Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thật không may tôi bị nữ sinh mạnh dạn theo đuổi - Chương 2: Từ kẻ bị hại tôi thành người hùng lúc nào không hay

Cập nhật lúc: 2024-08-24 12:38:38
Lượt xem: 65

Tôi sợ lắm rồi, thế là bèn mang truyện này kể cho ba nghe. Ba tôi đ m chuyện này nói cho chú tôi, chú tôi là Giám đốc cục Công An thành phố.

Chú ấy bảo tôi đi lấy lời khai, vì sao lại bị đánh. Tôi kể việc này nên bắt đầu nói từ tình yêu của một bạn nữ mới biết yêu. Tôi mới vừa mở miệng, chú cảnh sát giúp tôi ghi lời khai bèn cười không ngớt.

Nội tâm tôi lo lắng tột độ, sau đó tôi bèn hỏi: "Chú cảnh sát ơi, chuyện này buồn cười lắm ạ?"

Chú ấy lại bảo: "Hoic sinh cấp 2 bây giờ quanh năm suốt tháng trong đầu nghĩ cái chi không biết nữa!!!"

ĐM! Chú hỏi cháu, cháu biết hỏi ai giờ? Cháu làm sao mà biết bọn nó đang nghĩ cái mẹ gì chứ!! Lấy lời khai xong, theo sự sắp xếp của chú tôi, tôi dẫn theo một đoàn cảnh sát đến trường học.

Khi tôi từ trên xe cảnh sát bước xuống, toàn trường kinh hãi. Bọn họ không hề ngờ rằng, một học bá nhỏ tuổi, vậy mà vậy mà... bị cảnh sát bắt rồi. Phỏng đoán hiện tại là đến xác định hiện trường gây án.

Nhưng mà bọn họ không ngờ rằng, tôi đây là dẫn cảnh sát tới bắt người đó nha.

Đầu tiên là bắt tên lưu manh thích em gái kia cùng với mấy tên côn đồ cũng quanh thằng đó.

Bây giờ tôi vẫn nhớ cuộc nói chuyện của cảnh sát với thằng đó. Cảnh sát hỏi: "Cháu có phải đã uy h.i.ế.p bạn học sinh này, không cho bạn ấy đi học không?"

Bạn nam đáp: "Cháu chỉ nói đùa với bạn ấy thôi ạ."

Cảnh sát nói: "Vậy là cháu có uy h.i.ế.p bạn rồi.".........( Trong lòng tôi âm thầm bái phục , khả năng logic của chú cảnh sát này đạt điểm tối đa.....)

Lúc bắt đại ca lớp 9, tôi vẫn luôn suy nghĩ: Nếu mà anh trai này liên tục phủ nhận việc dọa nạt tống tiền thì làm sao? Cuối cùng cảnh sát hỏi: "Cháu muốn tống tiền bạn này bao nhiêu?"

Đại ca lớp 9 thành thật trả lời: 1000 tệ...

Tiếp đó cảnh sát hỏi: "Nói vậy là cháu có dọa nạt, tống tiền học sinh này rồi?!"

Khi đó tôi chỉ hận bảo thân không có văn hoá, chỉ biết nói đm, đm. Người anh em thật trâu bò!!!

Tôi đến cuối cùng cũng không chỉ ra em gái kia.

Thực ra tôi cũng muốn yên lặng học hành. Nhưng mà mẹ nó, 1 tháng 4 lần bị tẩn, còn muốn ăn chặn 3000 tệ, ai mà chịu cho nổi.

Sau đó chúa tôi đánh úp 1 cái, đưa tôi đi bệnh viện, nhập viện luôn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/that-khong-may-toi-bi-nu-sinh-manh-dan-theo-duoi/chuong-2-tu-ke-bi-hai-toi-thanh-nguoi-hung-luc-nao-khong-hay.html.]

Chính xác, nhập viện rồi!!!

Nói là tôi bị đánh đến mức tâm lý có vấn đề luôn rồi, bây giờ cũng không chịu đi học, số tiền bồi thường này cũng không thể ít được. Sau đó nhóm người này bồi thường 5 vạn tệ.!

Đến khi tôi biết được chỉ một lúc mà tôi kiếm được 5 vạn tệ, vẻ mặt của tôi như này (^^)

Kiếm tiền kiểu này thật dễ dàng... 1 tháng bị đánh 4 lần, bằng tiền lương 10 tháng của tôi hiện tại cmnr. Tôi bỗng nhiên nghĩ ra cách để giàu lên nhanh chóng nha.

Còn có tiếng tăm lừng lẫy của tôi khắp trường hồi đó. Đến nỗi nay đã 20 năm trôi qua rồi, tại trường tôi vẫn còn lưu truyền câu chuyện năm ấy, người nào đó dựa vào khả năng của chính mình, trực tiếp lật đổ toàn băng đảng xã hội đen.

Mỗi lần tôi quay về trường cũ, tui đều có cảm giác cứu vớt toàn trường.

___ Có bạn hỏi tôi 5 vạn tệ kia đi đâu rồi?___

 

Sau này tôi hỏi mẹ: "5 vạn tệ mà con dùng thân thể đổi lấy đâu rồi ạ? Ba mẹ cùng không thể lấy hết cả chứ? Ít nhất thì cũng đưa cho con 200 tệ tiêu xài chứ, đúng không?"

Mẹ tôi bảo: "Số tiền này mẹ giúp con để dành, sau này đi học còn dùng..."

Lúc ấy tôi tức giận rồi.

Đây là tiền mồ hôi nước mắt mà tôi dùng thân thể đổi lấy, vậy mà ba mẹ lại muốn lấy hết!! Thế là tôi bèn vừa khóc vừa ăn vạ, kết quả là mẹ tôi lúc đó chịu không nổi, liền cùng với ba tôi hợp sức lại tẩn cho tôi 1 trận.

Ngay khoảnh khắc ấy, cảm giác thật là... sống cũng không muốn sống mà c.h.ế.t cũng chẳng dám chết.

Mây đen gặp trăng sáng

zzzzzzHaizzzzzz

 Tôi vẫn nhớ ngày hôm ấy, mấy đứa hôm ấy ngồi trong đồn cảnh sát khóc như chó, trong lòng tôi phê vl. Tâm lý 13 , 14 tuổi là không bao giờ chịu được nỗi sợ đồn cảnh sát. Nỗi sợ này cho đến khi thành người trưởng thành, hơn 30 tuổi rồi, vẫn không thể nào chịu đựng được. Cho nên một lời cuối cùng tôi muốn nói là: NẾU NHƯ CÁC BẠN BỊ BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG THÌ PHẢI DUCBG CẢM BÁO CẢNH SÁT, ĐỪNG NHƯ TÔI ĐỂ BỊ ĐÁNH NHIỀU LẦN NHƯ VẬY MỚI BÁO CHO BA TÔI BIẾT.

Thực ra từ trước tới nay, tôi không thể hiểu nổi, tôi lúc học cấp 2 so với TFBoys nhìn đẹp trai hơn chút, vì sao TFBoys có thể được mọi người điên cuồng yêu thích. 

 

Còn tôi tại sao lại bị đánh thêm thảm như vậy?

Ai đó hãy nói cho tôi biết đi, vì sao lại như vậy chứ?!!!!

Loading...