Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thật không may tôi bị nữ sinh mạnh dạn theo đuổi - Chương 1: Bị nữ sinh mạnh mẽ theo đuổi cũng mệt lắm chứ đừng đùa

Cập nhật lúc: 2024-08-24 12:00:33
Lượt xem: 47

Khi tôi còn là học sinh cấp 2, bản thân là một học bá khá có nhan sắc, lại đạt được vài giải thưởng, thêm vào đó gia đình cũng có chút điều kiện nên thường bị một đám con gái điên cuồng theo đuổi!!!

Trong số đó có một bạn nữ hổ báo được một nam sinh lưu manh yêu thích, không may bạn nữ ấy lại thích tôi...

Và câu chuyện m.á.u chó bắt đầu từ đây...

Tên lưu manh này tìm đến tôi, ra lệnh cho tôi phải rời khỏi trường, bởi vì Diệp Lương Thần - hắn không phải là người mà tôi có thể đụng vào. Moá nó, biểu cảm của tôi lúc đó -......-

Cậu nghĩ cậu là ai mà cậu bảo đi thì tôi phải đi, như vậy tôi mất hết mặt mũi rồi còn đâu!!

Tôi không tin là trên đời này lại có đứa ngu nào đi đánh bạn chỉ vì bạn muốn đi học cả. Tôi sẽ không đời nào tin đâu, cậu có ngon thì lại đánh tôi đi, tôi chính là mầm non của đất nước đó nha... Lại đánh đi!!! Tôi không tin là cậu dám đánh!

Sự thật chứng minh rằng tôi đã lầm!!!

Vào một ngày nọ hắn chặn đường tôi trước cổng trường, nói: "Kêu mày thôi học, mày còn không nghe rõ à!!!"

Tôi nói tôi không nghe rõ. Thế là tôi bị một đám nhào vô đánh tới tấp.

Bị đánh cỡ 5-6 phút, sau đó tôi lại nghe nó nói: "Tao cho mày thời gian ba ngày để xin thôi học, nếu không thì sau này gặp mày lần nào tao đánh lần ấy!"

Nghe xong câu này mặt tôi đúng kiểu: -________-

Thằng chó này, bộ tao muốn nghỉ học là nghỉ được hả. Tôi mà nói với mẹ là "Mẹ, con muốn nghỉ học!" Thì tôi cảm thấy sẽ bị mẹ đánh đến mức ba mình nhận không ra.

Hơn nữa cái đám ngu này, đây là 9 năm giáo dục bắt buộc đó. Cứ cho là tôi muốn nghỉ học đi nữa thì Nhà nước cũng không cho phép đâu!!!

Vậy là suy đi tính lại, nghĩ ngợi: Bọn nó cùng lắm thì chỉ đánh thêm một trận nữa thôi nhỉ?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/that-khong-may-toi-bi-nu-sinh-manh-dan-theo-duoi/chuong-1-bi-nu-sinh-manh-me-theo-duoi-cung-met-lam-chu-dung-dua.html.]

Sau đó tôi không hề đem chuyện này kể cho ai, tiếp tục chăm chỉ học tập.

Một tuần sau, tôi lại bị bọn chúng chặn trước cổng trường. Tôi liền bị đánh thêm một trận nữa.

Ngay lúc bỏ đi, nó để lại một câu: "Nếu mày không nghỉ học, tao gặp lần nào, đánh lần đó!"

Ngay lúc đó, tôi thật sự không dám nói với mẹ chuyện thôi học, đang nghĩ: Quá tam ba bận, quá lắm thì cũng chỉ đánh thêm hai lần nữa thôi!

Thực tế chứng minh, tôi còn trẻ người non dạ. Về sau chuyện này được nữ sinh thích tôi biết được, em ấy đứng ra đòi lại công bằng cho tôi, 1 tuần tiếp theo tôi được an toàn, nhưng thật tình tôi không hề thích em ấy, sau đó tôi từ chối ẻm, em gái thẹn quá hóa giận, thế là em ấy lại gọi người.

Sau một hôm tan học, tôi lại bị chặn trước cổng trường rồi sau đó bị nện thêm một trận nữa.

Khi ấy tôi nghĩ, tôi từ chối người ta, người ta đau lòng thế nên đánh tôi một trận cũng là bình thường. Cùng lắm lắm lắm thì bị đánh thêm ba lần thôi, không thể bị đánh thêm nữa, tuyệt đối không thể!!!

Sau khi bị ăn tẩn 1 trận, có lẽ cảm thấy áy náy nên em ấy đã mua thuốc cho tôi, nhưng tôi thẳng thừng từ tối. Em ấy không tin vào tai mình, bên lớn tiếng gào lên: "Tại sao anh lại đối xử với em như vậy chứ?!!"

Mây đen gặp trăng sáng

Nói rồi quay lưng bỏ chạy, tôi chỉ kịp nhìn theo bóng lưng cao lớn của em ấy nhỏ bé dần, cứ y hệt như phim thần tượng Hàn Quốc.

Em gái à, thuốc không thể uống vậy nha, huống hồ em lại đưa tôi thuốc giảm đau, thì tôi làm sao dám uống bậy bạ được chứ?!! 

Ai ngờ được, có lẽ em gái hét to quá, truyện này liền truyền đến tai anh trai kết nghĩa của em ấy. Anh trai này đang học lớp 9, khối cao nhất, cực chảnh.

Vậy là, sau một tuần, tôi lại bị chặn đường trước cổng... Lúc đó trong lòng tôi chửi moẹ nó, tôi nghĩ: Tôi đây đụng trúng tổ ong vò vẽ cmnr. Giờ còn muốn làm gì nữa đây? Song tôi còn chưa nghĩ xong, tụi nó đã bắt đầu đánh rồi.

Anh trai này đánh xong còn nói muốn tôi nộp ra 3000 tệ. Nói cái gì mà phí tổn thất tinh thần của tôi cho em gái ổng, nếu không đưa thì ngày nào cũng đánh. Tôi lúc đó ngu người luôn: Tổn thất tinh thần? Ông đây bị nó thích, 1 tháng bị đánh 4 lần. Phí tổn thất tinh thần này của tôi tìm ai đòi đây hả?!!! Mặc dù nghĩ trong lòng là như thế, nhưng cuối cùng tôi vẫn không dám nói ra, đó tôi là đứa nhát chết.

Chủ có điều lần này tôi có chút sợ, suy cho cùng thì một tháng bị đánh liên tiếp 4 trận, còn muốn ăn chặn tôi 3000 tệ. Mẹ mày chứ, ông đây tiền tiêu vặt 1 ngày cũng chỉ được 2 tệ, trừ đi nữa sáng thì còn 1 tệ. 3000 tệ thì tôi phải không ăn không uống tận 5 năm đó!!!! 

Loading...