắt đầu. Quý Thư Bạch và Hạ Dĩ Hàm lên sân khấu tiếp nhận phỏng vấn. Người dẫn chương trình liên tục đặt câu hỏi, kéo theo hàng loạt tiếng hò hét của fan hâm mộ ngồi dưới. Tuy bộ phim vẫn chưa được chiếu chính thức, nhưng chỉ dựa vào nhan sắc và giá trị của cặp diễn viên chính thôi đã đủ khiến dân mạng đứng ngồi không yên rồi.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tinh-yeu-chi-moi-em/chuong-126.html.]

Phần phỏng vấn kết thúc, Hạ Dĩ Hàm và Quý Thư Bạch xuống khỏi sân khấu, mọi người đều háo hức tới phần tiếp theo của chương trình.

 

Người dẫn chương trình nâng micro lên nói, "Bộ phim này đã được đạo diễn Quý bỏ ra rất nhiều tâm sức, với ca khúc chủ đề đã có thể thấy được điều đó. Chỉ riêng việc ca khúc được sáng tác bởi Nam Dịch thôi là đã hấp dẫn mọi người rồi phải không ạ? Đạo diễn Quý có chia sẻ, trước đây, anh ấy phải mời anh Nam tới ba lần thì mới nhận được sự đồng ý đó."

 

Lời dẫn của người dẫn chương trình càng khiến không khí nóng lên, "Đương nhiên, sau khi ca khúc chủ đề được công bố, mọi người đều rất tò mò về ca sĩ trình bày ca khúc. Đoàn làm phim Chân tướng cũng đã đồng ý vén bức màn che mặt của nhân vật thần bí này cho mọi người được chiêm ngưỡng rồi. Bây giờ, xin mời mọi người cùng lắng nghe ca khúc chủ đề Quay đầu lại, cùng chào đón ca sĩ, Hạ, Dĩ, San!!!"

 

Hạ Dĩ San? Hả? Chưa nghe thấy bao giờ, quả nhiên là người mới. Đám phóng viên sôi nổi giơ ống kính máy ảnh hướng về phía sân khấu.

 

Giai điệu du dương, sau đó là một giọng ca nữ chầm chậm cất lên. Mọi người đều như bị chấn động, tuy đã nghe ở trên mạng rồi, nhưng được nghe trực tiếp lại có cảm nhận hoàn toàn khác, giọng ca như quấn lấy màng tai, nghe vô cùng hưởng thụ.

 

Đây vốn dĩ không phải là một ca khúc vui, nó mang theo sự u ám, khiến người nghe có lúc kinh hãi, có lúc u uất, có lúc phấn chấn. Theo lý mà nói, kiểu bài hát như thế này hợp với giọng nam hơn, cũng không hiểu vì sao, giọng nữ trong trẻo này lại khiến cảm xúc được tăng lên gấp mấy lần, những mâu thuẫn giằng xé, nứt rạn tim can.

 

Tới đoạn điệp khúc, rốt cuộc mọi người cũng thấy một bóng dáng thon thả xuất hiện ở cạnh sân khấu. Cô chậm rãi đi vào giữa sân khấu, đôi môi khẽ mở, vẻ mặt đầy say mê.

 

Còn dưới ghế khán giả thì lại rộn lên tiếng hít hà kinh ngạc. Đám phóng viên sửng sốt trong chốc lát sau đó liền giơ máy ảnh lên điên cuồng nhấn nút chụp, còn người hâm mộ thì ngỡ ngàng không nói được gì.

 

Nghê Hạ ư? Ấy thế mà lại là Nghê Hạ hát? Trước giờ chưa từng nghe thấy cô ấy hát mà...

 

Trời ạ, người hâm mộ xôn xao bàn tán, họ chưa từng nghĩ giọng ca này lại là của Nghê Hạ, một người có giọng hát và giọng nói chuyện khác nhau là bình thường, nhưng, cứ có gì đó sai sai thì phải.

 

Mà những người quan sát tỉ mỉ sẽ có thể phát hiện ra, chỉ có vài phút mà kiểu ăn mặc và kiểu tóc của Nghê Hạ đã thay đổi hoàn toàn...

 

Ca khúc kết thúc, mọi âm thanh đều dừng lại.

Loading...