Chạm để tắt
Chạm để tắt

Tàng kiều - 9

Cập nhật lúc: 2024-07-10 13:50:23
Lượt xem: 1,345

Đúng vậy, liên quan đến triều chính, không luận đúng sai, chỉ luận thắng thua. Mà lần này, chuyện hoàng thượng không có duyên với con nối dõi cũng đã đủ khiến bách tính thiên hạ khiếp sợ, kết quả chưa tới chạng vạng, lại truyền ra tin tức Thừa tướng qua đời.

Còn truyền cả tin túc Tống Quân Cẩm âm thầm trợ giúp.

Tất cả mọi người đều biết, người tạo ra tất cả những chuyện này, là Hứa Thục Nguyệt.

Cho dù Tống Quân Từ muốn bảo vệ nàng ta, nhưng rốt cuộc khó nói, cũng chỉ có thể phế Hứa Thục Nguyệt làm thứ dân ngay tại chỗ, giam cầm vào lãnh cung.

Mạng, tạm thời xem như giữ được.

13

Những ngày Hứa Thục Nguyệt bị giam cầm, cuộc sống của Tống Quân Từ cũng không dễ chịu.

Làm một hoàng thượng đã không sinh ra được con nối dõi, mỗi ngày vừa vào triều, tất cả triều thần đều khuyên hắn nhận con thừa tự, để bảo đảm giang sơn có người kế tục.

Nhưng mỗi lần nhắc tới, chính là đang nói cho hắn biết: Ngươi là hoàng thượng, sinh không ra con nối dõi, thật buồn cười.

Sắc mặt Tống Quân Từ mỗi ngày đều rất khó coi.

Hơn nữa chiến sự biên quan bắt đầu, chiến báo hết ngày này đến ngày khác truyền về, Tống Quân Từ cả ngày đều bận rộn chân không chạm đất, căn bản không rảnh bận tâm đến Hứa Thục Nguyệt trong lãnh cung.

Điều này thuận lợi cho ta lợi dụng.

Ta đến lãnh cung, gặp được nàng.

Đúng là người được hoàng đế yêu thương, cho dù là bị nhốt ở lãnh cung, ăn mặc cũng cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Ngoại trừ không thể rời khỏi hoàng cung, nàng vẫn là kim tôn ngọc quý. Cái này cũng thật làm cho người ta không thoải mái.

Cho nên ta nói cho nàng ta biết: "Nam nhân mà ngươi cho rằng chỉ chung tình với ngươi, hiện giờ đang định cưới con gái của Tô tướng quân, hôn lễ đã bắt đầu sắp xếp rồi."

Ta không nói dối.

Chiến sự nổ ra, võ tướng rất có tác dụng, nhất là tay cầm binh quyền như Tô gia. Muốn người ta cam tâm tình nguyện vào chiến trường, như vậy tự nhiên phải cho một ít ngon ngọt. Nữ nhi Tô gia, vốn cũng nên vào cung.

Hôm nay đúng lúc chiến sự, cho nên ở tiền triều đại thần đều nhao nhao thỉnh cầu hoàng thượng lập nữ nhi Tô gia làm hoàng hậu, dùng cái này củng cố giang sơn xã tắc.

Nhưng mà, Tống Quân Từ không hề đồng ý.

Tuy nhiên, chuyện này Thẩm Thục Nguyệt không biết, sau khi nàng ta nghe xong lời của ta, lúc này không quan tâm lao ra ngoài, lập tức bắt một cung nữ đi ngang qua, ép hỏi chuyện này có phải là thật hay không.

Cung nữ rất sợ hãi, nhưng vẫn nói rõ ràng tất cả những tin đồn nghe được trong những ngày này.

“Thì ra... Hắn thật sự đang gạt ta.”

Hứa Thục Nguyệt khổ sở, nước mắt từng giọt rơi trên mặt đất, cả người đều bi thương đến cực hạn. Nàng ta hít sâu một hơi, xoay người lại trở về lãnh cung, viết xuống một phong thư tuyệt bút.

Nàng đem phong thư kia vỗ vào trong n.g.ự.c ta.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/tang-kieu/9.html.]

[Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại Monkeyd.vn
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để động viên team nha. Cảm ơn bạn ]

“Giao cái này cho Tống Quân Từ, nói cho hắn biết ta quyết định về nhà, sau này không bao giờ gặp lại.”

Nói xong, nàng đưa tay lau nước mắt, nhấc chân bước ra ngoài. Nhưng mới đi được vài bước, bỗng nhiên nhớ tới bây giờ thân là thứ dân, trong tay là không có lệnh bài xuất cung.

