Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

SỰ CỐ CHEN HÀNG TRONG SIÊU THỊ - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-08-21 07:01:45
Lượt xem: 2,230

Nhiều cư dân mạng đã đổ xô vào phòng livestream của Lam Khê và Lý Đống, phá vỡ buổi bán hàng trực tiếp ồn ào của họ.

 

Những người đã đặt hàng cũng vừa chửi họ là kẻ lừa đảo vừa yêu cầu hoàn tiền.

 

Nhưng Lý Đống là người đã có kinh nghiệm chinh chiến trên internet, hắn lập tức tổ chức phản công.

 

Đầu tiên, hắn điên cuồng báo cáo video, dẫn đến video của tôi bị hạn chế lượt xem, còn vu cáo video của tôi có chất lượng thấp và bị cắt ghép với mục đích xấu.

 

Hắn nhấn mạnh một điểm:

 

Nếu video là thật, sao tôi không tự đăng tải mà lại nhờ người khác đăng hộ.

 

Nhất định là do blogger muốn tăng lượng truy cập, nên đã cấu kết với tôi để photoshop lừa đảo.

 

Anh ta kêu gọi mọi người cùng đi báo cáo video của tôi.

 

Phần lớn cư dân mạng chỉ là người qua đường, không hiểu cơ chế đẩy video của trang web, nên thực sự tin vào lời dối trá của bọn họ và chửi bới tôi rất dữ dội.

 

Thậm chí có một số người còn đe dọa sẽ đến cơ quan để chặn đường tôi và tố cáo trực tiếp với cấp trên.

 

Lam Khê cũng không bỏ lỡ cơ hội để làm to chuyện.

 

Cô ta không chỉ giúp mọi người tổ chức hành động theo nhóm mà còn tích cực châm ngòi thổi gió.

 

Thấy vậy, tôi không khỏi mỉm cười.

 

Cuối cùng thì con mồi cũng đã chịu sa vào bẫy rồi!

 

10.

 

Hôm nay, tôi nhận được điện thoại từ chị Đổng. 

 

Qua màn hình điện thoại, chị ấy cười vui vẻ đến mức không thể đứng thẳng.

 

Chị Đổng nói rằng gần đây có hai nhóm người xem video đã đến tận nơi để khiếu nại tôi, kết quả là chị đã chỉ vào đồ vật treo trên tường, khiến những người khiếu nại đó phải lập tức ngậm miệng.

 

Đó là cờ thưởng mà bà lão của đứa trẻ đã được tôi cứu ở siêu thị gửi đến cơ quan cho tôi.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/su-co-chen-hang-trong-sieu-thi/chuong-7.html.]

Trên đó có viết mấy chữ lớn: “Tặng cho tổ trưởng Thân Đình Đình, người đã dũng cảm hăng hái làm việc nghĩa”.

 

Bà cụ không biết sử dụng điện thoại, cũng không có thói quen xem mấy video đang hot, nhưng bà là nhân chứng tại hiện trường lúc đó.

 

Bà thấy tôi không đến cơ quan làm việc nên lo lắng hỏi tôi có bị ốm không.

 

Khi đồng nghiệp nói tôi bị các bình luận mắng chửi làm phiền, bà đã chủ động nhờ đồng nghiệp của tôi giúp đỡ và tự mình quay một video để lên tiếng cho tôi.

 

“Tổ trưởng Thân là tổ trưởng tổ dân phố của chúng tôi, cô ấy luôn làm việc chăm chỉ và có tinh thần trách nhiệm cao cả, tuyệt đối không phải là loại người ích kỷ như trên mạng đang nói.”

 

“Cô gái đó nói không đúng sự thật, khi đó cô Thân đã khuyên cô ấy bớt nói lại, nhưng cô ấy hoàn toàn không nghe.”

 

“Gã đàn ông đó bị cô gái kia mắng nên nổi cơn điên, hoàn toàn không phải là do muốn trả thù cô Thân!”

 

“Về việc cô Thân và kẻ xấu có mâu thuẫn gì, nhiều cư dân trong khu đều biết rõ.”

 

“Người đó nghiện cờ bạc, suốt ngày bạo hành vợ. Chính cô Thân và các cán bộ đã nhiều lần đứng ra bảo vệ vợ hắn, còn giúp cô ấy báo cảnh sát, hướng dẫn cô ấy thu thập chứng cứ, cuối cùng còn giúp cô ấy ly hôn thành công.”

 

“Những nhân viên cộng đồng như vậy, ai có thể nói là họ không có trách nhiệm chứ?”

 

Cư dân mạng biết được sự thật đã tức giận đến mức bốc khói.

 

Edit bởi Ú nu phơi nắng, đứa nào reup sẽ bị ỉa chảy suốt đời!!!

Do nội quy công việc, các đồng nghiệp trong đơn vị của tôi không thể đăng video hoặc thảo luận trên mạng một cách tùy tiện.

 

Nhưng cư dân mạng thì có thể.

 

Sức mạnh của một người vô cùng bé nhỏ, nhưng sức mạnh của một nhóm người thì rất đáng sợ.

 

Đặc biệt là khi những người đó nhận ra, lòng tốt và tinh thần chính nghĩa đấu tranh vì công lý của mình lại trở thành công cụ để tạo ra tranh cãi và bị lạm dụng một cách trắng trợn.

 

Nhiều người trong số đám người gây rối còn lái xe từ thành phố khác đến tận đây, ai nấy cũng tức giận vì bị lừa gạt.

 

Cư dân mạng liên tục đăng tin và bình luận đẩy top, rất nhanh đã khiến cho Lam Khê và Lý Đống phải sứt đầu mẻ trán.

 

Hai người đó không ngờ rằng trong thời đại này vẫn còn có người gửi cờ thưởng đến tận cơ quan.

 

Cũng không ngờ rằng những cư dân mạng đã từng bị bọn họ khống chế lại trở thành vũ khí quay lại tấn công chính họ.

 

Loading...