Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

SỰ CỐ CHEN HÀNG TRONG SIÊU THỊ - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-08-21 07:03:27
Lượt xem: 2,803

Kể từ đó, mỗi khi họ mở livestream, bình luận bên dưới đều tràn ngập sự nghi ngờ và chỉ trích.

 

Không có doanh nghiệp nào dám hợp tác với họ, sợ rằng sản phẩm của mình sẽ bị người tiêu dùng tẩy chay.

 

Chuyện hợp tác trước đó cũng đều bị hủy bỏ và yêu cầu bồi thường.

 

Cậu mợ tôi vốn đã đặt hy vọng vào sự nghiệp marketing của Lam Khê để mua nhà, giờ đây mọi chuyện lại thành công dã tràng.

 

Các cuộc gọi từ môi giới bất động sản liên tục thúc giục cậu mợ phải thanh toán số tiền còn lại.

 

Cả gia đình họ đều cực kỳ sốt ruột.

 

11.

 

Từ khi xảy ra mâu thuẫn với gia đình Lam Khê ở bệnh viện, tôi và họ không còn liên lạc với nhau nữa.

 

Nhưng giữa họ hàng thường hay thích chú ý qua lại, có không ít người vẫn luôn âm thầm theo dõi hóng chuyện.

 

Cậu hai và gia đình của ông cũng là một trong số đó.

 

Mợ hai đến nhà tôi ăn cơm, nhân tiện hỏi mẹ tôi:

 

“Chị ơi, anh cả và chị dâu có mượn tiền chị không?”

 

Mẹ tôi mặt không cảm xúc để đũa xuống:

 

“Tôi đã chặn bọn họ luôn rồi!”

 

“Sao đang yên đang lành lại nhắc đến họ? Làm mất cả khẩu vị của tôi!”

 

Mợ hai ngượng ngùng xua tay:

 

“Em chỉ hỏi vậy thôi, mấy ngày trước anh cả và chị dâu đã đến vay tiền của bọn em, nói là đã đặt cọc nhà rồi, nhưng chưa trả được hết số tiền còn lại.”

 

“Người ta không chịu trả lại tiền đặt cọc, họ cũng không nỡ bỏ căn nhà đã chọn lựa kỹ càng đó.”

 

“Chậc chậc, gia đình anh cả cũng thật đáng thương, cả đời sống trong căn nhà cũ kỹ, thấy căn nhà đẹp như vậy sao không thấy tiếc được…”

 

“Theo em thấy thì, chúng ta đều là người một nhà, nếu có thể giúp thì nên giúp đi.”

 

Tuy bình thường mẹ tôi không thích xem điện thoại di động, nhưng bà hay xuống lầu đi dạo, chắc chắn đã nghe được rất nhiều tin đồn.

 

“Con bé Khê Khê gặp chuyện không may, vốn dĩ tôi còn thấy thương cho nó, nhưng nhà họ lại dám hắt nước bẩn lên người Đình Đình. Hơn nữa Khê Khê còn giả vờ đáng thương trên mạng, nói rằng Đình Đình không muốn cứu nó, còn châm ngòi thổi gió để cư dân mạng tìm đến cơ quan của Đình Đình gây rối.”

 

"Mợ hai, tôi hỏi mợ, mợ thực sự không biết những chuyện này hay sao?"

 

Edit bởi Ú nu phơi nắng, đứa nào reup sẽ bị ỉa chảy suốt đời!!!

Mợ hai lúng túng liếc nhìn tôi, mỉm cười lấy lòng:

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/su-co-chen-hang-trong-sieu-thi/chuong-8.html.]

“Ôi dào, ai biết được mấy chuyện trên mạng là thật hay giả chứ…”

 

“Không phải hiện tại đã giải quyết xong tất cả rồi sao? Cờ thưởng đã được gửi về đơn vị nên chuyện công việc của Đình Đình cũng sẽ ổn thôi.”

 

"Những cư dân mạng đó cũng thật là, Đình Đình còn chưa nói gì, sao họ lại hấp tấp như vậy chứ..."

 

Tôi gần như bật cười vì tức giận.

 

“Mợ hai, hóa ra mợ coi cư dân mạng như kẻ ngốc vậy à. Sao mợ không đề cập đến chuyện Lam Khê bịa đặt bôi nhọ cháu ở trên mạng?”

 

"Mợ đến đây nói giúp cho nhà Lam Khê à? Xin hỏi mợ đã vay họ bao nhiêu tiền vậy?"

 

Sắc mặt của mợ thay đổi:

 

“Nhà mợ nào có tiền chứ, không giống như nhà cháu, có cả mấy trăm nghìn tiền bảo hiểm.”

 

“Nhưng dù sao chúng ta cũng là người một nhà, tình cảm anh em ruột thịt không thể nói dứt là dứt được!”

 

"Là con người không thể quá ích kỷ, vẫn cần quan tâm đến tình thân."

 

Mặt mẹ tôi sa sầm, bà trực tiếp vứt đũa đi, để mợ lại một mình rồi vào phòng nằm xuống.

 

Tôi không khỏi cảm thấy tò mò, dù hiện tại lượt tương tác và đơn hàng của Lam Khê bị ảnh hưởng không nhỏ, nhưng nó và bạn trai vẫn nổi tiếng trong một thời gian.

 

Tôi tuyệt đối không tin, không thể có chuyện bọn họ không kiếm được 1 đồng nào cả.

 

12.

 

Sau khi mợ hai bị tôi và mẹ từ chối, cậu cả và mợ cả cũng lần lượt đến chơi nhà tôi.

 

Lần này họ không nhắc đến chuyện vay tiền, mà mang theo rất nhiều quà cáp, nói là đến để xin lỗi tôi.

 

Tôi lập tức ném hết quà ra ngoài.

 

Nếu là trước đây, họ chắc chắn sẽ mắng mỏ và đe dọa sẽ khiếu nại tôi. Nhưng lần này, họ lại học được cách cúi đầu nhận lỗi và thu lại quà.

 

Tôi mỉm cười và hỏi:

 

“Sao, giờ không đòi cháu bồi thường tiền thuốc men nữa à?”

 

Cậu cả thở dài bước lên trước:

 

“Thực ra chuyện này là do Lam Khê không đúng, Đình Đình tức giận là phải rồi.”

 

“Cậu mợ không thường xuyên lên mạng, lúc biết chuyện thì đã muộn rồi, nhưng cậu mợ đã mắng cho con bé một trận, nó cũng đã nhận ra lỗi lầm của mình.”

 

“Thực ra Lam Khê làm vậy cũng là vì gia đình, chị với cháu cũng biết đấy, lúc đó bọn em cần tiền để mua nhà…”

 

Loading...