Ta đến làm vợ chàng

Ta đến làm vợ chàng

Cập nhật
2 ngày trước
Loại
Truyện Chữ
Thể loại
Ngôn TìnhCổ ĐạiNữ CườngChữa LànhXuyên KhôngNgọt
Lượt xem
7,779
Yêu thích
3
Team
Anan
Lượt theo dõi
11
Trạng thái
Đã đủ bộ

Đọc từ đầu Đọc tập mới

Văn án:

Xuyên không rồi được bonus thêm một ông chồng, đẹp trai thì đẹp trai đấy, nhưng mà đầu óc lại có vấn đề.

Thôi thì, coi như mỗi ngày được tẩy não cho hắn ta vậy.

Ta ngồi ngay ngắn, nghiêm giọng hỏi: "Mỗi ngày tỉnh dậy việc đầu tiên cần làm là gì?"

A Thọ mặt mày nghiêm túc, thành thật trả lời: "Tìm nương tử."

Ta vẫn giữ nguyên vẻ mặt, tiếp tục hỏi: "Ngoài nương tử ra..."

A Thọ lưu loát đáp: "Những người khác đều là kẻ lừa đảo."

Ta: "Hôm nay không nghe lời nương tử..."

A Thọ: "Sau này chỉ được ăn mướp đắng."

Ta: "Ngày nào cũng ăn mướp đắng..."

A Thọ: "Ngày tháng sẽ đắng cay."

"Tổng kết."

"Yêu nương tử, đời này, đời sau, đời sau nữa."

"Ăn cơm."

Hắn thành kính nhắm mắt lại, chắp hai tay:

"Thê men."(amen)

Nghi thức trước bữa ăn hoàn tất.

Xem thêm
2 ngày trước
2 ngày trước
2 ngày trước
2 ngày trước
2 ngày trước
2 ngày trước
2 ngày trước
2 ngày trước
2 ngày trước
2 ngày trước
2 ngày trước