Nàng ta xoay người đi tới trước mặt ta, không hề mở miệng, lấy lệnh bài từ trong tay áo ta, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi.

A Ngọc nhìn bóng lưng của nàng ta, bởi vì đã sớm giải tán thị vệ bên cạnh, sẽ không có ai phát hiện ta đến đây cả. Cho nên, Hứa Thục Nguyệt rời đi, chỉ có thể là ngoài ý muốn.

Ta nhìn thoáng qua A Ngọc. "Đợi người ra khỏi hoàng cung, hãy mang bao tải đánh ngất nàng ta, tìm một gian phòng nhốt lại. Ta tự có cách.”

A Ngọc gật đầu, sau đó xoay người đi đưa tin cho các nội ứng đã mai phục sẵn khác trong cung.

Còn ta cầm phong thư của Hứa Thục Nguyệt, vội vàng đi gặp Tống Quân Từ.

Hắn nhìn thấy nội dung phong thư này, ánh mắt kinh hoảng, như là đồ vật quan trọng sắp mất đi, không chút nghĩ ngợi liền muốn rời đi.

Tống Quân Cẩm lúc này liền ngăn ở trước mặt hắn.

“Trước kia bệ hạ tùy hứng, còn có Diệp thừa tướng chống đỡ. Hôm nay chiến sự biên quan liên tục phát sinh, nếu bệ hạ vì một nữ nhân mà vứt bỏ giang sơn xã tắc, thật sự sẽ khiến bách tính thiên hạ thất vọng đau khổ.”

Nghe lời này, Tống Quân Từ lại cúi đầu nhìn thoáng qua phong thư trong tay, cuối cùng vô cùng kiên định mở miệng: "Chỉ là giang sơn xã tắc mà thôi, ngươi cũng có thể thay ta chống đỡ. Nhưng Hứa Thục Nguyệt chỉ có một, nếu nàng không còn, ta sẽ phát điên.”

Nói xong, Tống Quân Từ đẩy hắn ra, co cẳng chạy ra ngoài.

Ta và Tống Quân Cẩm ở lại tại chỗ, nhìn bóng lưng hắn dần dần biến mất, cuối cùng nhìn nhau, đều không nhịn được thở dài.

“Hắn quả thật không thích hợp làm quân vương, làm một vương gia nhàn tản, có lẽ thích hợp với hắn hơn.”

Ta gật đầu: "Nhưng mà cái mạng này của hắn, ta phải định. Tuy nhiên, sau khi hắn c..hết ngươi có thể cho hắn danh tiếng nhàn tản của Vương gia.”

Dứt lời, chúng ta lại nhìn nhau cười một cái. Trải qua thời gian dài như vậy, đã đến lúc đem những thứ ta muốn thu vào túi.

14

Hoàng thượng đột nhiên mất tích, mà chiến sự biên quan liên tục phát sinh, An Vương Tống Quân Cẩm đứng ra chủ trì đại cục.

Liên tiếp mấy tháng, dân gian mơ hồ có tin đồn, nói hoàng thượng mất tích, chắc chắn có liên quan đến Yêu phi Hứa Thục Nguyệt.

Vì một nữ nhân mà vứt bỏ bách tính thiên hạ, thật sự là quá mức ngu xuẩn!

Cho nên khi truyền ra tin tức hoàng thượng đã c..hết, An vương Tống Quân Cẩm sắp lên ngôi, dân gian không hoan hô thì là nhảy nhót, không ai vì chuyện Tống Quân Từ "c..hết" mà cảm đau buồn. Bởi vì Tống Quân Cẩm, là một vị quân vương lo lắng cho bách tính thiên hạ.

Ngày Tống Quân Cẩm đăng cơ, Tống Quân Từ quần áo tả tơi xuất hiện ở cửa hoàng thành, luôn miệng nói mình không c..hết, chẳng qua là bị người ám toán, hôm nay muốn trở lại hoàng cung.

Bên cạnh hắn, là Hứa Thục Nguyệt, hai người mười ngón tay đan chặt nhau.

Rất nhiều dân chúng đều nhìn thấy cảnh này.

Ngày đó hồi kinh, bởi vì trời có hiện tượng lạ, rất nhiều dân chúng đều thấy qua chân dung của Tống Quân Từ và Hứa Thục Nguyệt, đương nhiên cũng có thể nhận ra, đây chính xác là đương kim hoàng thượng cùng hậu phi.

Loading...